1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho hết đêm dài . Là ta của một ngày mới .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vian_1404, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Người hỡi nhớ anh biết bao đêm rồi ..... tiếng mưa vẫn rơi ngoài hiên dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng ....................................
    Làm sao quên anh đây , khi những kí ức về anh cứ vọng mãi trong tim em ................... Em giận anh vi không nhẽ anh quên em thật lòng rồi sao hay anh không muốn em phải đau ............... nhưng em không có sợ điều đó đâu .............. vì em mãi yêu anh mà
  2. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúng ta sẽ phải cố quên hêt thôi ..............................
    Dù đau thế nào đi nữa thì cũng phải ........................ Quên và quên một niềm đau sẽ qua .........................
    Cảm ơn các bạn !
    Tình yêu này , tôi biết cũng khó đi đến đâu , nên quên sẽ làm cho ta ..............................................
    Chỉ mong anh biết nơi đây vẫn có em cổ vũ anh , mong anh gặp nhiều may mắn ..............................................
  3. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho em biết trong giới gay có tồn tại tìn yêu hay ko?Hay chỉ là những lời hứa trong tình yêu để thỏa mãn ******** và sau khi thỏa mãn xong, chán trường hoặc "xa mặt cách lòng" có người mới thì quên đi người cũ mà không hề nhớ gì đến người đó. Vứt người mình yêu như một miếng giẽ sau khi có người mới và chóng quên những lời hứa khi yêu đối với người cũ. Nếu cho em một ước muốn thì em ước mình mãi không biết yêu và chưa từng yêu để không nhiều lần bị lừa gạt vì sau mỗi lần như vậy trái tim em lại khô cạn va chai rạn thêm.Em thề sẽ không bao giờ tin vào tình yêu của gay.
    "Đời không ai học được chữ ngờ"
    "Tình yêu của gay la những lời hứa chóng phai và sự thèm khát ******** từ nhiều người mới sau khi chán chê người cũ"
  4. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp anh em biết sẽ không còn ai hơn nữa , không còn ai thay thế anh trong giấc mộng...
  5. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ... tôi đã thật sự rất buồn... những giọt nước mắt lăn trên má... có lẽ đã quá lâu rồi... tôi mới khóc vì một người khác... Tôi đã cố gắng rất nhiều để nuôi dưỡng tình yêu của mình... nhưng giờ đây tôi đã hiểu rằng... mọi cố gắng của tôi đều là vô ích.. anh ko thể quên được người cũ để đến với tôi... Nhìn anh... tôi thấy hình bóng mình trong đó... Anh bảo rằng anh ko thể quên được ngưới đó dù rằng anh nói cũng rất yêu tôi ... còn tôi... Có lẽ anh khác tôi... vì anh nói rằng anh ko thể quên được thì có lẽ mãi mãi anh ko thể quên được... Còn tôi từ khi gặp anh... tôi biết mình đã quên được và đã yêu một người khác... Người ta bảo yêu là phải biết hy sinh ... tôi cũng như vậy... tôi có thể chấp nhận rằng trong tim anh có người khác... nhưng anh thì ko thể... anh ko muốn bất công với tôi... Có lẽ anh sẽ thanh thản khi không có tôi bên cạnh ... Tôi chỉ trách anh sao vội vàng nói yêu tôi rồi vội vàng nói ko thể quên được người cũ để đến với tôi?? ... Có lẽ đó là cái giá mà tôi phải trả khi lợi dụng tình cảm của một người mà tôi ko yêu để rồi rũ bỏ người ta một cách phũ phàng khi tìm được tình yêu mới... Thôi thì đành vậy... có lẽ sẽ tốt cho cả hai... Yêu và được yêu có lẽ là thứ mà tôi ko bao giờ có được ... Người ta nói rằng yêu sét đánh thì ko thể bền vững... Tôi đã luôn tự hào vì mình có thể làm được điều trái ngược ... nhưng có lẽ... tôi đã lầm... thôi thì hãy để mọi chuyện qua đi... Thời gian sẽ giúp người ta làm được tất cả... giống như tôi vẫn thường tâm niệm như vậy... ko thể ép người khác yêu mình khi người ta ko thế... Nhưng có lẽ tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm... ko biết bao lâu mới quên được... nhưng tôi sẽ ko giữ anh lại bên mình... vì anh ko phải là của tôi...
