1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Mún gặp Vua Sư Tử ghê nhưng giờ chưa fải lúc .Lúc nào thích hợp gặp Ớt cô nương ta đây , Sư Tử sẽ chít đứ đừ luôn , lúc đó ta bảo gì chắc đầu cũng fải gật ha ha
  2. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  3. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn và quý vị nghe đài .
    Mấy hum nay Ớt cô nương có dư đôi chút thời gian để tìm hiểu về cái đời sống đầy biến cố và trắc trở của Vua Sư Tử .. Ớt đã có 1 số binh fáp trong đầu rồi , nhưng fải lên núi tu ẩn 1 vài tháng đã để có thể luyện đến tuyệt đỉnh công fu .Xin quý vị nghe đài và quý vị đang ngồi trước màn ảnh nhỏ cỗ vụ động viên tinh thần cho ỚT .
    Thịt Sư Tử dai lắm , khó nhai , khó nuốt , mình ko cẩn thận là hóc xương như chơi đoá .Do vậy thì prevention is better than cure fải ko ạ .
    Là Sư Tử chứ đừng làm Sư nhá anh .Mà thôi anh làm Sư thì bổn cô nương ta đây nguyện làm Ni Cô vào am để chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho Sư vậy .
    Cứ tạm thời thế đã .Hôm nay cũng có nhiều chuyện bực mình .Uống bia đã nào

  4. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng ỚT ghê thiệt đấy nhỉ ??? Đang RUN nè nhưng còn lâu mới sợ nhé ! Anh đủ tự tin để cho bé ỚT Cưa thoải mái ... Em cứ cưa đi nhưng nếu anh đổ thì em cố mà đỡ anh nha ỚT , nếu không để anh đổ xuống sình lầy hay ... thì khổ thân anh lắm !!! Em lên núi luyện công nhưng đã có quyển bí kíp nào chưa vậy ? Yên tâm anh chỉ là NGƯỜI chứ không thèm làm SƯ cũng như SƯ TỬ đâu . Mà thịt anh cũng không dai lắm đâu , thơm ngon và mềm mại lắm đấy , He he !!!
  5. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ cần thằng cu để hoàn thành nghĩa vụ với các cụ là đủ rồi
    đối với anh,quan trọng nhất là vợ phải đồng cảm với quan điểm sống của mình,có được cái này mọi thứ khác đều có thể hoà hợp được
  6. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vừa xem profile xong, thấy cũng "rõ ràng" như mình
    Khó nhỉ
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    THẰNG CU hay THỊ MẸT là do giống má của anh em mình cả đấy ! Đồ nghề có Good thì mới làm được thằng Ku . Mình cũng thích có thằng KU nhưng lại sợ lấy vợ , chắc đi ... NHẶT CON chứ không NHẶT VỢ chi cho mất công ... He he !!! Không thì cố cày ải 1 vài năm thuê người đẻ giùm 1 đứa , dù sao cũng là HÀNG CHÍNH HÃNG chứ không phải MƯỢN HOẶC THUÊ ...
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Em sợ nhất là mấy anh xác định lấy vợ kiểu này
    Còn đồng cảm, em thấy nhiều ng đồng cảm được, nhưng không cùng có cái ng ta gọi là cảm xúc ( rung rinh í mờ ) thì cũng bó tay, chịu ko yêu đc
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Uhm , lấy vợ kiểu đó mất công . Kiếm tiền thuê người đẻ giùm thằng Ku tốt hơn , đỡ mất công và tốn chi phí cưới và nuôi vợ . Giảm thiểu chi phí ... Hi hi !!!
    Mà em nói nghe lạ thiệt , anh thì abc gì đó với cô nào thấy cũng khá giống nhau ( Chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng , mẫu mã , hình thức và cách thức thực hiện ) .
  10. 31A8888

    31A8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    THẾ HẢ?

Chia sẻ trang này