1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho đến tháng mười

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi TrueLie, 08/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến tháng mười

    Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày Argentina thất bại tại VCK WC, tôi vẫn không thể nào quên được nỗi buồn này. Kể từ đó trở đi tôi chán nản với bóng đá, không xem, không nghe và không thèm để ý. Có một câu hỏi luôn day dứt tôi là tại sao, Argentina - đội bóng có dàn cầu thủ đắt giá nhất thế giới, đội bóng trước WC có vẻ như bất khả chiến bại lại có thể thất bại đau đớn đến thế. Thật ra ngay trong trận đấu đầu tiên gặp Nigeria tôi đã có cảm giác có điều gì đó không ổn. Mặc dù hoàn toàn chiếm ưu thế nhưng số cơ hội thực sự lại không thật sự nhiều. Đến hai trận sau thì mối lo ngại đó đã trở thành sự thật. Phải chăng Argentina đã sai lầm trong chiến thuật hay do thiếu một cầu thủ thật tầm cỡ? Như vậy là lại một lần nữa phải chờ đợi, lại thêm 4 năm dài đằng đẵng nữa. Bao lần rồi Argentina đến với giải như một trong những ứng cử viên hàng đầu để rồi sau đó lại ngậm ngùi trở về. Nhìn sang đội bóng láng giềng là Brasil, dường như Argentina đen đủi bao nhiêu thì Brasil lại may mắn bấy nhiêu. Liệu bao giờ thì Argentina sẽ đoạt cúp vàng đây khi mà tại WC 2006 sẽ tổ chức tại châu Âu, nơi mà gần như chưa bao giờ các đội bóng Nam Mĩ thắng lợi ngoại trừ Brasil năm 1958. Mà tôi thì đã quá mệt mỏi vì chờ đợi

    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nguyên nhân thì có nhiều , nhưng ko thể nói là ko có cầu thủ tầm cỡ, vì trên TG bây giờ ko có cầu thủ nào tầm cỡ như Maradona hay Pelé, còn chỉ ở dạng "sao" thì Arg là đội có nhiều nhất, VCK vừa rồi thì ngoài thủ môn ra thì có thể nói gần như cả đội hình Arg đều là những "sao sáng" của các giải bóng đá hàng đầu TG, Trận gặp Nigie tôi cho như vậy là đạt yêu cầu, ngoài sự áp đặt lối chơi trước 1 đối thủ thiên về sức mạnh thì Arg đã thể hiện được 1 lối đá vô cùng biến hoá, có lẽ do đội hình quá đồng đều ở cả 3 tuyến và các vị trí trên sân nên Arg dễ dàng triển khai và thay đổi cách tấn công, trận đó Arg có khá nhiều cơ hội đó chứ, thật tiếc là chỉ Batigol dứt điểm thành công (pha dàn xếp phat góc đó được đánh giá là pha phối hợp phạt góc kinh điển của lịch sử các VCk đó). Còn trận gặp Eng thì Bielsa đã thể hiện rõ sự yếu thế trước Ericsson, ko phải ở khả năng mà là sự sắp xếp chiến thuật sai lầm ngay từ khi bắt đầu trận đấu cùng với sự sa sút đến khó hiểu của tuyến tiền vệ (nhất là J.Veron), sao lại đi chọn cách tấn công 2 biên khi mà 2 trung vệ dập của Eng là S.Campell và R.Ferdinand, 2 người có khả năng bao đầu rất tốt, đến gần cuối trận thì Bielsa mới nhận ra Eng yếu bên cánh trái thì đã quá muộn, Eric đã chẳng ngại ngần khi tung thêm một tiền vệ trái vào đó để lấp chỗ trống, tôi nghĩ hiệp 2 nên thay ngay Ortega và Veron ra thì hợp lý hơn, dù sao cũng phải nói trận này Ericsson đã chứng tỏ được sự lão luyện của mình[​IMG]
    Còn trận gặp Swe thì tương tự trận Pháp gặp Đan Mạch, phân tích ra thì dài quá, hiểu như vậy là được rùi[​IMG]
    Thất bại tại VCK lần này như một vết dao đâm vào tim những người hâm mộ Arg team, 2 lần tham gia gần đây là 2 lần Arg có đội hình toạn diện có thể nói là cực mạnh, điều đó được chứng minh ở vòng loại WC, nhưng kết quả là cả 2 lần đều thất bại đau đớn, TrueLie buồn chán, thất vọng, chúng tôi cũng vậy, tôi còn buồn đến mất ăn mất ngủ ấy chứ[​IMG], nhưng biết làm sao được, khi trót trao tình cảm cho Arg rồi, niềm tin yêu vào đội tuyển nó như máu thịt với các Fans của Arg rồi, buồn đấy, thất vọng đấy nhưng vẫn phải đặt niềm tin vào tương lai của đội tuyển thôi, năm 2006 sẽ tròn 20 năm sau khi Arg đoạt Cup lần II, mong rằng chúng ta sẽ dành được cúp sau một thời gian dài như vậy, Bravo Argentina!!!, nhất định sẽ lên ngôi tại Ger 2006[​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này