1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic à...
    lấy nick của mình nè....quangvuth@yahoo.com
    chat nhảm nếu hợp ý thì...
    ..tặng bạn nè:
    "Sông sâu còn có kẻ dò
    Đố ai lấy thước mà đo lòng người..."
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    to velocity83: hi`hi`, chả biết, tại nói chuyện với "các em" thì toàn phải khuyên bảo các em, rồi các em ý nói là "chúng ta dựa vào nhau mà sống", hihi, nghe buồn cười...Chứ mình thì đâu người lớn với ai đâu.
    Chà chà, thế anh nghĩ em là người xấu và đang cố tỏ ra là người tốt, hay là em là người tốt mà cố tỏ ra là người xấu...hi hi
    Nhưng mà dù là tốt hay xấu thì em vẫn muốn lấy chồng :)
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đố ai đếm được lá vàng?
    Đố biết được phũ phàng là chi?
    Đố ai ngăn được người đi?
    Có ai biết được chia li rất buồn?
    Đố ai ngăn được lệ tuôn?
    Có ai biết được nỗi buồn hôm nao?
    Đố ai đếm được vì sao?
    Đố ai biết được thế nào là yêu?
    Có ai biết được một chiều?
    Có người con gái...khóc nhiều....vì yêu
    Đố ai biết được sông sâu
    Đố ai biết được sắc mầu thời gian
    Đố ai nối lại tình tan
    Chẳng ai hiểu nổi ta đang rất buồn
    Đố ai biết được sông dài?
    Đố ai biết được lòng trai nghĩ gì?
    Đố ai ngăn lệ tràn mi?
    Đố ai mà biết chuyện gì mai sau?
    Đố ai tách được trầu cau
    Đố ai xóa hết nỗi đau trong lòng
    Đố ai biết được tơ hồng
    Dệt nên từ những ngóng trông...đợi chờ
    Đố ai đi hết đường đời
    Đố ai đến được chân trời xa xăm
    Tình ta chung thủy ngàn năm
    Nhưng người chẳng biết ...tháng năm lạnh lùng
    Đố ai đi đến tận cùng
    Thế gian hạnh phúc...săn lùng tình yêu?
    Đố ai thoát cảnh tiêu điều
    Có ai đau khổ....buồn nhiều như ta?
    Hôm qua mình bị xì trét, đi giải sầu rồi, hôm nay thì đỡ đỡ hơn, nên tha thẩn, ước mơ tẹo.
    Được cunyeuanh sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 18/01/2008
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mà có bao giờ các bạn nam lại có mong muốn tha thiết muốn lấy vợ ko nhỉ?
    Năm mới sắp đến rồi, ghét thế, thế là sắp thêm một tuổi xừ rồi, sợ quá sợ quá
  5. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ nầy làm mình càng nhớ một người, tình yêu của mình
  6. cafeaddicted

    cafeaddicted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin 1 chân làm ứng cử viên bạn trai của bạn chủ topic
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ, còn lâu, nghe bạn nói muốn lập gia đình mà sợ quá mong là bạn đừng sớm tỏ thái độ này khi có bạn trai, không thì hắn chạy mất dép
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hi hi
    mình đang đăng báo "tuyển người yêu", nộp hồ sơ trước mùa xuân năm nay, chọn 1 hồ sơ và cưới trước mùa xuân năm sau.
    Thui đi lượn đã. Về lướt ttvn sau. Giá mà có chồng rồi thì bây giờ ở nhà cho ấm, tội gì ra ngoài trời giá lạnh thế này
  9. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn quen quen, hình như trước đây mình học luyện thi đại học cùng một thầy đấy? Thầy Hưng gần khu KL ý. Nếu đúng bạn PM, mình liên lạc nhé
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi bạn chủ topic tớ lạc đề tí.
    @bạn LNTWhT: ấy nói với tớ à? nhưng hồi đấy tớ k đi học luyện thi, ấy ah, chắc ấy nhầm rồi

Chia sẻ trang này