1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hihi, nghe vui nhỉ.
    Đi lang thang cũng là cách em hay tìm cho mình sự thanh thản mà.
    Em vừa ăn cơm, dọn dẹp xong rồi. :). Anh ăn cơm chưa? Anh dentalcare này, ăn cơm xong ra ym mình "bàn bạc" tí tẹo nhỉ, hihi
  2. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    hihi, nghe vui nhỉ.
    Đi lang thang cũng là cách em hay tìm cho mình sự thanh thản mà.
    Em vừa ăn cơm, dọn dẹp xong rồi. :). Anh ăn cơm chưa? Anh dentalcare này, ăn cơm xong ra ym mình "bàn bạc" tí tẹo nhỉ, hihi
    Ùh anh sẽ ra gặp cún yêu.
    CÚN YEU ơi hôm nay HN lạnh quá nhỉ, càng ngày càng lạnh, lạnh như thế này chỉ muốn ôm cún cho đỡ lạnh hihihihi
    Hôm nay CN cún yêu của anh chăm nhỉ, cẩn thận và chu đáo ghê, cún ngoan lắm.
    Tặng cún em tiếp này
  3. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    oisoioi ke ke , nhìn hai cô chú mà tự nhiên anh lại thấy mợ nhà anh đáng yêu tệ
    quý cún lắm nhưng anh cứ bảo thật ngày xưa anh cũng đã cẩn thận chọn cô nói nhè nhẹ , thế mà giờ nhà k cần loa
  4. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    oisoioi ke ke , nhìn hai cô chú mà tự nhiên anh lại thấy mợ nhà anh đáng yêu tệ
    quý cún lắm nhưng anh cứ bảo thật ngày xưa anh cũng đã cẩn thận chọn cô nói nhè nhẹ , thế mà giờ nhà k cần loa
    hihihi
    Bác này kinh nghiệm ghê, nhưng đó là tính cách hay của người phụ nữ Bắc Kỳ mà bác.
    Thanks bác đã đóng góp topic
    Chúc bác năm mới fát tài, có nhiều visa hhihihi
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Úi, ngày xưa chị nhà nói nhè nhẹ, bây giờ như vậy, có nghĩa là tại anh rùi còn gì. Ah mà em cũng nói nhỏ cho anh chứ đó cũng là 1 lợi thế anh ạ. Vài năm nữa thôi là anh "nghễnh ngãng", có vợ như vậy anh đỡ tốn sức hỏi "em nói cái gì cơ","anh nghe ko rõ" v.v...Mà chung quy lại nói to thế cho nhà cửa đỡ buồn. Sau này thì em ko biết chứ bây giờ thì em đang nói bt, hihi
    ---
    Hôm nay mình chat với 1 ng bạn, hì, cũng vui vui. Thực ra thì chat chit không phải là thói quen của mình. Bạn bè ở HN thì có gì alo hay nhắn tin luôn chứ hơi đâu lên mạng. Bạn bè ở xa thì thi thoảng mail hỏi thăm. Thành thử có nick YM mà đôi khi vẫn bị kêu sao chả bao giờ vào. Thì vào cũng chả làm gì mà. Ấy thế mà hôm nay nói chuyện 1 lát thôi cũng vui vui. Hết 1 ngày thứ 7 rồi. Cái ngày mà người ta gọi là "máu chảy về tim" đấy. hihi, còn với mình á, hôm nào máu cũng chảy về tim mình cả, chả riêng gì thứ 7,hihi.
    Mình đã trải qua bao nhiêu ngày thứ 7 một mình rồi nhỉ. Và ko biết bao nhiêu cái ngày thứ 7 một mình nữa thì mình sẽ tìm thấy được hp thật sự của mình, để cho cái ngày thứ 7 có đôi, để ko alone nữa. Người ta nói hp đôi khi ở ngay trước mắt. Vậy à, mình sẽ nhìn kĩ hơn...hihi
    Thôi đi ngủ thôi.
