1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy cái này ko đúng lắm. Cũng tùy thôi. :)
    Phải chờ đợi thôi vì cũng ko còn con đường khác mà. Hic, mới vào ttvn mấy ngày, thỉnh thoảng ngó nghiêng mấy topic mà sao thấy sầu thảm quá. híc híc
    HN sao mà lạnh thế, lạnh thế này lấy chồng để mùa đông còn ấm áp...sắp sang năm mới rồi, mong chờ và hy vọng ở 1 năm mới, hihi.
    Thôi đi ăn trưa đã.
  2. nhutheluon

    nhutheluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Hẹn hò j mà chẳng thấy đâu ? Chán thía !!!
  3. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0


    Nếu chờ đợi thế mà lấy đc ng xứng đáng thì thôi cũng cố đợi cún nhỉ
    Nhưng hình như càng đợi thì cơ hội lấy được người xứng đáng càng ít đi
    Sao lại mất niềm tin vậy cô bé.
    CUNYÊU anh nghiện cái bài hát của CUNYêu rồi.

  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn đây mà.
    Anh dentalcare thích vậy hả, hihi, cũng hay thật mà nhỉ.
    Hôm nay đi ăn trưa, nhìn thấy họ có đôi đi ăn trưa, thấy hơi buồn. HN hôm nay ko quá lạnh như mọi khi, nhưng cứ nghĩ đến ra ngoài đường đi lang thang ăn là ai cũng ngại. Mình vẫn có thói quen đi một mình, mà cũng chẳng phải thói quen, mình thích đi một mình, sống một mình, tự mình làm, tự mình suy nghĩ mà ko chia sẻ với ai, một mình đôi khi cũng có cái thú riêng, nhưng mà đôi khi lại thấy mình thật đơn độc, như kiểu một mình mình tồn tại trên thế giới này vậy. Ko phải ko có ai để yêu thương, mà chỉ bởi vì mình vẫn đang chờ đợi 1 người thật sự, 1 người để mình chia sẻ, tâm sự, một người để đôi khi đợi mình rồi cùng về, một người...v..v...
    Thôi đi về thôi. Có lẽ mình lại đang buồn rồi. Tối nay mấy đứa lại rủ cà phê cà pháo...mình sẽ đi, nhưng sao thấy cái thú tụ tập đàn đúm nói chuyện phiếm sao mà chán vậy.
  5. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đây mà.
    Anh dentalcare thích vậy hả, hihi, cũng hay thật mà nhỉ.
    Hôm nay đi ăn trưa, nhìn thấy họ có đôi đi ăn trưa, thấy hơi buồn. HN hôm nay ko quá lạnh như mọi khi, nhưng cứ nghĩ đến ra ngoài đường đi lang thang ăn là ai cũng ngại. Mình vẫn có thói quen đi một mình, mà cũng chẳng phải thói quen, mình thích đi một mình, sống một mình, tự mình làm, tự mình suy nghĩ mà ko chia sẻ với ai, một mình đôi khi cũng có cái thú riêng, nhưng mà đôi khi lại thấy mình thật đơn độc, như kiểu một mình mình tồn tại trên thế giới này vậy. Ko phải ko có ai để yêu thương, mà chỉ bởi vì mình vẫn đang chờ đợi 1 người thật sự, 1 người để mình chia sẻ, tâm sự, một người để đôi khi đợi mình rồi cùng về, một người...v..v...
    Thôi đi về thôi. Có lẽ mình lại đang buồn rồi. Tối nay mấy đứa lại rủ cà phê cà pháo...mình sẽ đi, nhưng sao thấy cái thú tụ tập đàn đúm nói chuyện phiếm sao mà chán vậy.
    CÚN EM !
    Càphê càpháo đàn đúm thế mà vẫn chán hả Cún em.?
    Anh thấy Cúnem tâm trạng quá, mai dắt Cúnem ra phường nhà anh ký xoẹt cái cho xong, để chuyển sang chủ đề than vãn hậu hôn nhân CUNEM nhỉ?
    Rồi Cúnem Càphê càpháo zui zẻ nhé, nếu say thì gọi anh ra đưa về nhé hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thế đấy anh ạ, ko biết tại sao nữa. Chắc tại cứ trời lạnh rồi lại mưa làm tâm trạng mình lại trùng xuống thì phải.
    Ngồi với nhóm bạn gần 10 đứa mà cứ như 1 mình mình ngồi đó vậy. Vẫn mấy câu hỏi "cv thế nào, yêu ai chưa, lấy chồng đi mày" v.v....hơn nửa tiếng mình bảo có việc phải đi, rồi chuồn về.
    Thôi ko tâm trạng nữa. Từ từ đâu sẽ có đó, thịt chó có lá mơ (hay là mắm tôm gì gì đó), hihi
    Anh dentalcare dắt em ra phường ký xoẹt cái đi nhỉ, hihi, em sẽ ko than vãn cs hậu hôn nhân đâu, em sẽ khoe cs hậu hôn nhân thôi, phải vui chứ. :)
  7. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cunem về sớm thế, có say tẹo nào ko cúnem?
    Phải vững bước nhìn về tương lai chứ, ai lại trùng mình xuống để rơi vào tâm trạng, ...hihihii
    Rồi quyết định ra phường đi Cúnem, tình hình cứ ôm mãi cái máy tính lãnh lẽo này cũng chán, Cúnem nhỉ....
    Sao ko được tặng cúnem 1 boá hoa to to tí nhỉ mà chỉ có mỗi 1 bông thôi này. cún nhận đi
  8. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thía hum nọ chả phải cún có ý vứi anh hả . Cún làm anh đau tim rùi , cún yêu ạ
  9. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy,sao lại dao động lòng tin thế
    đã cố gắng thì đến lúc được đền bù sẽ hạnh phúc gấp mấy lần người khác ý chứ
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Say là say thế nào. Trời mưa to quá anh ạ, thế là ướt hết. Em uống cakao, làm sao mà say...hihi
    Máy tính lạnh lẽo thật anh nhỉ. Cứ gõ gõ rồi enter, sao mà nản. Cứ ngồi trong phòng ôm máy tính với headfone mãi thôi, :(, đi ra phường đi anh đi...
    Nhiều bông hồng em sẽ góp thành 1 bó mà anh, ko sao.
    Anh twenty-F bảo đưa em đi rồi lặn mất tích thế, em đợi làm sao được. Anh bảo anh đau, em còn đau gấp vạn lần ý chứ. :) hihi

Chia sẻ trang này