1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Buổi trưa rảnh rảnh ngồi tổng kết một chút, có một số thông tin của một số bạn đã tự nguyện để lại trên topic, các bạn cứ "phát sinh" tự nhiên nhé:
    AcommeAmour quangvuth@yahoo.com, cao 1m70, huấn luyện viên yoga, 0918 835 701 (hihi, có cả số đt nhé, phát sinh dễ dàng hơn)
    3dmanvn tuổi con heo, 1 kiến trúc sư trẻ nhé, YM: kien_truc_su_tre_alone
    cứ nghĩ có dăm năm ba bạn gì đó, cuối cùng có mỗi 2 bạn có thông tin thôi. :(
    to dentalcare: anh rước cún được ở đâu, cún sẽ lang thang ra chỗ đó. Cún biết đường mà, hehe.
    Nhìn bạn dimwit nhiều người yêu đuổi đi ko hết thế kia, ghen tị quá nhờ...:P. Mình chỉ mong có 1 người thôi, ko mong nhiều thế đâu.
  2. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đừng nêu danh tớ lên đây nhớ. Tớ không có "tình tứ" gì ở trên diễn đàn đâu.
    Đọc cái mà bạn nêu ở trên tớ không phủ nhận là có nhiều cô yêu tớ trong một thời điểm, nhưng mà viết thế dễ để người khác hiểu là tớ yêu nhiều người một lúc đấy. Tại một thời điểm tớ chỉ yêu một.
    Chả hiểu sao thời gian gần đây tớ lại vào mục "tình yêu tình báo" ở trên diễn đàn, chắc cũng vì tò mò xem "thiên hạ, bà con" yêu đương ra sao. Rồi cũng "kịch liệt" comment góp ý các thứ mong góp sức nhỏ (như kiểu mỗi người tốt là một bông hoa đẹp) để tư vấn cho tình yêu tình báo của các bạn trên diễn đàn nó nẩy nở. Góp ý cho cả bạn nam lẫn bạn nữ: cưa gái, cưa zai, tâm sự các kiểu tớ góp ý tất. Nhưng bây giờ thì bó tay cái tay và bó cái chân rồi. Sức người có hạn, góp ý không suể, muối bỏ biển. Tớ ví dụ nhé: con gái thế này đã thích chưa, cầm tay rồi ôm.. thế nào. Rồi hôm sau lại một cơ số bác zai nữa cũng hỏi như vậy. Tớ đọc rồi cũng đến chán ngấy, có mỗi cái việc cầm tay thôi mà cứ hỏi đi hỏi lại mãi không làm được. Còn các bạn nữ thì nhớ: mối tình đầu ám ảnh, quanh đi quẩn lại vẫn mối tình đầu, buồn, cô đơn, chán nản...đọc cứ phát sốt hết cả lên. Làm tớ đọc cũng bị lây cảm xúc hay sao ý, đọc xong nhìn bầu trời cứ thấy u ám.
    Túm là tớ bó cái chân và bó cái tay rồi. Tớ xin đầu hàng rồi.
  3. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Hiiii Cún !!!!!!!!
    Hiii Cô Cún này khá thông minh và rất nhạy cảm, Anh sẽ rước Cún em ở nơi mà Cún biết, Cún thích.
    Anh còn dài cổ hơn cả cún đó.
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hì, tớ cũng ko có ý nói gì đâu, chỉ khen bạn đào hoa, nhiều cô yêu một lúc thôi.
    Uh mà nghe bạn nói mấy cái chuyện đó cũng buồn cười đấy. Chắc bạn toàn đọc topic của các em nhỏ 9x nên mới có những câu hỏi kiểu đó đó mà. Thế thì phải lập riêng topic cho các bạn 8x thì các câu hỏi sẽ được nâng cấp hơn, ở lĩnh vực cao hơn, hehe, ko biết bạn có góp tay góp chân giúp họ giải đáp thắc mắc được ko.
    Phần lớn các bạn kể chuyện tình yêu ở đây mình tin rằng đó chỉ đơn giản là kể lại. Tất nhiên khi đó sẽ có chút khủng hoảng về tâm trạng nếu như ngày nào cũng gặm nhấm nó, nhưng ít ra trong cs hàng ngày họ ko như thế. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc thả lòng phiêu lưu mà. Người thì thả hồn về quá khứ, người thì hiện tại, người thì tương lai v.v...đúng ko nhỉ.
