1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho hết đêm dài . Là ta của một ngày mới .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vian_1404, 22/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nguoi em yeu oi! Anh co biet tung ngay wa, khi nhin len bau troi dem lap lanh nhung vi sao, em tham nguyen cau cho chung ta mai ben nhau.
    ...Em uoc rang trong dong chay bat tan cua thoi gian, se co 1 khoang lang binh yen de em va anh co the tay trong tay tren con duong ngay xua
    Em uoc rang minh se la 1 con gio bay that cao, that xa trong khung troi trong xanh kia de anh co the nhin thay em du em dang o bat cu noi dau trong nhan gian
    Em uoc rang nhung ngoi sao lung linh dem nay se dua em den trong giac mo cua anh, de se mai la nguoi canh giu su binh yen cho giac ngu cua anh...
    ...Gia nhu tren the gian chi co 1 ngoi nha, em se la o cua ben trai, anh se la o cua ben fai, chung ta mai o canh nhau
    Gia nhu anh duong 1 ngay ko chong tan den nhu vay, de phut giay chung ta ngoi ben nhau lang
  2. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Gia nhu anh duong 1 ngay ko chong tan den nhu vay, de phut giay chung ta ngoi ben nhau lang nghe giai dieu em a cua cuoc song con mai
    Gia nhu cuoc song hien dai ko wa ban ron, vi no da vo tinh lam khoang cach giua 2 ta ngay them xa hon
    Gia nhu en co the lam 1 dieu j do de trai tim em ko dau kho den nhu vay trong khoanh khac chung ta chia tay
    Gia nhu nha chung minh o canh nhau, em se cung anh don anh binh minh cua 1 ngay moi trong nhung tia nang am ap, trong tieng chim du duong, ben canh nhung giot suong con dong lai tren nhung khom hoa sau nha.
  3. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vao nhung buoi hoang hon cuoi ngay, e va anh se ngam nhin bau troibao la voi nhung sac mau huyen ao, va khi man dem da xua tan nhung anh hoang hon cuoi cung, em se nam tay anh dao buoc tren con duong wen thuoc ngay nao, di den chan troi goc be, ve 1 noi chi co rieng 2 ta, ngam nhin nhung vi sao be nho lung linh tren bau troi xa xoi, cung khuc ca ve 1 tinh iu con mai ... trong di vang ...
    Va hon bao h het, gia nhu trong luc nay, em se cam thay minh hanh fuc den duong nao neu dc o canh anh, de cai se lanh cua nhung ngay cuoi nam, cua dau nam moi, cai cam giac le loi moi khi Valentine den se ko vay chat lay em trong can fong trong trai nay
    Em ko fai la thi si de co the chap canh cho nh~ loi iu thuong trong trai tim minh bay den canh tam hon anh
    Em cung ko fai la nha van de co the ke anh nghe nhung cau chuyen triet li, nhan sinh sau sac hay nhung tieu thuyet mang trong minh nhung cung bac thang tram va su dieu ki cua tinh iu
    Em van la em, 1 nguoi van con giu mai trong long minh, 1 dieu muon noi voi anh ma em da cat giu wa lau, lau den noi em ko con nho no bat dau tu bao h, khi ma trai tim lanh leo cua em khe rung len khuc dao dau am ap cua tinh yeu... "em mai yeu anh"
  4. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc trên con đường đời, người ta chắc sẽ có một phút một giay nào đó hụt hẫn, thất vọng đến chán chường bởi nhiều thứ bon chen, bề bộn của cuộc sống. Ta cũng vậy. Ta gục ngã, ta rơi xuống cả một vùng đen tối nhất của cuộc đời. Ta lạc lõng, bơ vơ đến cực điểm! Nhưng có lẽ do sự tình cờ hay một sự may mắn nào đó mà người lại xuất hiện bên ta. Nghe ta nói những điều mà ta chưa nói với ai, bên ta khi ta cô đơn, và gần ta khi ta cần một hơi ấm. Người đến bên ta nhẹ nhàng như ánh trăng vậy. Ta thèm cái ánh trăng đó, ta thèm cái cảm giác yên bình bên người, và ta thèm một hơi ấm khẽ khẽ run bên ta dịu dàng....
  5. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ nếu không có quy luật ngày và đêm thì cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ không còn có hy vọng , tương lai sẽ chỉ được biết đến vào mỗi đêm khi ta giật mình thức giấc , trong một thế giới bao trùm một màu âm u mà không ai biết được là ngày hay đêm. Tôi cũng là một con người đang sống trong sự vận hành của vũ trụ , nên tôi không mong gì chuyện đó sẽ xảy ra.
