1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Buổi trưa rồi, nghỉ đi thôi. Giá mà em giàu có, em sẽ giúp anh, hihi. Khổ 1 nỗi nghèo tiền bạc quá, chỉ có giàu tình cảm thui...Ai ơi vào giúp anh lionking 1 chân 1 tay nào, cuối này rồi. "Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp". G''luck to you.
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    À còn cái này nữa, cái chữ ký của anh lionking, em chả hiểu lắm. Em chỉ thấy đời tàn khốc thôi, chứ chả thấy công bằng và sòng phẳng bao giờ. Vài chục năm nữa ngẫm lại xem có đúng ko, chứ hiện giờ thì với em là ko đúng. Tàn khốc và ko công bằng...hu hu.
    "anh" ở đâu nhỉ, tìm mãi chả thấy, nhìn quanh cũng ko thấy, trốn gì trốn kỹ thế...
  3. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thấy khá công bằng và sòng phẳng nếu xét khía cạnh từng cá nhân đấy !
    Chẳng cần vài chục năm đâu , cứ nỗ lực , cứ làm việc em chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng . Còn thất bại vẫn chỉ là thất bại mà thôi , nó báo hiệu sự thành công trong tương lai mà ...
  4. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ko lấy chồng thì cô đơn,lấy chồng rồi thì khổ...
  5. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    bị lỗi
    Được cunyeuanh sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 28/01/2008
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    híc, chả thấy lỗ với lời gì đâu, chỉ thấy tàn khốc thôi, híc híc
    Có câu ca dao nói về số phận của đa phần các cô gái đi lấy chồng đây này, đúng ko nhỉ:
    Tưởng rằng cây cả bóng cao
    Em ghé mình vào trú nắng đỡ mưa
    Ai ngờ cây cả lá thưa
    Ngày nắng rát mặt, ngày mưa ẩm đầu

    Anh dentalcare thấy đúng ko anh?, hihi
    -----
    HN 28/01/08, một ngày mưa, lạnh, và buồn...
    12h đi lang thang. Mải suy nghĩ thế nào mà đèn đỏ chả để ý, chợt nhận ra thì đã đi quá chút xíu thôi, mình dừng lại và lùi xuống. :(, ấy thế là bị túm luôn. Các "chú" ý nói mình khéo, hihi, các chú ý cũng khéo phải biết. "Thôi thì em nộp phạt cho các anh, em có việc phải đi luôn, em cũng ko biết kho bạc ở đâu, mà các anh ko phải lập biên bản làm gì". Các "chú" ý khẽ gật đầu. Nhận "lệ phí hâm" của mình xong, các "chú" ý cười, bảo "lần sau em đừng thế nữa nhé, đi đường tập trung vào","vâng, em biết rồi, em chào các anh", hihi, hài hước.
    Hôm nay SN một người bạn, 13h ngồi ở quán và đt chúc mừng. Buồn và nhớ nên rưng rưng, người đó cũng xúc động. Người bạn đó của mình đã gần 70 tuổi rồi.
    Đi trên đường, trời vẫn lất phất mưa và lạnh. Oạch, phanh ko kịp thế là 2 xe máy cùng ngã, đau điếng, hu hu, sái cả chân, tay thì dát. Chị ý rẽ trái chị ý lại đi vượt lên tạt đầu mình, và bảo "chị xi nhan rùi mà", híc híc. Đau quá chả nói được gì, cố gắng dựng xe dậy để đi tiếp. Cũng may cả hai ko bị làm sao, nhưng mình để ý cái áo khoác trắng của mình đổi màu, híc híc. Cái bà bán nước ở bên đường nhảy ra mồm 5 miệng 10, chả hiểu bà ý đang nói cái gì nữa, mấy người kia thì vừa dựng xe hộ mình và chị kia, vừa bảo bà kia "người ta đau còn ko nói thì thôi, có ai làm gì bà đâu mà bà nói lắm thế". Chán, ko buồn nói. Buồn nên đi về nhà luôn.
    Mai mình đi phỏng vấn công việc mới, một lĩnh vực mới...mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
    Những lúc thế này, cần lắm 1 bờ vai.
    Uống trà nóng, nghe nhạc đã...bài cry on my shouler hay nhỉ...
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=English&ID=4131
    If the hero never comes to you
    If you need someone you''re feeling blue
    If you''re away from love and you''re alone
    If you call your friends and nobody''s home
    You can run away but you can''t hide
    Through a storm and through a lonely night
    Then I show you there''s a destiny
    The best things in life
    They''re free
    Chorus:
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    If you need someone who cares for you
    If you''re feeling sad your heart gets colder
    Yes I show you what real love can do
    If your sky is grey oh let me know
    There''s a place in heaven where we''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh just call me and I make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hard for you
    I will always stay here by your side
    I promise you I''ll never hide
    Repeat chorus
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do
    What real love can do
    What love can do

  8. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hix,bạn của em "già" nhỉ,anh fải goi là bà
    mà tổ ấm của cô ấy a ko đủ money để làm đc như thế đâu em à...vui vì cô ấy hạnh phúc,còn buồn vì mình vẫn lông bông,phiêu lãng
  9. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    híc, chả thấy lỗ với lời gì đâu, chỉ thấy tàn khốc thôi, híc híc
    Có câu ca dao nói về số phận của đa phần các cô gái đi lấy chồng đây này, đúng ko nhỉ:
    Tưởng rằng cây cả bóng cao
    Em ghé mình vào trú nắng đỡ mưa
    Ai ngờ cây cả lá thưa
    Ngày nắng rát mặt, ngày mưa ẩm đầu

    Anh dentalcare thấy đúng ko anh?, hihi
    HIII cun yêu
    Đúng rất đúng, anh thuộc dạng cây cả bóng thưa hihihihi..
    Cún yêu này, sao hôm nay đi lang thang gì mà mơ mộng thế cún em? ko bị giữ xe ngày tết là tốt rồi hihihii
    Mà hôm nay cún yêu làm gì nữa mà đau chân, một ngày ko cún yêu ko may mắn roài.hhiihi sắp hết nàgy rồi ngồi im trong nhà nhé ..
    Tặng cún yêu này
  10. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    còn chúng mình, bao giờ chúng mình wedding bạn nhỉ?

Chia sẻ trang này