1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

    Một mình đúng là chán nản thế. Mặc dù ko thể phủ nhận đôi khi cũng thoải mái vô cùng. Tất nhiên thì cũng phải có mặt nọ mặt kia, nhưng mình lại thích lấy chồng hơn. Chứ cũng chán kiểu yêu đương hẹn hò lãng mạn....rồi chia tay. Mệt bỏ xừ.

    Hôm qua cả lũ lên Myway ở 60 Lê Thái Tổ. Lần đầu tiên lên đó, mình cũng nghĩ nó như các quán ca fe khác thôi, ko ngờ đắt thế. Nhìn menu mà hoa cả mắt. Bia gi gì ý mà 228 nghìn. Rồi mấy cái linh tinh khác nữa. Đại khái đứng lên thanh toán mà phải đưa 3 tờ 100$ ra (nhưng ko phải mình). Thôi mình chào quán đó. Hẹn khi nào mình thành quan lớn mình sẽ quay lại.

    Nhìn lại đồng lương còi cọc của mình, ôi bao giờ mới thành quan lớn cơ chứ...:((. Mình chỉ mong lấy chồng rồi ở nhà ôm chồng, thỉnh thoảng đi chơi thôi...đỡ tốn kém, để tiền đi du lịch thích hơn. Ở nhà vừa thoải mái hơn, sợ cái kiểu xòe tiền ra để sành điệu lắm.

    Biết bao giờ mới có người rước đây...cứ bị giục suốt ngày, nghe ù hết cả tai.
  2. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu tuổi rùi mà suy nghĩ chồng con đã loạn xị ngậu lên thế này bạn?
    Tuổi trẻ còn dài, cứ tận hưởng tự do đi bạn ạ. Chồng con một phát, ngày ngày đi làm, tối về cơm nước, mù mịt.. Bầu bí vào nữa.. Hết một đời tự do bay nhảy ngay. :-<
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Bị giục rồi tức là cũng đến tuổi rồi. Ôi, thà cuộc sống hôn nhân như vậy còn hơn bây giờ cứ suốt ngày ko lang thang quán nọ quán kia với bạn bè thì ở nhà lướt web. Mãi cũng chán.
    Mà lên ttvn thấy nhiều bạn có cs hậu hôn nhân thế cũng...hơi sợ. Mình thì vẫn nhìn cs hậu hôn nhân bằng một màu hồng :)
    Có bạn bè, gia đình, tất cả mọi người xung quanh mà vẫn cảm giác mình thật cô đơn. Thế nên muốn lấy chồng nhanh nhanh. Hi vọng là năm nay sẽ có người rước.
  4. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hih i, có những lúc em cũng giống chị! Mơ về 1 mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Dưng mà bây giờ thì lại muốn vui chơi với bạn bè thôi, chuyện yêu đương cứ từ từ. Có nóng vội cũng chẳng giải quyết đc vấn đề gì vì có phải cái gì ta muốn cũng có được ngay đâu
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chi ơi, thuê phi công trẻ cũng được. Cũng ôm, cũng du lịch, nếu chị xinh một tí thì còn chẳng mất tiền, cần thì khuyến mãi thêm cả tá con. Vác thêm thằng chồng vào làm gì cho mệt. Tối về lại phải nấu cơm cho nó, nó ăn, nó ngủ, nó ốm đau..chưa kể một dây dợ, bố mẹ, anh em họ hàng nhà nó kéo nhau sang hành mình..đấy, chị cứ nghĩ kĩ đi hẵng nhá.
  6. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    chắc em chủ topic là ô mai cuối lọ à chứ xinh thì chả phải lên đây thơ thản
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ôi ôi, nghe bạn nói ô mai cuối lọ mà sợ, kiểu như anh nào rước bây giờ thì thành chuyến tàu cuối à hehe :D
    Cũng thích lấy chồng, nhưng mà phải lấy người mình yêu và yêu mình. Hihi, Chắc sắp cuối lọ thôi chứ chưa đến nỗi như bạn nói.
    Ăn học đàng hoàng, công việc quèn quèn ổn định, ko đui què sứt mẻ gì...vẫn đang "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ"
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Nói chuyện với mấy ông phi công trẻ như nói chuyện với trẻ con ý. Mà kiếm ở đâu nhỉ, he he
    Đúng là người tính ko bằng trời tính. Ngồi đợi "hoàng tử của đời mình" đến rước vậy. Có ai đánh thuế những mong muốn và ước mơ đâu. Giờ kiếm tiền đã...bao giờ thành bà quan lớn đây nhỉ.
  9. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chồng nhặt.
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là chuyện trẻ con hở chị. Yep, nói chuyện người lớn thì ngượng chết ha ha ha

Chia sẻ trang này