1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho hết đêm dài . Là ta của một ngày mới .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vian_1404, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    I have come to this planet to learn myself more, then to share that love with all those around me
  2. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình gọi điện cho anh , chỉ muốn nghe giọng anh một chút thôi ..................................
    Người ta bảo muốn quên thi đừng có nhắc đến , nhưng mãi mà chẳng sao quên được anh .
    Nhưng thôi đó chỉ là sự động viên chính mình thôi ... Hãy cố quên rồi mọi chuyện cũng sẽ đỡ hơn .
    Có khi do mấy hôm nay dỗi dãi nên hay nghĩ lung tung , mấy bữa nữa trả hoa cưới cho khách , bận việc chắc mình sẽ quên thôi .................
    Nhưng mình cũng trách hắn nhiều vì hắn nói hắn yêu mình , vậy mà mấy ngày trời không hiểu là hắn bận việc nhiều hay không muốn mình đau buồn hay là anh ấy muốn quên mình mà không có tin nhắn hay gọi cho mình , mà toàn mình gọi thôi . Mình cũng không gọi cho hắn nữa không hắn lại kiêu , nhưng không gọi thì nhớ anh nhiều quá .................
    Anh Khánh ơi !
    Hay là anh nhiều việc mà ko có gọi cho em , em sẽ đợi anh ............. chứ em sợ anh muốn quên em mà ko gọi cho em thì tội cho em vì đã yêu anh nhiều quá . Anh có biết không .
    Người hỡi nhớ anh biết bao đêm rồi ....................... tiếng mưa vẫn rơi ngoài hiên , dường như mưa cũng nhớ thương đên ai vô cùng ..............................
  3. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ....Nước mắt chảy ngược vào tim
    Em nén niềm đau bé nhỏ
    Em nén tổn thương đau khổ
    Vào trong sâu thẳm tâm hồn ...
  4. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em không giải thích được những gì đang diễn ra trong em nhưng thật sự em nhớ anh nhiều lắm ... Sợ đến lạnh người cai khoảng trống bây giờ .
    Anh Khánh ơi ! Giờ này anh đang làm gì vậy , sao anh không gởi cho em dù chỉ là một dòng tin nhắn nhỏ nhoi thôi anh .
    Em nhớ anh nhiều !
  8. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang có cảm giác như bạn.Làm thế nào để vơi nó đi nhỉ,nhiều lúc thấy mình thật kém cỏi vì không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi những cảm giác này.Vẫn biết mình đừng trông đợi gì nữa,vẫn biết không nên nhắn tin j nữa,vì điều đó sẽ khiến mình thêm nhớ người ta mà thôi,nhưng không cầm lòng được.Cầm ĐT lên,lại nhắn tin với lời hứa thầm,lần này sẽ là lần cuối,thế nhưng bao nhiêu cái lần cuối rồi,bao nhiêu sự trông mong cho một tin nhắn trả lời mà hầu như chẳng bao giờ có.Mình thấy mệt mỏi với tình trạng này,không biết đến bao giờ mới dứt nó ra được đây?Người ta bảo,đừng tìm cách quên một ai đó,vì như thế mình sẽ càng nhớ người đó hơn.Nhưng mình biết làm sao bây giờ,nhớ đến nao lòng và chẳng thể bảo được mình nên làm gì nữa.
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    có những đêm , ngồi 1 mình , những hàng nươc mắt chảy dài , nhớ đến quay quẳt 1 người mà biết rằng họ hok thuộc về mình
    sáng hôm sau tỉnh dậy lại bon chen lại sống .............
  10. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Một mình cô bé độc thoại trong này, đong đầy nỗi nhớ... Giống tâm trạng của mình nhưng... đã mãi xa rồi...

Chia sẻ trang này