  6. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mây vô tình ngàn năm trôi mãi .....
    Nước vô tình nước mãi trôi xa .....
    Trăng vô tình trăng đùa với gió ............
    Người vô tình người chẳng hiểu lòng tôi.....
  7. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    mảnh tình rơi .. rớt lại trong tôi kỉ niệm của một thời vụng dại, người đi xa mãi ... về đâu???
    Sót lại một vì sao trên bầu trời cao vô tận, chỉ một vì sao thôi cũng đủ khiến lòng hụt hẫng, bâng khuâng. Lối cũ xưa chân đếm nhịp bao lần, dấu hỏi cuối cùng vẫn hằng trong nỗi nhớ.
    Tôi góp nhặt tình yêu qua từng mảnh vỡ, chết lặng người trước tiếng khóc của thời gian. hạnh phúc rơi đâu?? Chốn bồng lai hay cánh cổng thiên đàng ... người ơi ...
    Sống ở đời, khi được sẻ chia, niềm vui nhân 2, nỗi buồn vơi nửa. tôi chỉ có mình tôi làm điểm tựa, gỡ mối bòng bong hoang mạc trái tim mình .. Ngắm nụ Hồng trước gió khẽ lung linh, bỗng cháy bừng lên bời một tình yêu mãnh liệt. Tôi muốn ôm cả đất trời tha thiết, chỉ để một lần... tìm lại mảnh tình rơi ...
  8. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lệ đá khóc cho một cuộc tình
    Biết mai sau tình có còn như trong ký ức
    Cái khoảnh khắc bất chợt mà nhỏ bé
    Khiến cho lòng cứ nhớ mãi không quên
  9. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    đã nhiều lần khóc trong nỗi buồn , mong tinh yêu chúng mình trở lại nhu ngày xưa , nhưng em làm ko đuợc..........em đã ko dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì sợ ánh mắt ấy lại một lần nữa làm em không thể quên anh....mỗi bước chân trở nên nặng nề....em ghét màu đen , em ghét sự tự nhiên , em ghét bài hát Tình yêu tôi hát ...vì những thứ ấy đều gợi nhớ đến anh......cố tình hay vô tình anh bước chân vào cuộc đời em....., em cô đơn ngồi đếm nhớ thương tan dần theo khói mây ta xa nhau còn hơn yêu trong niềm đau.......đã không còn những lời nồng nàn gởi trao đến em.....va tan trong hư vô để lại đây nhưng nhớ thương......đê bây giờ em chi biết để vụt mất bàn tay anh mãi mãi...........trái tim em dễ vỡ , chỉ cần một lần nhìn thấy anh vui đùa với ai là như em không thể nào không khóc , em không thể khóc trước
  10. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , em nhớ anh quá , từ những phút gặp gỡ đầu tiên , thì em đã biết rằng là trái tim em đây , đã trao và đã thuộc về mình anh rồi , thế còn anh thì sao ?
    Đã nhiều lần em nói , em sẽ ko yêu nữa nhưng anh có biết rằng trái tim em đây từ lâu đã hướng về anh rồi ko , em ko hi vọng anh yêu em , nhưng em hi vọng anh có thể bên em và đừng trốn tránh em anh nhé .
    Em rất cần anh , nhiều khi em nghĩ rằng sẽ cố quên anh đi nhưng em ko thể làm được , yêu 1 người thật khó , nhưng để quên 1 người lại càng khó hơn.
    Anh ơi em yêu anh , em đã wa'' yêu , yêu anh đến wa'' dại khờ , kiss ...

    ::::::::::::::::::::::::::::::
    sẽ thấy tình yêu từ trong những giấc mơ thần tiên
    sẽ thấy giấc mơ êm đềm trong tình yêu rất lạ

Chia sẻ trang này