1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho tới ngày xưa??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sportasia2002, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sportasia2002

    sportasia2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho tới ngày xưa??

    Cái quá khứ không đem mà ăn được
    Mà suốt đời ta chẳng thể nguôi quên....

    Câu thơ này lẽ ra phải được dọc bởi những kẻ nuối tiêc quá khứ. Nhưng tôi là ai mà có thể đọc nó cơ chứ? Bởi tôi căm ghét cái quá khứ của tôi. Tôi hận chính bản thân tôi. Cái quá khứ của tôi, nó không những dằn vặt tôi, mà nó còn biến tất cả những gì tôi đang có trong hiện tại đi vào quá khứ. Tôi giờ chẳng còn gì...Chỉ còn một nỗi căm hận chính bản thân mình vì môt cái quá khứ khốn nạn, và một nỗi tiếc nhớ đến da diết môt quá khứ mà tôi đã từng tưởng rằng nó sẽ mãi mãi là hiện tại và tương lai của tôi.
    Có phải những ai đã từng vấp ngã thì sẽ không bao giờ còn cơ hội đứng lên trong hiện tai?? Tôi biết rằng suy nghĩ như vậy là cực đoan, nhưng ai tin tôi, ai có đủ lòng vị tha để đón nhận tôi bây giờ? Tôi không bao giờ được là tôi chỉ bởi vì tôi đã từng đánh mất mình trong quá khứ hay sao? Ai trả lời cho tôi đây?
    Có thể nào dám với tới một cơ hội mà người ấy dành cho tôi trong khi tôi luôn cảm thấy mình là kẻ có tội?
    Chỉ còn là nỗi đau.....

    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết tình yêu ưa tìm lạ
    Em hoá kiếp đồng đen
    câm lặng đến muôn đời....

Chia sẻ trang này