1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    ANH DENTALCARE!!!! WHERE ''''''''RE U??? HÍC HÍC
    ANH HAY ĐI NHẬU ANH CHO MỌI NGƯỜI MỘT VÀI ĐỊA ĐIỂM ĐI.

    Em cho 1 vài ý kiến vậy.
    -BA MẪU QUÁN, (ở hồ Ba Mẫu đối diện công viên Lê Nin ý, đi qua đó nhìn thấy ngay) ở đó cũng khá yên tĩnh, mỗi nhóm đến ngồi kiểu như một gian ý, cũng được, đẹp, đồ ăn thì bt. Thịt chó thì em ko biết ở đó có không.
    -Thịt chó ở Nhật Tân thì cả đời ăn được 2 lần trên đó cách đây cả chục năm rồi, em ko biết bây giờ ở đó thế nào, ra sao...hihi
    -...em đang nghĩ tiếp, tự dưng chả nhớ được gì. hì hì
    18h15'' NGÀY 4/2 (28 TẾT) BẮC NAM SUM HỌP ĐƯỢC KO Ạ
    Em mạo muội nói ra ý kiến của mình vậy thôi, Mọi người cho ý kiến đi ạ. hihi, để thống nhất. Sau rùi em với anh LK chỉ alo nữa là xong. hi hi. Mọi người nhớ để lại vài dòng ý kiến nhé. Ai đi nhớ để lại số đt nhé.
    Được cunyeuanh sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 30/01/2008
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    CÚN nói à nha , lúc đó đừng có trốn ! Anh chẳng cần xấu đẹp gì ráo , chỉ cần có 01 cô về nói với ông bà già và họ hàng để đỡ bị nghe thuyết giáo là đủ lắm rồi ! Cố tự do thêm được ngày nào tốt ngày đó ! Hi hi !!!
  3. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với em Cún về thời gian.
    Các bác khác vào cho ý kiến về thời gian và địa điểm đi chứ. Thực ra chuyện ăn gì không quan trọng. Chủ yếu mọi ngưòi gặp nhau uống chén rượu và tiễn năm cũ, đón năm mới là vui rồi.
  4. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Topic xây lầu nhanh khủng khiếp
    lâu lắm rồi ko xì pam,bây h mượn nhà của Cún luyện lại level vậy...sáng nay sao rét thế,ngồi đợi Thất Giới Truyền Thuyết mà chưa có hàng mới,vật wá
    @ taoxanh : với tuổi như em,hầu như ai cũng đã từng có 1 lần sống hết mình cho TY,có những kỷ niệm,có những nỗi đau...anh cũng vậy thôi,ko cần biết đúng hay sai,có thể sau này anh may mắn sẽ gặp ng hợp hơn,cũng có thể mấy chục năm sau cũng chỉ júp anh nhận ra rằng anh đã đánh mất một nửa của mình từ lâu rồi,nhưng tuyệt nhiên sẽ ko bao h có từ "hối hận" trong anh cả...TY nó là 1 bài toán gần đúng,chỉ là ko biết đến bao h mới tìm ra nghiệm đúng mà thôi
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    he he, em mất 3 năm để quên, cũng hơi lâu anh nhỉ
    Tình cảm í mà " mỗi người sẽ tìm thấy mảnh ghép phù hợp với mình, đôi khi ta thấy mảnh ghép này khá giống, nhưng đặt vào mới thấy nó không phải ở đó". Em hơi triết lí 1 tẹo, nhưng giờ thấy yêu và lấy khác nhau rồi anh ạ ( chắc là thực tế hơn)
    Lấy chồng là cây cao bóng cả, kiếm đc nhìu xiền hơn để nuôi em là đc roài
    @ Anh LK: chính xác cái chức danh của em hiện giờ là trợ lí GĐ thôi anh ạ, chẳng thư kí thư kiếc j đâu, sếp em gần 40 ồi, vẫn thấy cực thoải mái về công việc, ai mà sợ em làm vị trí đó này nọ mà bỏ thì em okie lun, đời còn dài, zai còn nhìu
    @all: ăn thịt chó hay j thì em cũng đi, ăn đc, nhậu được ( cơ mà uống ít thôi ko về mẹ bít mẹ mắng ạ )]
    À mà ai thích nghe nhạc add YM em send cho, em thấy bài đó hay, YM: ubzzbu
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    HN hôm nay thật là "ấm áp", hihi
    hihi chả đợi người ta sợ mình làm vị trí đó, mà ngày trước mình cũng làm trợ lý giám đốc, mình tự sợ mình chạy, hihi
    Đúng rùi, đời còn dài, zai còn nhiều, he he. Mà nói như thế ít thôi chứ ko thì biết bao giờ mới lấy được chồng. Xem ra taoxanh với anh man o war "phát sinh" được rùi ấy nhỉ, bao nhiêu đôi rùi nhỉ.
    MỌI NGƯỜI CHO Ý KIẾN ĐI Sao chả ai cho ý kiến cả thế nhỉ. Đồng ý thì cũng nói ra, phản bác thì cũng nói và nêu ra ý kiến của mình. Im lặng rứa biết đường mô mà lần. hihi. Anh "man o war" đi với em taoxanh ko anh? :)
    Được cunyeuanh sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 31/01/2008
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Bận suốt từ sáng đến giờ , giờ mới vô mạng được thấy Topic của bé CÚN Hot quá , choáng !!! Hi hi ...
    Chẳng biết tối 28 tết còn quán thịt cầy nào mở cửa không nhỉ ? Nếu ở HP đi ăn SAM cũng ngon ... Lâu quá không được ăn con Sam , thèm ghê nhưng giờ không biết còn không nữa !!!
    Có ai thích ăn Bò cạp rừng và thằn lằn núi không ? Mình xách về HN một ít để mấy ngày rét nướng nhâm nhi với Vodka , ngon tuyệt cú mèo !
    Chúc mọi người có 01 bữa trưa ngon miệng nhé !!!
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hay cả nhà sang Lệ Mật ăn rắn, ké thêm đặc sản của anh LK nữa nhỉ
    @chị cún: Anh Man chê em rồi, chị đừng nhắc nữa làm em đau lòng
  9. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hix, đang đói, vô đây chảy rãi ra hết cả bàn phím.
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Sợ 28 tết bên Lệ Mật cũng chẳng còn bán rắn đâu , mà có xa quá không nhỉ ??? Ở SG mỗi lần mà Offline thân mật trong 01 diễn đàn nào đó bọn mình hay thuê nhà hàng hoặc thuê phòng KS lớn , mua đồ về ăn nhậu , xỉn ngủ luôn ! Thuê vài phòng là ai cũng có đôi có cặp cả mà ... He he ; Khổ cái mình chuyên phải ở 1 mình hoặc cùng 01 chú ĐỰC khác , chán ơi là chán !!!

Chia sẻ trang này