1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể abc với người đó, vì đơn giản abc xong là xong, nhưng mà lấy vợ ( cũng như lấy chồng) thì khác chứ ( hoặc có thể là do em quan niệm khác :) )
    Anh không thể vác về 1 cô chỉ để xác định là sinh cháu cho các cụ, như thế tội nghiệp cho người phụ nữ lắm anh ạ
    Em quan niệm, nếu lấy 1 người thì phải " cảm", tức là rung động, rồi phải đồng cảm nữa, và xác định gắn bó lâu dài, ng đó cảm thông và chia sẻ với mình, là người " cùng dắt tay đi qua những tháng ngày...."
    Anh là 1 người từng trải, nên bít nhìu hơn em, có thể em quá trẻ con khi nghĩ thế về chuyện lấy chồng
  2. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người nghĩ mỗi khác thôi...
    Tớ cũng nghĩ như em Táo, lấy làm vợ là phải có tình cảm, chứ lấy về mà cứ như khúc gỗ thì chán lắm...
  3. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm anh nói ở đây là về quan điểm sống cơ mà,còn cảm xúc thì dĩ nhiên fải có mới đến được với nhau chứ
    mỗi ng có 1 mục đích để phấn đấu trong cuộc sống,với ng này thế này là đủ nhưng với ng khác thì lại là thiếu rất nhiều,nếu 2 ng như thế yêu nhau,trước mắt thì ko có vấn đề j`,nhưng càng về sau sẽ càng thấy mỗi ng rẽ sang 1 hướng khác...
    hoặc có thể hiểu như thế này,mỗi ng đều có 1 cái riêng của mình,cái riêng đó là tham vọng,là ý muốn chủ quan của cá nhân hình thành trong cuộc sống.những thứ có thể trở thành 1 phần của cá nhân(như TY chẳng hạn) thì đều phải phù hợp với cái riêng kia chứ ko thể thay thế cho nó.muốn 2 cái riêng hợp lại làm 1 là ko thể,chỉ có thể tìm thấy 1 phần cảu mỗi cái riêng giống nhau tức là cái chung mà thôi,có nghĩa là cái chung(ví dụ là TY nhá) phải thoả mãn cái mục đích tham vọng của cái riêng chứ ko fải ngược lại từ bỏ tất cả cái riêng(to,lớn) chỉ vì cái chung-là TY (nhỏ,bé),chỉ có thằng ngu mới làm thế,anh khẳng định đấy
    văn anh hơi kém,nói năng có vẻ lung tung wá,hy vọng đọc xong em ko phì cười thôi Ms Apple à
  4. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hic, văn dài quá, mà đúng là đọc xong càng ko hiểu j cả
    Em trẻ con, viết đơn giản nhé
    2 vợ chồng phải đồng cảm, để hiểu và chia sẻ với nhau trong cuộc sống, " cùng nắm tay nhau vượt qua cái lọ, cái chai... "
    Sống trong gia đình, mỗi ng là 1 cá thể riêng biệt, tìm những cái chung để mà sống, đôi khi phải bít nhún cái tôi của mình mà vun vén cho gia đình, tôn trọng và cùng chăm lo cho cái chung ( ko bít có sai í anh ko )
    Em nghĩ sống trong gia đình, tôn trọng yêu thương nhau thì mới bền đc,cùng chia sẻ với nhau những dự định tương lai, rồi cùng góp tay xây dựng nó...
    Thôi tạm thế đã, ko lại bị kêu là chưa lấy chồng, chưa có gia đình, ngồi mơ ước cao xa
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    GIỮA MƠ ƯỚC VÀ THỰC TẾ LÀ KHOẢNG CÁCH CỰC XA , CHẲNG AI BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ CẢ ĐÂU CÔ BÉ !
    Cứ lãng mạn đi , thực tế sẽ trả lời em tất cả mà ... Dù sao cũng chúc cô bé có 1 cuộc sống như mơ ước nhé TÁO XANH !!!!
  6. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Hiểu mỗi đoạn vàng vàng
    Glad to see one of MOR''''s fans. The Gods made heavy metal and it''''s never gonna die.
    Được dreamdestroyer sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 30/01/2008
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Anh LK à, thanks anh nhé
    Em cũng là 1 ng bị tổn thương sau 1 mối tình big ( tất nhiên là ko sánh bằng anh), nhưng cách em nghĩ về cuộc sống có lẽ khác hơn anh, anh à
    Em đã vấp ngã, đã tổn thương rất nhìu vì chuyện tình cảm....Nên cũng chẳng còn lãng mãn đc nữa rồi anh ạ
    Cuộc sống không như là mơ, nhưng mà ta chỉ có 1 cuộc đời là sống, cứ đam mê, cứ vui vẻ, cứ hết lòng đi...em bây giờ nghĩ thế và sống thế đấy anh ạ
    Chúc anh 1 buổi tối vui vẻ nhé
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Uhm ! Dù sao như em cũng rất tốt , may mắn hơn anh nhiều vì em có thể thả lỏng đuợc cảm xúc !
    Cần thơ buồn quá , thôi ... Tạm biệt phòng KS , chán không buồn chết nữa ! Đi nhậu thôi ... Chắc tối nay sẽ nhậu đuối rồi , hẹn em CÚN ngày mai nhé !!!
  9. HongPhi

    HongPhi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn thế đâu anh ạ
    Em con gái, giải tỏa kiểu khác anh ạ ( toàn lên Long Biên ngồi khóc 1 mình)
    Em mún sống thật thoải mái vì ông em mới mất,3 tháng ở bệnh viện, thấy cái chết đến nhanh lắm anh ạ, nên cứ sống thật vui những tháng ngày mình đang có,chăm lo những người thân của mình, những người luôn lo lắng và yêu thương mình
    Chúc anh tối nay ngon giấc nhé !!!
    À mà, quên đi cũng là 1 cách tha thứ anh ạ
    Khi em bị tổn thương, em chọn cách im lặng và quên đi, mọi thứ sẽ dần nguôi ngoai
    P/S: em cũng làm thư kí sếp đấy

Chia sẻ trang này