1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    oạch, thật à, bạn cundc sắp đi đò lần 2 à, ui chà chà.
    Mà mình cũng mong cưới nhanh, anh dentalcare nhểy, 8/3 à, trời đẹp đấy anh ơi, rước em về dinh nhanh lên nào, hihi
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Cún Yêu & Đen Tồ:
    Khiếp cái đôi này, cứ ríu ra ríu rít như đôi uyên ương í. Lúc nào vào đây cũng thấy dính lấy nhau. Ghen tị ứ chịu được.
    Đen Tồ ơi, kế hoạch hơi bị được đấy. Thảo nào cưa đổ em Cún Yêu. hí hí mùng
    1 Tết tỏ tình ---> quá đẹp
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hi hi, có người ghen tị kìa anh dentalcare kìa, hi hi.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1817
    Anh nghe bài này nhé. Bài này 5 dong kẻ hát, cũng được.
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên gành dưới bải
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên từng nguy khối
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn dù sáng mưa bomb
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương nấu
    Đường quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

    Ấy vậy mà tối về, bùn bùn mình lại toàn nghe nhạc Trịnh Công Sơn. :(. Trong bài Diễm Xưa đấy, đến 1 ngày sỏi đá cũng cần có nhau mà, nhỉ
    HN hôm nay lại lạnh lạnh, bao giờ mới hết đợt rét này đây.
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác mấy ngày lười Online mà thấy Topic của bé Cún có vẻ đông vui nhỉ ??? Tửu lượng khá là bao nhiêu vậy em ? VD cụ thể đi , hi hi ! Gần tết ra HN rủ bé Cún nhậu nhé ! He he !!! Anh cũng khoái Rượu hơn bia vì dạo này uống bia nhiều bụng to quá ! Chúc vui nhé !!!
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hihi, vừa gặp anh bên topic kia, anh nói anh chẳng tin vào phụ nữ nữa, sang đây được gặp anh, hihi.
    Ui chà, tửu lượng khá là so với bạn bè thôi chứ so với mấy anh chuyên nhau thì ko dám. hihi. VD có một lần uống 2 ly whisky, 2 ly henessy (ly bé tí xíu thui à), 1 cốc sampanh, rồi lại uống rượu vang (uống hẳn cốc to luôn, ko ly liếc gì nữa nên nhiều, 3 cốc thì phải), rồi lại vài cốc votka pha nước hoa quả (votka : nước hoa quả 50:50), thế là die. Ah mà đính chính là em biết nên uống 1 loại thôi, hoặc uống từ thấp lên cao, nhưng khổ, cái lúc đó thì còn gì uống đó, hết rồi chuyển sang cái khác, liên hoan tại gia mà lại.
    Thôi ko kể xấu mình nữa. hì hì
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Nói vậy thui lâu rồi ko uống, chỉ uống chút xíu vui vẻ khi đi với bạn thôi. Anh dentalcare đừng nghĩ xấu về em nhé. hihi. :)
    sắp 14/2 rồi đó anh ơi...hihi, tặng anh trước này
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng sớm làm gì, để thằng cu ra đời
    Cái gì chưa có thì cũng thích, có rồi chán ngay ý mà.
    Giá mà giúp được...
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cứ đến cái giờ này là lòng lại nặng trĩu, chả buồn vì ai cả, chỉ đơn giản vì thấy trong lòng trống trải mà thôi.
    HN hôm nay lại mưa, lạnh, sao mình ghét mùa đông đến vậy, mặc dù mình còn ghét hơn cái nắng nóng của mùa hè. Mình thích mùa thu, nhìn những con đường trải đầy lá vàng trong nắng, đẹp nhẹ nhàng và lãng mạn, đôi khi nó đem lại cảm giác buồn mênh mang và sau lắng. Ở HN, mùa thu ko rõ rệt như vậy, nhưng ít ra cái thời khắc giao mùa cũng làm mình dễ thở hơn bây giờ.
    Lại một mình mình, tự dưng chả muốn làm gì, cứ đi làm thì chỉ mong đến nhanh nhanh đến giờ về, nhưng mà đến giờ về thì chỉ mong nhanh nhanh về nhà, hâm thật.
    Thấy nick đứa em, status ghi là "nhớ kỉ niệm cũ". Vào xem, choáng nó luôn. Nó mới có 15 tuổi, à, sang năm nay thì 16 tuổi rồi mà nó kể về mối tình của nó, ko phải mối tình đầu, mà đã cách đây 3 năm. Nó bảo với mình "em mới 16 tuổi nhưng chả cái gì em ko biết cả". Mình khuyên nó vài câu rồi thôi, chả biết nói gì. Ko biết nó hiện đại hay do mình cổ hủ lạc hậu nhà quê như nó nói nữa.
    Thấy nick đứa em "giang hồ" khác của mình sáng, nó mới có 11 tuổi mà với status "đừng xát muối trái tim em", mình buồn cười nó, thấy nó trẻ con quá, vào đọc xem nó viết cái gì, thì ra toàn "yêu mà ko dám nói thì hèn, yêu mà đá ng yêu thì v.v...",chả nhớ nữa, dài dài, rồi thêm đoạn này đọc xong buồn cười quá thế là choàng tỉnh những suy nghĩ u ám trong đầu "Nhà tao nghèo lắm, sáng sớm ba tao phải đạp xích lô chở má tao đi bán kim cương. Anh chị em tao từ nhỏ đã cơ cực. Tao mơ có một trái banh nhựa mà đá cũng ko có, phải gom mấy tờ 500.000 vò thành cục rồi chơi đá banh. Chị tao nhìn mấy đứa hàng xóm chơi nhảy dây mà thèm nên chị lấy dây chuyền vàng cột lại mà chơi. Ba má tao cực khổ không kiếm được việc làm, tối tối ba má lấy vàng cục chơi chọi wa chọi lại. Anh em tao ko được đi xe đạp hay xe máy đến trường như bao đứa khác mà đành phải chịu khó đi xe Mercedes.!!"
    Thôi đi về đây :). Hết một ngày rồi.
  10. 0974616783

    0974616783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thấy lấy được chồng thì sẽ lấy được thôi

Chia sẻ trang này