    "mỗi người tốt là một bông hoa đẹp", nên bạn hãy tư vấn thêm cho mọi ng nếu bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình, hì, nhé.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ặ, mơnh câng 'ặỏằÊc nhiỏằu dÂn tỏằ tỏằ vỏằ nỏằ gỏằi là Cún thÂn mỏưt lỏm nhâ. Mơnh câng 'ỏn tuỏằ.i chỏằ'ng lỏĐy nhâ. ặ... hôm qua có ngặỏằi hỏằi cunyeuanh có phỏÊi là mơnh không mỏằ>i sỏằÊ chỏằâ.
    Mò ra cunyeuanh ỏằY 'Ây rỏằ"i. Chỏc câng tuỏằ.i gÂu gÂu nhặ mơnh, vỏằôa hỏt kim lÂu. he he. Chúc bỏĂn sỏằ>m chỏằ'ng lỏĐy!
  6. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Trâu quá sá, mạ quá thì,
    Hồng nhan bỏ bị còn gì là xuân
    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 22/01/2008
  7. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Lập topic để tư vấn à, tớ không đủ thời gian, không đủ lòng tốt, mới cả không đủ kinh nghiệm.
    Tớ mới chỉ đọc được 1-2 bài viết của bạn, nên cũng chẳng hiểu đủ, thôi thì múa dìu qua mắt thợ phát nữa chả bị làm sao nhờ, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn à. Đã chót thì chét này, làm phát comment nữa. Kinh nghiệm, tư vấn đầu tiên tớ muốn chia sẻ là bạn đóng cái topic này lại thì tốt, hoặc hạn chế tối đa đầu tư thời gian vào nó nếu có thể. Cuộc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Con gái thì lãng mạn rồi, nhưng kết hợp được lãng mạn với thực tế nữa thì cứ gọi là hoàn chỉnh. Sau bài tư vấn này mong rằng đến muộn là tết giáp tết sang năm sẽ lấy người mình yêu và yêu mình nhớ. Sau bài comment này mà một năm nữa vẫn chưa có gì để chống lầy thì đúng quả quá là múa dìu qua mắt thợ . Đối tượng thì theo tớ phân ra thế này:
    Đẹp nhất vẫn là đối tượng thông qua một mối quen biết trực tiếp hay quen biết bắc cầu. Đối tượng này có mức ?oan toàn? cao hơn. Vì sự hiểu biết rõ thông qua thời gian tiếp xúc hoặc thông qua những cầu nối, để mình có nhiều nguồn thông tin, hiểu rõ hơn. Đồng thời, nếu có ?odụng ý? gì thì họ cũng phải ?onể mặt?
    Đối tượng thứ hai là quen tình cờ: mức độ bảo đảm vẫn thua đối tượng 1 nhưng vẫn còn tốt hơn chán là quen biết trên mạng vì chả biết mắt mũi đầu cua tai nheo thế nào.
    Thay đổi này: không tâm sự trên mạng nữa thì thay thế vào đó là cái gì. Ờ nhở bằng cái gì bây h nhở. Thay đổi nhớ cái rằng thì mà là ứng xử của mình với tất cả mọi người mà mình tiếp xúc hàng ngày í, thế nó mới hay. Ví dụ nhớ: Đến cơ quan già trẻ, gái trai lớn bé gì, gặp ai cũng cười tất. ơ thế dở hơi à, chả phải. Vì đó chỉ là thay thế hoặc bổ xung vào câu chào thôi mờ. Chứ ai làm gì đâu nhở. Cười thế nào nhở, ?ocài cắm? tí ý tưởng vào nhở, mình là nữ mình cười nữ tính rồi. Ờ hờ quả này ?ocho thiên hạ chết?. Không những già trẻ lớn bé gái trai mà còn đủ các thành phần chủng thể loại, không phân biệt. Để mình thân thiện với tất cả mọi người, và quan trọng là ai mình cũng nói chuyện được và ai nói chuyện với mình cũng cảm thấy dễ chịu. Không nên bỏ qua bất kể thành phần nào vì ?otiếng thơm? là nó cứ lan toả. Biết đâu mình quen cháu X nhi đồng nhưng cháu ý lại có Chú Y mà lại muốn chú Y yêu cô Z (là bạn) ví dụ thế.
