1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau là duyên, lấy nhau phải có phận.
    Chủ topic mà làm theo như thế này chắc là vui lắm. Ai lại dễ dàng thế. Phải có cách nào khác chứ nhỉ
  2. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, duyên phận gì bác ơi, không chủ động cứ nằm chờ duyên phận. Nhỡ đâu gặp thẳng dở hơi nó duyên phận vào mẹt thì tha hồ sướng nhờ. Con gái thì có cái khó, nhưng vẫn là do mình và mình có thể chủ động được.
  3. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Ừ tất nhiên, chẹp chẹp, thời buổi bây giờ mà.
    Tất nhiên phải chủ động, nhưng đừng chủ động quá. Đàn ông họ sợ
    Riêng mình chỉ thích mọi chuyện đến một cách tự nhiên. Tất nhiên phải có sự đạo diễn để có sự tự nhiên đó.
  4. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đùa em, em cũng là đàn ông, đàn ông làm đủ thứ trên đời chả thấy kêu sợ, phụ nữ họ có chủ động nói chuyện mà kêu sợ thì có vấn đề rồi.
    Đấy các bác đàn ông chả chịu chủ động để phụ nữ họ than thế này đến khi họ chủ động bác lại bảo sợ, em chả hiểu sợ ở đây là sợ cái jề.
    Em thật, phụ nữ như thế nào họ nhìn thoáng qua là họ biết liền à, ai nói chuyện với ai trước thì đâu có gì quan trọng.
  5. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bạn là đàn ông thảo nào xui dại chủ topic quá
    Sao bạn lại nghĩ là tôi không chủ động??? Tại chủ topic toàn gặp người không chủ động đấy chứ. Phải tay tôi thì...
    Mà thôi, không tranh luận nữa kẻo làm loãng chủ đề này. Tập trung vào các giải pháp giúp cô cunyeuanh đi nào.
  6. NguoiDemSa0

    NguoiDemSa0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà để lâu thì sinh con ko thông minh
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mình đâu có ủ ê đâu. :), tự dưng ma đưa lôi quỷ dẫn đường thế nào nên mới ra quán đó, mới gặp chứ, hihi, lấy lại thăng bằng ngay thôi mà. :)
    Mà mình chưa bao giờ chủ động làm quen với ai cả. Mình cũng ko thấy đó là xấu hay là ntn đó, nhưng mà có lẽ đó ko phải thói quên thôi. :)
    Ui, HN lạnh quá, mong nhanh nhanh được lấy chồng, hy vọng mùa đông năm sau sẽ lên đây, vào topic này kể chuyện "hậu hôn nhân", hihi
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hehe, nhưng mà muốn gấp cũng đâu được, thôi thì để nó sau này "cần cù bù thông minh" vậy. Đùa vậy thôi chứ con cháu mình là phải vừa giỏi vừa xinh, hihi
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    :) (bị lỗi)
    Được cunyeuanh sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 21/01/2008
  10. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, sao bạn thông minh, hiểu biết vậy

Chia sẻ trang này