    Hôm nay, một ngày mới nữa đã đến với tôi , thời gian qua nhanh thật . Mới đó mà tôi đã được 22 tuổi ,và cuộc sống thật vất vả với những bương trãi trong đời. Tôi như đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, bước đi với đôi chân trần, đạp lên vô vàn những sỏi đá đau buốt. Rồi đôi chân như kiệt sức , tôi ngã quỵ giữa một không gian vắng lặng, nghe tiếng gió từng cơn lùa vào da thịt, lạnh buốt. Tôi thiếp đi trong giấc mộng thiên thu, cuộc đời tôi khép lại giữa sự cô đơn lạnh giá , linh hồn tôi đi vào cõi hư vô.
  6. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Người hỡi, nhớ anh biết bao đêm rồi
    Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm
    Dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng
    Nhiều lúc, ngỡ như đã quên nhau rồi
    Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Lắng trong tiếng mưa từng đêm
    Yêu anh và yêu anh mãi dấu nay đã xa cuối trời
    Tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi
    Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về
    Ta xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa.
  8. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0


    Mơ một hạnh phúc ................................................
    Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười
    Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng
    Bao mộng mơ,ước muốn luôn luôn làm anh vui
    Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em
    Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu
    Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền
    Bao buồn vui giấu kín
    Không biết kể cùng ai
    Sợ người không vui nên đành thôi
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
    Chẳng được sao anh?
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được thấy mãi những khi anh cười
    Thấy mãi anh trong niềm vui
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh
    -------------
    giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ fải ko? ..tại sao ko thể có 1 cơ hội cho chính nó ...đau nhói
    ..cái hiện tại ..cái sự thật chẳng bao giờ mún đối diện ...sống dối mình
    cười cười nói nói để rồi 1 góc nào đó trong tâm hồn vỡ tan...nhói lên từng cơn ...
    ko đè nén đc những cảm xúc bất chợt ..dừng lại đc ko?...có làm đc ko?...nếu thế đã ko fải như lúc này ....nước mắt rơi mặn đắng ...cảm xúc vỡ tan từng mảnh ..cứa vào tim ...đau ...gục ngã ....nước mắt rơi dài ...cơn mơ đã thức tỉnh chưa ....
    ...để ko tự làm đau như thế ...tỉnh thức đi ..rồi all đã ko còn thuộc về mình nữa ........ờh mà chẳng bao giờ là của mình cả ...1 vị trí thật sự cũng sẻ chẳng bao giờ có ...đừng ngốc thế nữa đc ko?....cảm ơn all ..giấc mơ thật sự hạnh phúc ...thật sự đc sưởi ấm ....1 lúc nào đó ...hạnh phúc nhé .....
    nhớ cái tiếng nói ...cái nụ cười quá đi mất .......
    .........ừh thì rồi ..là bạn thôi nhé ..ừh chỉ dừng lại ở đó thôi nhé ..
    hạnh phúc ..bình yên riêng rẻ cho mọi người nhé .......
    ..ko như thế nữa ...ko vụt chạy nữa ..lặng lẽ bên cạnh nhau..sẻ tốt hơn ..
    ko còn cảm giác đi tìm điều thật sự ..chỉ muốn ngồi góc nào đó ...cho riêng mình ..
    ừh thì thôi ..mọi thứ dừng lại ..vỡ vụn ..cứa dần tim nó ..đau...
    ***g ngực nhói lên từng cơn ..mún hét toáng lên ..mún nói thêm điều gì ...mún bỏ chạy ..mún né tránh ..sợ hãi ..iu thương ko còn quanh đây ......
    ..cho người khác đau nhói giờ thì ..tự mình làm mình đau như thé ..xứng đáng ..
    chẳg dám trách ..chỉ đơn giản ..bản thân là thế ...tệ ....
    chưa thể làm đc điều gì khác ...ko thể làm những gì hơn thế .....tệ ...ngốc ...mãi cũng chỉ là thế thôi ...dừng lại ..quay về cuộc sống của ngày xưa ..của chính ta........
    ..ko có giấc mơ ..ko có điều mộng mị ...ko có người xuất hiện ...ko bik đc nụ cười ...ko có cảm giác ấy .....hay mãi mãi chìm vào giấc mơ ko tỉnh ...để rồi tự gây ra vết thương ngày càng lớn ..nỗi hụt hẫng khôn nguôi ........
    .........giấc mơ ...cũng chỉ là giấc mơ ...mơ rồi ..đừng tỉnh thức.......
    ...nữa đêm ..giấc mơ lại vụt về..kể cả ánh mắt nụ cười ...lời nói ..tất cả quay về nhói đau ...nước mắt lại lăn dài ...khóc cho all mọi thứ hay chỉ khóc cho chính bản thân nó ...
