1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, anh í nhớ em là vì em phải trả tiền điện thoại cho anh í, thế thì anh í mới nhớ thôi
  2. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nhỏ ở trong "miền không có mùa đông", nius hok cũng off ẹp hoành tá tràng vứi mụi n
    Ai vô đó đánh dây thép vứi nhỏ nghe
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    chậc chậc, cái gì thế này, :)
    HN hôm nay ấm hơn chút chút rùi, hi vọng ngày mai ấm hơn chút nữa. Đúng là mấy ngày cuối năm, đi chơi hăng say, nhậu nhiệt tình. Hôm nay anh LK lại đi nhậu đấy à.
    Anh aibolit, dentalcare đâu rùi? :(
    To Rainbow7Cs: Bạn liên hệ với anh LK theo nick trên nhé, anh LK đi nhậu suốt đấy mà. Off iếc liên tiếp, hihi.
  4. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Anh đây.
    Anh đồng ý rồi mà em. Mai có gì liên lạc sau nhé
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đi sắm tết đường đông, ai cũng nhích lên một tẹo, len lỏi ngang dọc, hy vọng sẽ nhanh hơn, nhưng họ ko hiểu vì ai cũng như họ nên sự lưu thông ì ạch, đường tắc. Đường 2 chiều mà 3 cái ô tô dàn hàng ngang, thế xe máy len vào chỗ nào nữa, hic...HN tuy đã đỡ lạnh hơn nhưng vẫn lạnh lắm, quyết định mua ô tô, ko hiểu bao nhiêu năm nữa mình sẽ đủ tiền mua ô tô nhỉ, hihi.
    Vừa về đến nhà, tự dưng thấy buồn buồn. Đã bao nhiêu năm rùi mình ko đón tết ở nhà, đáng lẽ mình phải vui chứ. Ừ thì mình vẫn vui mà, nhưng đôi khi lại một chút chạnh lòng, một chút cô đơn, và muốn giãi bày đôi câu. Bỗng lại muốn uống chút gì đó, nhưng lại sợ cái cảm giác say nửa vời, mà ở VN này thì làm sao mà mình say hẳn được, thế nên thôi ko uống nữa.
    Hôm nay đi thăm đứa bạn mới sinh con, nhìn trẻ con yêu quá, bé mới 11 ngày tuổi, yêu thế ko biết, bế cháu thật lâu để lấy hơi năm sau còn lấy chồng sinh con nữa chứ, hihihi.
    24 giờ 15'' nữa hẹn gặp mọi người ở CHIM SÁO nhé. hihi
  6. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  7. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ặc, may quá ko phải mình. Nếu là mình thì cả tháng ăn mì mất :D. Mà bạn bao tuổi rồi mà rối hết lên thế. Từ từ rồi sẽ lấy được chồng
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi lượn tăng 2 vìa, đường đông khủng khiếp, ngày hôm nay lại lắm chuyện bực mình, chán thật
    Tối nay ở nhà ngoan ko các cụ chửi chết
  9. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Uh, lúc đấy anh tan sở rùi đến đấy luôn
    Hôm nay CN vẫn phải cày. VPHaNội nếu ai làm nốt hôm nay thì đc thưởng 3,2 triệu, làm nốt ngày mai thì 4.2 triệu, tiền ơi, tiền đây nên phải cuốc bẫm k phí
    Thế ngày mai gặp, chắc chắn k mọi n dể anh còn sx, anh ghét bị leo cây lém
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm nay Cún ở nhà ngoan để mai đi các cụ đỡ nói. Cuối năm bận, thế nên lúc đó, vừa về đến nhà, pha xong cốc trà bỗng thấy tâm trạng trùng xuống như vậy đó. Lại một mình mình, 4 bức tường, một cái màn hình máy tính bầu bạn...cuộc sống cứ same same như vậy đã bao lâu rùi nhỉ.
    tặng anh này, lâu rùi ko thấy anh vào đây, tưởng anh quên cún rùi, cún buồn
    to vnluc: mình tuổi con gâu gâu, cách đây 2 năm mình tròn 3 giáp rùi bạn ạ...thế nên mới rối rít lên như vậy chứ. :) hihi
    to tothefuturenow: anh yên tâm, em sẽ đến đúng giờ.
    Ai đến muộn "tự xử" nhé, cứ 5'' một ly riệu. Mốc chuẩn là 18h15''. Anh LK đọc kỹ nhé. hi hi.

Chia sẻ trang này