    Bây h nói chuyện nên lưu ý thế nào, thôi thì các thành phần cháu nhỏ, các bô lão, các bậc tiền bối vân vân và vân vân thì bỏ qua nhớ, tớ cũng không nên múa dìu qua mắt thợ quá. Tớ chỉ lưu ý cái phần là các anh thanh niên các chị phụ nư thoai. Đầu tiên với chị phụ nữ nhá, phụ nữ thì có thể chê trách người này thế này người khác thế khác, ganh tị một ai đó, có thể là như vậy, bạn cũng là phụ nữ nhưng bạn lại hơn họ một trình hay có thể là nhường họ một bước. Bạn không đồng tình, nhưng trong cách nói chuyện bạn vẫn để cho họ được chia sẻ, nhưng bạn lại xoa dịu tình hình. Nhằm để mà bạn cảm thấy quý mến và thân thiện với mọi người và đừng nghĩ ai xấu. Để mỗi sớm mai đến cơ quan, trường học? bạn vẫn rất thoải mái cười với mọi người và dễ dàng nói chuyện thoải mái với bất kể ai. Cái này gọi là tránh bỏ sót đối tượng.
    Bây h nói chuyện với các anh thanh niên cái này quan trọng phải xuống dòng này. Các ông con trai cũng do bản năng thôi và thường là cũng không nắm tốt tâm lý bạn khác phái. Nhìn chung thì là khi họ nói chuyện với bạn, rất hay đưa ra quan điểm, lý lẽ, lý luận này nọ?Cái này thì tâm lý bạn và bạn nữ là không thích rồi, đặc biệt lại là mới quen biết hoặc mới tiếp xúc chưa thân thiết. Không thích nhưng bạn vẫn cứ nói, vẫn có thể nói chuyện vui vẻ được. Thế đấy, không phải cái mà tâm lý bạn và bạn nữ thích, nhưng bạn vẫn thế đấy vì bạn đã nhường họ một bước mà. Bạn đừng tranh cãi với họ để phân đúng sai, ờ thế nó mới hay, họ lý luận bạn cứ lắng nghe, họ lý lẽ nọ kia bạn vẫn cứ lắng nghe. Rồi bạn thả dần một chút quan điểm của mình vào. Kệ để họ kết luận và bạn cho rằng họ đúng, để nhường họ một bước. Ví dụ thế, nghĩa là khi nói chuyện với bạn họ cảm thấy rất dễ chịu. Nếu ai, con trai hiểu tâm lý khi nói chuyện với bạn thì bạn cảm thấy dễ chịu.
    Tớ lấy ví dụ thêm một tí về cái tâm lý nam nữ nhé: Một đoạn viết, bài viết mà nam viết và nữ viết thường là phân biệt được đấy, nếu người đọc hiểu tâm lý, tinh ý và hiểu rõ vấn đề mà người viết trình bầy trong bài viết đó. Dù phụ nữ có kinh nghiệm viết có "già dơ" về vấn đề họ trình bầy.
    Nhưng thường đa phần thì con trai họ chẳng hiểu tâm lý con gái mấy đâu, nhưng bạn nói chuyện với họ bạn vẫn cảm thấy dễ chịu và cho họ cảm giác thoải mái khi nói chuyện với bạn. Vì bạn đã nhường họ một bước rồi mà, để họ cảm thấy được chia sẻ và thoải mái. Thêm ví dụ nữa nhé, các ông con trai là mắc thêm cả ?okhuyết điểm? là gọi điện nhắn tin hay gì đó? buôn chuyện cả với bạn gái kể cả lúc đêm khuya khi đã ?ogài số một? để được tâm sự mờ. Không sao, bạn vẫn nói chuyện theo cách như trên thế nó mới hay.Ví dụ thì là như thế. Và Các ông ý thường là năm tâm lý dở ẹc, nên là ứng xử không tâm lý đâu, nhưng bạn tỏ ra tâm lý như kiểu nguyên tắc nhường họ một bước, thì đúng là ?ongất trên cành quất? lúc nào không biết
    Trước mắt bạn, xung quanh bạn biết bao nhiêu mối quan hệ già trẻ lớn bé gái trai, bạn làm cùng bạn học cùng, liên hệ công tác cùng, hàng xóm, đoàn nọ, hội kia??..Bao nhiêu thế mà bạn ?ocài cắm ý tưởng? vào bất cứ khi nào có cơ hội tiếp xúc. Mà nói đúng hơn là tạo phong cách ứng xử, tính cách ?thì cứ gọi là không đứt chỗ nọ thì cũng phải rụng chỗ kia thoai. Không tránh được. Tăng cho bạn biết bao nhiêu cơ hội lựa chọn.
