1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng hiểu, bạn có hiểu tó nói jf không nhỉ????? Tớ chỉ mượn viết chút cảm nghĩ thôi......................
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng ko thấy gì, hihi, cổ sắp giống hươu rùi, :)
    Anh lionking ơi, nếu anh tự nguyện đổ thì hú em một tiếng nhé, hihi
    Bạn otcay tuyên bố hùng hồn thế, anh lionking sợ chưa, thôi chở các cụ ra nhà bạn ý đi, nhớ mang theo 9 tráp, rước bạn ý về dinh...nhớ mời em đấy nhé. :)
    Trừi ưi, ngưỡng mộ quá...Em thì "ko sinh cùng năm cùng tháng, nguyện chết cùng tháng cùng năm", hê hê hê hê hê :D, như thế này còn ngưỡng mộ hơn ý chứ.
    Anh nhutheluon ơi, còn bạn taoxanh, còn bạn cundc đó...anh cứ tự nhiên. :)
  3. Alpes

    Alpes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Còn lạnh lắm không em ? Từ hôm nay anh sẽ đi cùng với em để làm tan đi sự lạnh giá ở trong lòng . Mùa đông nào cũng lạnh mà cái lạnh của mùa đông HN đâu có đáng kể gì so với những đêm tuyết trắng ở B mà em đã từng ngồi từ đêm đến sáng như em đã kể đấy, em nhỉ ? Có lẽ những sự chia tay trước đây, ở đó "một người về đỉnh cao" còn "một người về vực sâu" mà ở trạng thái nào thì ai cũng cảm thấy lạnh cả mới là cái ly do gây ra cảm giác của những ngày hôm nay.
    Rất vui sẽ đi cùng em trên một con đường dài, để rồi "ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng" .
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mày lấy chồng rồi, cũng mừng cho mày lắm. Mày nhớ ko, mới 1 năm trước mày lên chỗ tao chơi. Tao yêu mày lắm nên tao thích mày lên chơi với tao, thức luôn đến 5h sáng để ra ga đón mày. Trời mùa đông nên tối, lạnh và đường trơn, nhưng có mày lên vui lắm. Cách đây mới nửa năm mày cũng lên chỗ tao, vui nhỉ, 1 đêm trời mưa to, 2 đứa tắt đèn thắp nến bật nhạc nhẹ nhẹ, rồi ngồi cửa sổ ngắm mưa. Bt ngồi ngắm mưa 1 mình tao buồn lắm, nhưng có mày nên tao vui. Tao với mày đều sống tình cảm, mỗi cái đó là giống nhau nhỉ. Đêm đó đang ngồi mày bảo mày ghen tị với tao vì xung quanh tao có nhiều người, mày mong chỉ bằng 1 phần như tao thôi. Mày thấy ko, hôm nay mày đã về nhà chồng, nhìn mày trong váy cưới màu trắng kiêu sa, thật là đẹp, tao mới là đáng người ghen tị với mày chứ. Còn tao, tao vẫn đang cặm cụi 1 mình trên con đường đi tìm hp của mình, con đường đó còn gian nan lắm...yêu mày nhiều và chúc mày hp nhé.
    Mày vẫn thích bài "Ngôi sao cô đơn", tao cũng thích...nghe lại thấy nhớ thời gian đấy mày nhỉ.
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ui, anh làm em giật cả mình.
    HN hôm nay lạnh quá anh ạ, hiện giờ ngồi trong phòng cũng lạnh run nữa. Nếu trên con đường dài có anh đi cùng, có bạn để tâm tình, em sẽ ko còn đơn độc nữa...phải ko?
  6. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cún ui, anh đây , hôm nay có j mới k?
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , bé ỚT này khẩu khí ANH HÙNG gớm ha ! Em học được bao nhiêu chiêu cưa cẩm rồi nhỉ ??? Anh thì thuộc bài lắm rồi nhưng áp dụng mấy chiêu cũ đó không hay lắm , đang nghiên cứu chiêu mới nhưng chưa có chỗ để thử nghiệm . Định thử nghiệm ỚT mà ỚT đòi KUA anh thế này thì buồn quá ... Vậy thế này nghe được không nhé : ỚT CỨ KUA ANH CÒN ANH ĐI KUA EM KHÁC theo CHIÊU THỨC mới sáng tạo được . Ok ???
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cũng đáng sợ thật đấy nhưng anh nghĩ cũng không nhằm nhò gì đâu CÚN ơi ! Có thể Kua được anh nhưng còn lâu mới bắt anh mang Trầu Cau tới dạm ngõ được . Mà có mang Trầu Cau tới DẠM NGÕ , ĂN HỎI chăng nữa thì cũng ... CÒN LÂU ANH MỚI CƯỚI ... Anh vẫn yêu chủ nghĩa ĐỘC THÂN lắm , He he !!!
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Trừi ưi, 2 người chia sẻ cho tớ ít kinh nghiệm đê, tớ alone đã lâu, lại ngốc nghếch ko có CHIÊU THỨC nào dắt lưng nên chả dám thích ai, vì có thích cũng ko KUA được nên chả dại. hihi.
    Bạn otcay ở HN à?
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Giờ này mà anh vẫn còn yêu chủ nghĩa độc thân hả...Độc thân lâu quá là lẩn thẩn đấy nhé. Hai người mang chiêu ra kua nhau đi, cho Bắc Nam sum họp ăn bánh kẹo sớm sớm...
    Anh dentalcare đâu rùi ý nhỉ. híc híc, sao anh bỏ bê nhà cửa thế hả anh.

Chia sẻ trang này