1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Phân loại chủ topic:
    1. Xấu quá chẳng ma nào thèm rước.
    2. Học hành, làm việc nhiều, giờ mới nhớ ra là cần chồng để ÔM.
    3. Thất tình, bệnh giờ mới khỏi, cuống quít tìm chồng.
    Chủ topic, bạn muốn loại nào :D
    Anyways, hàng này sắp out of date rồi. Các bạn nam chịu khó tranh thủ nhá. Mua rồi không được trả lại đâu. Ha ha
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hihi buồn cười quá. Mình chả biết đặt mình vào vị trí nào trong 3 vị trí trên bây giờ. Thôi cho 1 vị trí tạm thời gọi là thứ 4 : đang fall in love với 1 người, chả nhẽ lại bảo "em yêu anh, chúng mình cưới nhau đi", thế thì ngượng lắm; vừa từ chối 1 lời cầu hôn cách đây ko lâu lắm vì ko yêu mà lại (nghĩ lại có tiếc ko nhỉ, hehe), người ta hay gọi mình là "có duyên", hihi; v.v...khen ko ít và chê cũng tương đối nhiều. :)
    tự dưng nói về mình thì làm sao mà nói. Chỉ có điều đang muốn lấy chồng, nghe bài hát "bức thư tình đầu tiên" hay quá.
    Chắc hẳn cũng nhiều bạn đang cũng mong muốn tha thiết như mình mà.
    Dù cả cuộc đời đi trong gió bụi
    Hãy vững tin hạnh phúc cuối con đường
    Nghe kinh nhờ...
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Sao mà cuộc sống ngày nào cũng the same thế này. Đi làm, đi chơi...bạn bè thì ngày một bận vì có gia đình gần hết rồi. Mình muốn apply cái công việc nào ở nước ngoài nhưng xem chứng khó quá.
    Kiểu này mọi người gọi là "cao số".:)Chắc phải đi xa xa mới có người rước. Cái số của tớ nó như thế đấy. Đứa bạn đang rủ mai lên legend beer ở Vũ Ngọc Phan ngồi. Thôi tận hưởng cuộc sống độc thân đi đã, kiếm money đã...
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Khó gì đây. Sang chỗ tớ chẳng hạn này, chẳng cần Visa gì cũng apply khoảng tầm 20 ngày. Mỗi ngày đi làm 5 tiếng, mỗi tiếng khoảng 80 đô, nhân lên là 400 đô, 20 ngày là 8000 đô, thêm extra services là 10.000 đô, khấu hao khoảng 1000 food, travel, accomodation. Chẹp, vị tri là còn 9000 đô - cao ngất trên cành quất, lại còn được đi du lịch.
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tuổi trẻ tài cao....
    nhưng mà để người ta kiếm tấm chồng đi.
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    - ra đấy cũng có gì đâu bạn, mà có uống dc bear ko mà ra, ăn uống thì chẳng thanh lịch như những chỗ khác.
    Bạn đang có nguyện vọng lấy chồng thì ở VN đi, tớ khuyên thật đấy. Sang nc ngoài cũng tuỳ, nghe nói Đài loan hay Hàn là dễ lấy chồng nhất, có thik chồng ngoại ko?
    - tớ cũng đang có nguyện vọng lấy vợ, thực ra là từ lâu rồi nhưng chả dc, bây giờ đang băm đây, cuống quá!
  7. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hihi,em thấy chị dễ thương đấy chứ? Nếu chị có tình cảm với người ta thì cứ phát tín hiệu đi chị ạ (tín hiệu từ từ và khéo léo 1 chút là ngta sẽ hiểu thôi mà ). Chúc chị sớm tìm đc tấm chồng như ý
    To velocity83 : Bạn chê gì mà ghê thế? Dù là đùa nhưng cũng đừng quá đà nhé
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Ai chê đâu, tớ chỉ nói sự thật. Cũng chẳng đùa tí nào. Thử chủ topic một tí thôi, thật lòng cũng thấy khá đấy chứ. Nếu không nghe tớ nói thế đã chẳng dựng lên rồi ha ha...
    Với lị...ở đây mọi người thích bay trên mây trời quá, nhìn quanh toàn màu hồng nên tớ mới phải kéo mọi người xuống. Phiêu nhiều quá, sau lại càng ngã càng đau, hờ hờ.
  9. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Velocity83 à, đó cũng chỉ là 1 mong muốn bình thường và chính đáng của chị ý thôi mà, có gì đâu mà mơ mộng toàn màu hồng chứ. Với lại, con gái là thế mà, nếu quá thực tế ko có 1 chút gì lãng mạn, mơ mộng thì buồn tẻ và chán nản lắm bạn ạ ! Cuộc sống nhiều lúc quá mệt mỏi và chán nản với những gì ta thấy, ta gặp, ta biết. Vậy thì phải có những lúc refresh tâm hồn mình chứ bạn !
  10. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Lúc em yêu nó, em cũng móng chuồn lắm ^^ nghĩ đến chuyện 2 đứa hú hý với nhau, em nấu cơm, 2 vợ chồng cùng ăn rồi nó rửa bát, em thích lắm ^^
    Bây giờ chia tay rồi, em lại quay về kế hoạch 5 năm, 10 năm của em trước đây thôi, học xong ĐH, học tiếp MBA ở Aus, đi làm kiếm độ vài chục nghìn dằn túi, mua tour cho bố mẹ em đi châu Âu, sửa lại cái bếp cho mẹ em. Rồi chồng con gì hẵng tính. ^^

Chia sẻ trang này