    Nhưng tuyệt nhiên các bác zai chắc chắn là không thể coi bạn như một bạn trai được dù họ có được chia sẻ nhiều nhiều bao nhiêu. Vì bạn là phụ nữ mờ, nét mặt, nụ cười, điệu bộ cử trỉ, giọng nói, ngữ điệu âm sắc giọng nói tất nhiên là cực nữ tính và dễ thương rồi, lại cài cắm ý tưởng, reo rắc đi ?omuôn nơi?. Già trẻ lớn bé, gái trai??.thành phần? những cái đó bạn thể hiện thường xuyên và đương nhiên là bạn rất nữ tính rồi, chả ông già bà trẻ nào phủ nhận được cả. ?oCài cắm? hết mọi thành phần tạo thói quen, và tính cách không bỏ sót đối tượng được. ?oTiếng thơm? là nó lan xa lém.
    Đấy đấy rồi anh zai nào vào tầm ngắm của bạn rồi thì ?ochăm sóc? đặc biệt hơn, mở rộng lên phát triển ra và đi sâu hơn nữa?và vân vân.
    Chả biết hình thức của bạn thế nào, cơ mà hình thức chỉ là lợi thế ban đầu để cho các chàng trai bị cảm nắng thôi. Chứ hình thành thói quen, cách ứng xử, tính cách của bạn cho họ ?ochết lâm sang? cả đời luôn.Thế nên hình thức của một phụ nữ nào đó có thể là ?ođiểm yếu? hoặc ?orất yếu? tuy nhiên lại làm cho một anh đẹp trai, tốt tính, sự nghiệp tốt say đắm một cách toàn diện và lâu dài. Cái này thì thực tế đã có chứng minh roài khỏi chứng minh lại
    Khó đấy, thế mới nói cuộc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
    Nói cái này, phân tích sâu và tỉ mỉ ra thì dài dòng lém, nói suốt ngày suốt tháng vẫn chưa hết được.
    Cơ mà múa dìu qua mắt thợ chỉ đến đây là dừng thôi. Chúc bạn sẽ có được một người chồng tốt trong tương lai gần và cuộc sống luôn hạnh phúc.
  8. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Sao lắm Cún thế nhỉ, nhưng CUNDC (cún đực, cún đòi cưới, hay cún được đây?)này nghe có vẻ lão làng ghê, nhưng không đáng yêu như cunyêuanh, hiiiii
    Phải nói là bái phục ông Dimwit , văn quá dài, có bí quyết gì mà ngồi viết đưọc vây ?
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ôi, ko phải mình đọc ko hiểu đâu, nhưng mà đi làm về, mình ăn cơm rồi ghé vào đây, đọc qua bài của bạn rồi...:), có vài lời
    -Mình mở topic này đâu phải để kiếm chồng, hihi, gọi là một chút chia sẻ thôi, vì mới biết diễn đàn ttvn tồn tại trên cõi đời này, hi`, hơi nhà quê tí thông cảm nhé.
    -Mình ko đầu tư thời gian nhiều vào đây, cs vẫn là cs mà, khi nào ở nhà rỗi rãi, mình vào đây, như một cách giải trí thôi, nên việc đóng hay mở topic, ko phải là vấn đề.
    -Xem qua qua bạn nói về "an toàn" này nọ của các đối tượng, và các kinh nghiệm này nọ, mình thấy nó rất chung chung. Những điều rất đơn giản trong cs này thì ai ở tuổi như mình cũng có thể tự nhận ra sau ngần ấy năm học và làm việc. (sorry mình mới đọc qua nên nếu có gì ko phải thì bỏ qua cho)
    v.v....
    Có câu này mình nghe nhiều và mình thấy đúng "cuộc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi". Vì đó cũng là 1 trong những gì mình đã vấp phải.
    Dù sao cũng cám ơn bạn đã có một bài comment dài như vậy. :)
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hihi, mình là dân tự nhiên, văn dốt chưa từng thấy. Câu nào quen thuộc còn hiểu chứ câu này thì ko hiểu gì cả. Nhưng đọc qua thì hiểu qua, ko hiểu đúng ko. hihi
    to cundc: hihi, cũng mong bạn sớm lấy chồng. Tớ cũng tuổi con gâu gâu.
    to dentalcare Cảm ơn anh. :). Nhưng mà giờ đây anh biết thêm một cô cún rồi anh nhé.

Chia sẻ trang này