    Chúc anh dentalcare ngủ ngon nhé
    Sweet dream to all :)
  6. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hihi, vừa gặp anh bên topic kia, anh nói anh chẳng tin vào phụ nữ nữa, sang đây được gặp anh, hihi.
    Ui chà, tửu lượng khá là so với bạn bè thôi chứ so với mấy anh chuyên nhau thì ko dám. hihi. VD có một lần uống 2 ly whisky, 2 ly henessy (ly bé tí xíu thui à), 1 cốc sampanh, rồi lại uống rượu vang (uống hẳn cốc to luôn, ko ly liếc gì nữa nên nhiều, 3 cốc thì phải), rồi lại vài cốc votka pha nước hoa quả (votka : nước hoa quả 50:50), thế là die. Ah mà đính chính là em biết nên uống 1 loại thôi, hoặc uống từ thấp lên cao, nhưng khổ, cái lúc đó thì còn gì uống đó, hết rồi chuyển sang cái khác, liên hoan tại gia mà lại.
    Thôi ko kể xấu mình nữa. hì hì
    [/quote]
    Ặc ặc ! Em uống mà còn nhớ đến vậy thì đúng là ... chưa xỉn chút nào cả ! Nhắc nhỏ , đọc đúng tên Rượu nha ( Vodka chứ không phải là Votka ) . Còn nữa , Vodka uống thì phải ướp lạnh sau đó uống ly lớn , nếu pha nước hoa quả thì hạn chế pha ít thôi không mất mùi vị . Nhưng uống được Vodka pha nước trái cây mà không ... cho chó ăn chè là khá lắm rồi đấy ! Cuối năm anh đang kinh doanh Rượu nè , bé Cún có thích nhậu thì hú anh nhé ! 28/12 Âm lịch anh về HN đến 02/1 Âm lịch mới vô lại SG cơ . Có tới 04 ngày ở ngoài Bắc thưởng thức cái lạnh mời bé Cún đi nhậu cuối năm hay đầu năm được đây ? Cuối năm đi uống Vodka , ăn thịt chó nấu ... giả cầy cũng ở Nhật Tân cũng được lắm đấy !!!
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hihi, em ko phải đối thủ của anh rồi. Mà uống đến độ "cho chó ăn chè" thì khiếp quá. Em giờ sợ rượu lắm, hihi, uống vui vui tí tẹo thui chứ nghe 2 từ "đi nhậu" mà rùng mình. hihi. Anh dentalcare thấy thế nào, đi ko anh.
  8. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hai cô chú này làm anh cứ tủm tím một mình hoài
    Làm mợ nhà anh bắt đầu hắng họng thử giọng rồi đấy
    Đúng là oan thị mầuhe he
  9. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Hai cô chú này làm anh cứ tủm tím một mình hoài
    Làm mợ nhà anh bắt đầu hắng họng thử giọng rồi đấy
    Đúng là oan thị mầuhe he
    Chào bác tothefuturenow
    Bác thấy chúng em thế nào? bác có vẻ nể vợ bác ghê nhẩy.có người năng khăn sửa ví để có visa còn gì nữa. thế là ngưòi khôn đó bác . hehhe
    Người đàn ông nào cũng có 2 người phụ nữ luôn chăm lo cho mình, và ở bên mình lúc mình cần : Thứ nhất là người Mẹ đã sinh ra mình, và dậy mình đi và chỉ đường cho mình đi. Thứ 2 là người phụ nữ yêu mình và sẽ cùng mình đi suốt nửa đời còn lại
    Bác thấy thế nào?
    Chúc bác năm mới fát tài .
    Cún yêu ui
    Cơm chưa em? lạnh quá chạy vào topic ôm cún cái hihihihi
  10. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cún yêu
    Cún yêu đi đâu mà để nhà cửa bừa bộn thế? vào dọn dẹp đi tết đến nơi roài
    Hoa này cún yêu

Chia sẻ trang này