1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Trừi, bạn làm ở đâu thế mà làm gì thế. Làm lương như thế này thì tớ thích làm 200 ngày chứ 20 ngày thì thấm gì. Mà đô gì nhỉ, úc,sing, hay là usa. Cho tớ đi làm với, hi hi
    Chứ tình hình là ngủ dậy mà bị đưa cái hóa đơn internet gần 300k thế này thì buồn lắm lắm.
    Mình đâu có sống trên mây đâu, may mà chưa xuống đến tầng thứ 9 địa ngục thôi. "Đời là bể khổ" mà, nên mình đang bơi, bơi mãi mà chưa thấy cái bờ đâu. Có ai cho mình cái phao ko, mệt quá...:)
    to Qua_Dang: ko lấy được chồng nội thì lấy chồng ngoại,hihi, nhưng tớ thích châu Âu cơ, Hàn hiếc Đài điếc báo chí nói ầm ầm, nghe sợ lắm, hi`
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    to lovefriend8x: Cám ơn bạn, hì. Tìm được 1 người hiểu và thông cảm cho mình thật là khó.
    to tranttlinh: Bạn ơi lấy chồng đi, rồi mua tour đi du lịch cho papa mama, rồi cho mình và chồng đi cùng, thích đấy chứ.
    Tặng cho mình một bông hồng vào sáng thứ 7
    Have a nice weekend to all :)
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý là ko Hàn hiếc Đài Điếc gì nhé, mấy anh Phi thì ko bàn tới, mấy anh Nam Mỹ thì nghe nói là lắm, hị hị, em sợ
    Hị, đàn ông châu Âu thì mình khoanh vùng lại Ý với Pháp đi ^^ em thích Ý hơn, hí hí, coi WC hay Euro em chỉ cổ vũ mấy anh áo thiên thanh đẹp trai mắt to tóc dài thôi ạ (cho dù các anh í chơi bạo lực bỏ mịa - mấy anh hậu vệ ấy, lại còn hay đóng kịch giả vờ ngã té xin thẻ - mấy anh tiền đạo)
  4. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ..... có người yêu mới vui chứ.... e nghĩ cưới xin vào tình cảm sẽ không như lúc yêu đâu c ah.... lấy chồng càng muộn càng tốt..... tự do bay nhảy anh nọ anh kia..... hihi.....
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Trừi ưi đúng ý chị, chị cũng định type là thích Ý nhất, love Italian lắm ý, nhưng mà sợ trèo cao ngã đau, hihi.
    Thôi cứ dreaming, chả ai đánh thuế mà.
    to Tit_Ti: Yêu nhau mãi rồi lại chia tay, chán bỏ xừ. Bây giờ tìm hiểu là cứ vừa vừa thôi rồi cưới. Cưới rồi tìm hiểu tiếp. Chứ yêu nhau chán chê, nếu cưới thì cũng chán nhau, chia tay thì khóc lóc đau khổ. Nghĩ đến thôi mà nản.
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Sang Sing với bạn Velocity83 đi bạn.
    Mà bạn Vel cũng trêu hay sao chứ thấy mấy đứa em bảo mới tốt nghiệp ở bên đấy cũng chỉ tầm 2.500-3.000 $ Sing thôi mà.

  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đây là đô Sing thôi. Trêu bác chủ topic tí, chứ đó là làm việc ở khu Geylang ạ. Các em nhà mình sang đây cũng chỉ làm 1 tuần, thời gian còn lại thì đi shopping, toàn chơi hàng hiệu. Dân lao động chân tay như mình nhìn vào mà thèm rỏ rãi. Tiếc thân mình là con trai, không ai ..thèm.
    Àh, mới biết thêm thông tin là ở gần khu siêu thị của mình có có tập trung các anh..GAY...luật Sing cấm cái trò đó, mà vẫn có cửa hoạt động. Nhưng tớ phải suy nghĩ kĩ đã. Sống nghèo khó, hết tiền chắc phải ra đây quá :))
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    " HÔN NHÂN LÀ 1 CÁI TOILET , NGƯỜI Ở NGOÀI MUỐN VÀO , NGƯỜI Ở TRONG MUỐN RA " ; Ngày trước tớ đi học nghe thầy dạy vậy nên chẳmg ham vụ này lắm !!!
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1

    Ui, em vừa đọc hết câu chuyện tình chuyện đời của anh, sang đây thấy anh khuyên thế này thì em ngại quá.
    Được cunyeuanh sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 19/01/2008
  10. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic: Em đã xúc tác cho cái vụ lấy chồng chưa mờ ở đây thơ thản thía. Phải có xúc tác mới ăn thua, thở than hok ăn thua gì đâu ná. Tiếp tục đi nhá.

Chia sẻ trang này