1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Anh Big đẹp zai ơi, em quí anh lắm í, anh delete cái pic đi cho em nhé
  2. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến chừ chưa thấy ai nói a đẹp trai cả, may ra đẹp chai thì có...
    Cứ từ từ, khoai nó sẽ nhừ, suy nghĩ việc del cái pic này dư xế lào
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ui, hehe, xấu tính thế. Cún vừa đi lang thang về, đường đông ghét thế. Mà hôm qua cún cũng chụp được ảnh của anh aibolit, hi hi, cũng xấu tính ko kém, ko mừng tuổi em em up ảnh lên đây đấy nhá anh aibolit nghe rõ chưa. hi hi
    To Táo: kệ anh LK đi em ơi, anh ý về HP ăn tết rùi ý mà, anh ý lắp sim kia vào ý mà, số này chỉ dùng công việc thui nên tất nhiên là off đến hết mồng 4 tết rùi, hi hi
    To cundc: ko có bạn ọp ẹp cùng, tiếc ghê. Hôm qua off có 2 con cún đấy, cún này và cún hanoisyd nữa, hihi. Bao giờ cundc ra HN, chúng ta off tiếp nhỉ, hihi
    Hôm nay 29 tết rùi mà ko thấy không khí tết tẹo nào, chỉ thấy đi mua cái gì giá cả cũng tăng vèo vèo vì TẾT thui. hi hi. Thui đi lượn tiếp đã.
    NĂM 2008...NÓI KHÔNG VỚI RIỆU, hihi
  4. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    To All : Đêm qua do bên VNAL ngon quá nên cho vô HN trễ Thành thật xin lỗi mọi người nhé ! Suốt từ sáng đến giờ đi chúc tết 02 ông Cậu và 01 ông Bác , tới nhà thầy cũ . Trưa thì đi nhậu với mấy ông bạn VÀNG GIẢ thời SV đến giờ mới về nhà ông anh . Tối nay lại phải đi nhậu nữa đây !!!
    Cám ơn bé CÚN hiểu lòng anh nhé ! Từ sáng đến trưa nhận điện thoại nhiều quá nên bực mình , tắt máy trốn tổng quát . Chỉ có những người thật sự thân thiết hoặc quan trọng thì mới biết số còn lại của anh thui ... He he ( Xin lỗi là trong danh sách đó chưa có bé CÚN và TÁO XANH ) . Đến mùng 4 tết anh sẽ mở số máy kia trở lại ... Mong mọi người thông cảm .
    À , To TÁO XANH + CÚN YÊU : Anh sẽ cố chốt ngày cuối ở HN gặp 2 bé nhé , anh sẽ chủ động Call . Bây giờ phải lo trách nhiệm dòng họ đã , đang dẫn NGƯỜI YÊU TẠM đi chơi nè , sáng mai sẽ theo ông anh về Hải Phòng sớm để ra mắt các cụ và chuẩn bị CÚNG BÁI ... ( Mà nè , bé Táo đừng đe dọa đập MẸT anh như vậy nhé , vô nhà đá bóc lịch tội ... gây thương tích nghiêm trọng đấy ) .

  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    He he, em giờ ko hẹn hò j với anh nữa đâu, toàn cho ng ta leo cây, ghét rồi ( cơ mà lì xì em nhìu nhìu thì em vẫn quí anh như thường )
    À mà em tâng gạch để tăng chiều cao cho anh í mờ, iu anh lắm í
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà mình ăn tết vui vẻ
    đi ọp về mmong mãi mà ko thấy mọi người pót ảnh cho em hóng với nhể
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Xời ơi, cơ mà anh LK có cho số đó em cũng ko save đâu, :P, anh cành cao quá em thấp em với ko có tới, xiiiiii. Anyway, chúc anh 1 tết cùng gia đình thật vui, thật ấm cúng.
    Táo ơi, đừng nghe anh LK hứa gì, hihi, lời nói thoảng gió bay ý mà.
    to 268268: làm gì có ảnh đâu bạn, off lần sau bạn đi đi thì biết liền "trăm quen ko bằng một thấy, ...", còn vế sau ko nói đâu. :)
    Cún vừa đi lang thang về, tình hình là các quán cafe và quán ăn đóng cửa nhiều rùi. HN hôm nay đẹp lắm, vắng vắng, ko lạnh, hihi, thích lắm.
    Anh dentalcare đâu rùi nhỉ, tặng anh này
    Ngày mai Giao thừa đi chơi đi...
  8. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu là không có
    Có cả cái cảnh em Cún đang tâm sự thầm kín với 1 ai đó nhá, trông rất là ấy à nhá
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Kinh thế nhờ, anh BIG thật đấy nhưng nhanh chân nhanh tay ra phết nhờ...hihi
    I xin YOU, YOU del hộ I cái ảnh đi nhá...hihi
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Còn ít phút nữa là sang ngày mới rùi, 30 tết, ngày cuối cùng của năm. 1 năm con heo đi qua, nhìn lại mình cũng làm được nhiều và cũng có nhiều điều chưa làm được. Muốn trải lòng một chút, ko ngày mai ko có thời gian để viết. Cún hy vọng ở một năm mới với nhiều may mắn, niềm vui, hạnh phúc và nhất là sẽ ko...1 mình nữa, hihi.
    Hôm nay đi chơi, mình rất vui. Vậy mà bây giờ, về lại trong phòng với bốn bức tường, tâm trạng lại trùng xuống. Hình như mình thật là già rùi thì phải. Sang năm mới phải vui lên chứ.
    Có người hỏi mình là có tiếc khi đã bỏ qua quá nhiều cơ hội ko. Mình lắc đầu. Mình lớn rồi, mình đã quyết định làm gì rồi thì đừng tiếc về điều mình đã làm nữa. Tất cả sẽ là bài học. Nhưng kể nhiều khi cũng buồn nhé, hôm nay nhận được tin nhắn của 1 người bạn "I really want to seat beside you and talk with you now, my baby", "I need you, want to help you everything I can, my little girl", "I miss you, everything will be ok", rồi là cái gì mà "together" chả nhớ nữa... Nhưng mà "I''m not your baby, I''m not your little girl", :(. Mình ko muốn phải trả lời những câu hỏi kiểu như "what are you doing now","are u busy? why don''t you answer me","plz thinking of me"... mà ko phải ko muốn, bởi cũng ko thể đt hay nt vượt qua hàng vạn cây số chỉ để kể lể và nói mình đang doing cái gì :(, và cũng ko để làm gì. v.v...
    Thôi, ko buồn nữa. Cún ơi năm mới đến rồi, enjoy với nó đi nhé...hihi:)
    Mong chờ và hy vọng ở một năm mới, em vẫn mơ về "anh", mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
    CHÚC MỌI NGƯỜI 1 NĂM MỚI SỨC KHỎE, THẬT NHIỀU NIỀM VUI, KIẾM THẬT NHIỀU TIỀN, TRAI CHƯA VỢ LẤY VỢ (NẾU MUỐN), AI CHƯA LẤY CHỒNG THÌ TÌM ĐƯỢC HP CỦA MÌNH VÀ TRÓI CHO CHẶT NHÉ, HIHI
    Sweet dream to all :)

Chia sẻ trang này