1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là có chứ. Nhưng mà xúc tác phải từ từ chứ uỵch một cái là hỏng hết thì chết. :)
    Chả thấy anh nào có mong muốn da diết lập gia đình như mình để chất xúc tác đạt hiệu quả nhanh hơn nhỉ
    Anh lion_king2000 ơi, lúc nãy em thấy anh bảo hôn nhân giống 1 cái toilet, thế là em cũng nghĩ ngay hóa ra mong muốn của mình là rất thực tế, hihi, vì nó cần lắm lắm. Ai cũng phải có ít nhất 1 cái toilet mà, hihi
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ...
    Đang fall in love, nhưng khổ nỗi nhiều khi đêm về, cái thời gian mà bạn bè hay nói "quá khứ đã thành xa xỉ lâu rồi" nó cứ ẩn hiện và ám ảnh (chút xíu thôi). Như anh lion_king2000 thì anh ý cặp với một chị, vài chị khác sơ cua, chứ chị em mình làm sao mà giống anh ý được.
    Em đang đi tìm vị trí của mình trong trái tim anh...
  4. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cũng không đúng lắm :D Có vài người vẫn dùng toilet ở công sở và một vài người thì dùng của nhà người khác
  5. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Gớm mọi người nói nghe ghê quá
    he he dù ai nói lá phải, lá trái tớ vẫn thích lấy anh ui của tớ

    Muốn Lấy CHồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  6. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bận hơn là do tớ nghĩ thêm việc để làm thôi chứ việc nhà còn nhác hơn trước ấy. Lúc trước chưa lấy chồng phải làm cả, bi giờ thì chỉ chịu trách nhiệm nấu cơm thui. Trước chưa lấy chồng thì thỉnh thoảng nhịn ăn vì lười đi ăn một mình, lạnh chân cũng chả buồn dậy đi tất...
    Mấy bạn chưa thích lấy chồng là do vẫn còn có người chơi, đến tầm 25,26, bạn bè lấy chồng hết rồi. Chả có ai đàn đúm cùng, buồn và tủi thân dã man. Lúc trước tớ cũng sợ lấy chồng, sợ mất tự do cá nhân. Lấy chồng rồi mới nhận ra là ko phải Thôi thì các nàng cứ vui chơi đi, cũng có nhiều nàng chưa thấy sẵn sàng mà đã cưới chồng thì thấy cuộc sống hôn nhân cũng nặng nề lắm
  7. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì, "Bao giờ mới lấy được vợ ... chán cô đơn quá".
    Bạn chủ topic ơi, cafe tâm sự đê.
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Gặp được người đây rồi, cafe tâm sự điiiiii
    hihi :)
    Tặng anh
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Em cũng nghĩ về cái đó nhiều nhưng mà chả thể nào phân tích nổi cho nó hợp lý...he he. Em còn hình dung đến cái "công cộng", mà chả hiểu nếu nói hôn nhân là nó thì nó sẽ như thế nào nhỉ :-?
    Thế thôi anh Lionking sai rồi.
    Em vẫn muốn tha thiết được lấy chồng, cho dù nó có kinh khủng như thế nào, em cứ muốn đâm đầu vào đó cái đã...
  10. nhutheluon

    nhutheluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu , LNTWhT đâu ? " phát sinh " cái đê ê ê ê .

Chia sẻ trang này