1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Oh, chị Cún đi chùa Bồ Đề à, có phải cái chùa khu Quan Nhân không ạ ? Cách nhà em có mấy bước chân. Bác nào qua chùa Bồ Đề thì ới cho em, em cho gửi xe miễn phí, ô tổ hay xe máy, mấy cái cũng nhét được tất
  2. Tripper

    Tripper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là ở hiền gặp lành cứ tinh thần vui vẻ thoải mái hay tham gia các hoạt động xã hội, biết quan tâm đến mọi người xung quanh rồi duyên phận sẽ đến chả có gì mà phải buồn cả các bạn nhỉ, bạn cunyeuanh bốc quẻ khéo nhỉ chúc mừng bạn nhé, chắc a half của bạn là 1 trong số các đồng chí hay ra vào box này rùi.
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Nhầm hàng rồi kưng à, chùa Bồ đề đi qua cầu Chương Dương, phía đầu đường đi Bát Tràng cơ
    @all: em vừa ăn cơm nhà ngoại về, tiền lì xì năm nay ít lắm, chẳng còn tẹo hi vọng nào nưổùi, hụt hẫng lắm ạ
  4. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    cả nhà đi chùa cơ à,hoành tráng nhỉ...mình chưa bao h vào chùa xin quẻ cả
    em táo bây h vẫn còn hy vọng vào khoản lì xì à anh thì đến năm nay hoàn toàn mất nguồn thu này rồi lại còn thâm hụt ngân sách nữa chứ,đi đâu cũng fải mừng các cháu,họ hàng lắm anh chị em cưới rồi mà riêng mình vẫn thích lông bông hơn bà nội lần nào ngồi cạnh cũng jục mình lấy vợ,kêu là nhất định fải đợi đến khi nào nhìn thấy chắt mới thanh thản... he he đã thế cho bà đợi đến khi tròn bách tuế mới cưới
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hàng họ gì ở đây, thích làm hàng à, tiếc là anh không thích hàng Việt Nam, đang bực mình thì cái đứa chíp hôi nay quota bài của mình.
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hơn được mấy tuổi mà gọi chip hôi.ko thích hàng việt mà viết chữ quota
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tinh phết.
  8. hanoisyd

    hanoisyd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, từ chiều tối hnay trở đi, cả nhà đi đâu ới tớ 1 tiếng với nhé. Khổ, ngày Tết thì ít, cũng phải tranh thủ mấy ngày này thăm người nọ người kia, rất tiếc là hôm qua ko tham gia cùng mọi người được. Mong catch up với cả nhà sớm
    PS. Số di động tớ PM cho bạn Cún nhé. Hic hôm nọ mới học được kinh nghiệm của bác Big là phải có 2 số, dưng mà chưa đi sắm được số khác, mà như thế cũng phải sắm thêm 1 "dế" nữa, hihi tốn kém, phức tạp nhỉ
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Kinh hồn , ngôn ngữ bây giờ phát triển ghê quá ! Thịt cá nguời ta gọi là hàng , quần áo gọi là hàng , ô tô xe máy cũng gọi là hàng ... Bây giờ đến NGƯỜI , người ta cũng gọi là HÀNG nữa thì thua thật ... He he !!! Không biết còn từ nào hay hơn nữa không ta , nhân năm mới chúng ta chuyển đổi thành diễn đàn : " GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT " nhé !!!
    To All ! Chúc mọi người năm nay vui thật vui nhé ! Coi quẻ ai cũng có quẻ tốt , dễ kiếm vợ , kiếm chồng nhé !!! He he ...
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me, mùng 2 ồi, sáng nay được ngủ nướng,sướng thật, Tết sướng nhất là khoản này
    Giờ em đi oánh tá lả, năm nay thất thu lì xì ồi, phải kiêm thêm chân tá lả, cầu trời cho em gỡ gạc được nhìu nhìu

Chia sẻ trang này