1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lão làng đây, lão làng đây!
    Thế mới thấy tự hào vì có người tưởng nhầm bé Cún Yêu này là Cún D... Cụ này chứ. hehe
    Xung phong vào làm nền cho bé Cún Yêu luôn!
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp , em vẫn thích lấy chồng sao CÚN ??? Thấy ai có gia đình rồi đều than khổ hết mà ai cũng cứ thích lao đầu vào nhỉ ? Kỳ cục ghê !!!
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hihi, kể ra làm đàn ông cũng thích, chơi bời chán, mỏi mệt, dừng cuộc chơi lấy vợ. Chứ bọn em mà thế thì có mà hỏng đời, hihi.
    Anh dentalcare ơi có bài hát It''s my life cũng hay, cũng đỡ buồn ngủ đấy anh ạ. Link đây này http://music.17vn.com/media-587.html
    Nhưng bài này chỉ thỉnh thoảng nghe thôi chứ ko phải my love song, hihi, chả hiểu sao 3 lần liên tiếp vào seventeen, thì cả ba lần đều có 1 anh, nghe nói người Philippin, hát bài này, đội cái mũ đó và mặc bộ quần áo đó, hihi, thế là ấn tượng nên về search nghe thử thôi. Lần cuối cùng vào đó bị say phải gọi taxi về nên lâu rồi mình ko vào đó nữa. Ko biết anh Philippin đó còn hát ko, hi`
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo anh thế, nếu lập gia đình mà khổ hết thì trên ttvn này chắc cũng ko còn cái box Hạnh phúc gia đình nữa đâu
    Thực ra nếu nghĩ là cái chuyện lấy một ai đó là hệ trọng, thì nó là hệ trọng, còn nếu nghĩ nó đơn giản, thì nó là đơn giản. Chính ra cứ bình thường lại hoá hay, cái j đến sẽ đến, đám cưới cũng chỉ là cái thủ tục, chứ đâu pải cái j ghê gớm quá, quan trọng là cái tồn tại sau cái thủ tục đó thôi . Thấy nhiều người xem ngày xem giờ hoành tráng, chuẩn bị cưới tới hàng tháng, thậm chí cả năm, tổ chức thì đình đám, tưởng như có thể bên nhau cả đời, đùng pát mấy tháng sau thấy ra toà, thế là hết. Cho nên cái sự đó, chốt lại cũng chỉ vài từ, bình... thường... thôi... coi như nó là cái sự "cái j tới sẽ tới" hehe ^^
    Anyway, chúc cho bạn Cún sớm chống lầy và sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn hihihi
  5. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiii
    Đúng là đàn ông xướng thật, nhưng cũng có cái khổ đó. Nói chung là sống trên đời này ai mà chả khổ, đối mặt với cái khổ thì là xướng.
    Nhiều người sợ lập gia đình vì họ ko dám đối mặt với nỗi khổ đó. Đến lúc phải đối mặt thì muộn roài .
    Quan trọng nhất là mọi người phải thoát được cái TÔI trong mỗi bản thân ! đừng đổ cho tại số.
    CUNYEU anh thấy nghiện cái bài hát của em đó,
    mà em CÚN cũng say cơ ah? hihihii
  6. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Lão làng đây, lão làng đây!
    Thế mới thấy tự hào vì có người tưởng nhầm bé Cún Yêu này là Cún D... Cụ này chứ. hehe
    Xung phong vào làm nền cho bé Cún Yêu luôn!
    [/quote]
    Oài cái cô CúnD....cụ này, cô cũng muốn chống lầy lắm roài thì phải,
    Cô CunD..Cu này nghe cái giọng như mới đi mẫu giáo ấy nhi,
    EM NAI VÀNG NGƠ NGÁC QUẦN CHẾT BÁC THỢ SĂN .... hả
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thế anh khổ hay xướng vậy anh. Thế anh có phải là người thoát được cái TÔI to đùng trong anh ra ko nhỉ, hihi.
    Em tửu lượng cũng vừa phải, nhưng uống nhiều nhiều là say. Mà lại chê bia, chỉ uống rượu thôi. hihi, thỉnh thoảng đú đởn tẹo thôi chứ ko thì thành bợm à. :)
    Khi nào anh buồn ngủ mà ko được phép ngủ thì anh cứ bật mà nghe. hihi, tưởng tượng đến cô Cún này là được rồi, anh dentalcare nhỉ.
    Tặng anh này
  8. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    hiiiiiiiiiiiiiii
    Chết thật, cứ khi nào buồn ngủ nghe bài hát của cúnem thì anh chả làm được gì nữa hết thì chít nhờ.
    Ái chà chà mình gặp phải đối thủ rượu rồi đây, nhưng uống ít thoai ko nên uống nhiều ko tốt cho phụ nữ đâu.
    Cún yêu hỏi anh là xướng hay khổ hả>? annh bảo là anh xướng.

  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn, tớ thích nhất câu này đó. Cám ơn, xin cám ơn, hihi
  10. a2zdonghoi

    a2zdonghoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi, bạn anh còn nhiều người đang thèm lấy vợ lắm, anh giới thiệu cho cún nhé

Chia sẻ trang này