1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ hết biết là kẻ long đong

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ hết biết là kẻ long đong

    Ngày 14 tháng 02 năm 2005 (nghe thích thật !)
    Một năm gà tràn đầy hứa hẹn và sự sung mãn đến tột bực đang tới gần . Mùng 6 Tết đấy nhá. Nghe có vể oách thật.
    Dự tính sẽ nghỉ từ lâu rồi mừ đến lúc viết cái đơn to tổ bố vẫn thấy bứt rứt và hụt hẫng. Lại long đong, bước chân ra là vẫn chưa xác định sẽ tới một chốn "hồng lâu mộng" nào để nương tựa tủôi zìa.
    Ấy thế mà long đong thật ! Mới có mấy chục tủôi thôi chứ ... nhiều nhặn zì đâu. Cuộc đời còn dài hơn mấy cái chục tuổi đầu í chứ. Biêu ziơ... hết mấy cái chục tủôi ấy chưa chắc... đã tới miền cực lạc í chứ. hờ.. nhưng mà chỉ sợ sang tới thiên đường lại phải long đong đi tìm chốn huy hoàng nào mà mãi không tìm ra nổi...
    Chà... phố xá đông vui tấp nập, nhà nhà kinh doanh, ngành ngành kinh doanh, người người kinh doanh... mỗi một đứa là ngơ ngác chả biết mình sẽ làm gì. Long đong quá đổi, long đong với cả tận cái tấm thân uỳnh uỵch chả tự nâng mình lên được... phải nhờ người khác thì may ra...
    hic... Số với chả má... Bao giờ lên tới bí thư Đảng (chết...) cũng chả đến hết long đong...
    Đong đi đong lại, đong tới đong lui,... vẫn thấy chưa hấn gì cả.
    Thôi... thế là a lê hấp.. chả ai đá mà bị văng ra đường , nháo nhào, lộn xộn, hấp tấp, vội vã.. rồi lại cứ trì trệ ì ra như... mọi thứ nó đã là thế mất rồi...
    Ngày ngày ăn cơm, đi ngủ... số thật LONG ĐONG !!! Bận bịu túi lui... số thật LONG ĐONG !!! ui... tiền kiếm chả ra... lại LONG ĐONG !!! Tìm mãi chả thấy... ơ ơ... cái này LONG ĐONG wá ... tức chết

    Ngày 15 tháng 02 năm 2005
    Ngồi chơi.. sướng thế... long đong lận đận nỗi niềm zìe... Oạch, số nhàn nhã thế.. ai chê vào đâu được... chỉ mỗi tội... xin mãi một chút bận bịu để hết cái thần số long đong khổ sở vì TIỀN ... mà ông trời vẫn chưa cho hết long đong
    hu hu... ông bụt hiện lên cho xin ít.. phép đê...
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Kêu ca, chán nản cũng là một bệnh của thanh niên VN đấy..........
  3. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bụt đây con
    đưng nghĩ ngợi đừng cố kiếm tìm cái gì mình ko thể có thì hết long đong thoi

Chia sẻ trang này