    ....1 góc tối trong căn phòng..chỉ mình nó ...cố gắng ôm cái gì thật chặt vào lòng ...co ro ..nó sợ ..sợ 1 làn nữa trong cơn mơ mọi thứ cũng lại vỡ tung lên ...đau lắm ...
    nó hét toáng lên như 1 kẻ mộng mị ...hét lên ...kêu gọi gì đó ...chỉ 1 cái tên ...nói nói ....lại mún ngất đi ....rồi ..nhữg điều đó ...ngay cả trong cơn mơ cũng đã vỡ tan ...tại sao....hiện tại nó trốn tránh chìm vào cơn mơ mà mọi thứ cũng thê ..ko khác hơn đc ...càng lúc ....những mãnh vỡ văn đi ....nó muốn hứng tât cả ...lượm nhặt all ...dù đau nhói ..nhưng nó thuộc về 1 góc trong tâm hồn nó rồi ....đau đau quá ....
    .............
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được thấy mãi những khi anh cười
    Thấy mãi anh trong niềm vui
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh
    -------------
    khó quá fải ko? ...ko bao giờ có đc điều đó ..dù chỉ là lặng im đứng nhìn ..biến mình cho cái bóng của điều ngốc nghếch ....
    ...giấc mơ ơi ...nụ cười ấy đâu rồi........
    ...đi mưa cái cảm giác lạnh lạnh ...ngồi 1 góc ....nước mắt ướt đẫm ...cũng chẳng hỉu vì sao lại như thế .....
    cứ tại sao nhói lên từng cơn như thế ...vì sao ...giờ fai thế nào đây ..
    tại sao ko thể như trước ...?
    ...cái hững hờ ..vô tâm ngày nào đâu rồi ...nhạy cảm để làm gì ...
    ......nghẹn đắng ...rồi sẻ chẳng thêm đc điều gì ..
    ..dừng lại có thể tốt hơn rồi ....
    ............thật sự ko thể thoát ra đc ..
    giờ này ..mưa ...nhìu lắm ...lạnh ....đau nhói ...ko muốn yéu đuối thế ..
    nhưng .......
    .......cho all những gì 1 nữa ...cho con đường 1 chiều ..cho sự ngốc nghếch ...
    ..........cho những gì đã qua ..cho sự đau đớn của hiện tại...
    cho chính thân ta ....
    .....lạnh run người ...ly nước còn làm đóng băng hơn ..
    sợ cái lạnh ..lanh cho cả lòng nó ..chán
    ...tai sao yêu nhau ko đến đc với nhau ....nghe đi nghe lại ..bật cười ...
    ừh thì chỉ có thế thôi mà...
    giờ cũng khác rồi ...
    ...cứ đê ngủ say 1 giấc
    hem đánh thức nữa ...để tự nhiên vốn dĩ của nó ....
    rồi qua hết ...sẻ qua hết ...........
    bình yên
    ::::::::::::::::::::::::::::::
    Hạnh phúc ở đời là có một việc gì đó để làm, một điều gì đó để hi vọng và một người để yêu ^__^-^___^
  9. vian_1404

    vian_1404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hanh phuc ......................
    Trời mấy hôm nay đã bớt mưa nhưng đôi khi vẫn có một vài cơn mưa rào nhẹ cuốn theo đó là biết bao nhiêu tâm sự nhất là những lúc bên cạnh ta không có ai như thế này.
    Nhiều khi tự hỏi đã bao giờ mình nếm được cái gọi là hạnh phúc chưa?Chắc chăn sẽ trả lời có nhưng cái mình muốn nói là hạnh phúc thật sự của tình yêu kìa...Mấy ai trong cái thế giới này có được cơ chứ.
    Đêm khuya trời mưa ai dám nói mình không cô đơn khi ngồi một mình?Ước người mình thương yêu ở bên cạnh lúc này,chỉ cần ngồi bên cạnh thôi thì đã gọi là hạnh phúc rồi.
    Nhiều khi đi đến nơi nào đó xa lạ nào đó xung quanh không hề quen biết ai nhưng lúc ấy người mình thương đang siết chặt tay mình thì cũng hạnh phúc và an tâm lắm rồi.
    Khi vấp ngã thật đau mà có một bàn tay nhẹ đỡ mình thì mình thấy hạnh phúc lắm rồi.
    Lúc khó khăn phải đối mặt với mọi thứ mà sức mình không làm nỗi thì chỉ cần sau lưng mình một nụ cười động viên cũng làm mình hạnh phúc.
    Đôi khi òa khóc trống vắng mà có một bờ vai để mình tựa vào há chẳng phải hạnh phúc sao?
    .....
    Đơn giản thế đấy mà sao...???

Chia sẻ trang này