1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
  2. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    hihi, papa em hồi xưa mỗi lần đánh em đều nói "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", hihi, vậy nên em có quý anh aibolit em mới nói xấu chứ, em mà ghét em đã nói tốt,
    Hiiii
    Anh ốm rùi hả, ai bảo tối qua đi uống riệu ko rủ em đi cùng cơ, nói chung đánh lẻ thì nó sẽ như vậy đó mà. Ơ mà dạo này anh cũng ko tặng em rose nữa nhỉ. Buồn thế cơ chứ.
    Để em nghỉ ngơi chứ kéo em đi nhậu suốt thế Phụ Huynh mắc chít nhờ.
    Em vừa măm măm rùi, mồng 2 vui ghê. Đói thế mà ai cũng ăn ở nhà nên đành phải ăn ở nhà. hi hi. Cái quẻ kia làm mình cười tít từ hôm qua tới giừ...:)
    3 Ngày đầu năm phải ăn cơm nhà ít nhất phải vài bữa chứ, ko các cụ buồn chít, Cún phải biết cách nịnh các cụ đi để về sau nịnh mẹ chồng hihihi .
    Chuẩn bị hát hò nhé, đi ăn xong rùi hát hò cũng ok, no problem. Em thấy hát hò ở hàng Chuối cũng ok ra phết đấy. Hát hò ở đâu cũng được, nhưng mình nên mang riệu và đồ của mình đến. hi hi hi
    Okie nhưng phải nhậu nó tây tây rồi mới hát được cải lương tặng mọi người hihihih.
    Tặng cún
  3. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chuyên môn gì đây? Em thì em cũng muốn lấy chồng giống em Cún lắm đấy chứ. Lâu quá là em thay đổi ý định ở vậy luôn
    HIiiii
    Em mà cứ bốp chát thế con zai nó sợ nó chạy mất zép.
    Phải là :

    Em nai vàng ngơ ngác
    Quần chết bác thợ săn

    Thế chứ . hihihii
  4. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    *
    hehe Cứ thế này thì đến mùa Hoa Đào sang năm Bác này mới lấy được chồng, Cá với Bác đấy !!Chuyển tên topic đi Bác !! Em thích ăn nhậu, hát hò uống rượu say xỉn và muốn lấy chồng !!
    Ôi mà đầu xuân nãm mới ai lại nới thế!
    hihi Năm mới Chúc bác nhanh thục hiện được ước mơ của mình nhá tặng bác để bác thêm quyết tâm nhé!
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    chà, đúng như với cái nick nhỉ, ghê gớm quá bạn ơi.
    Mình cũng muốn đổi tên tô pík rùi, nhưng mà khổ ko biết đổi làm sao, nói thế thì oan quá, chỉ mấy ngày tết mới uống riệu thui. Tháng giêng là tháng ăn chơi mà..hihi. Tháng 2 làm ăn, tháng 3 lấy chồng...(dreaming)
    Mà đính chính lại là ko riêng gì cún đâu nhé, các bạn khác uống riệu tửu lượng cao chót vót, cún đứng dưới cùng thui mà.
    mùa hoa đào năm sau mình vào đây post ảnh cưới của mình, hehe, nếu ko có mà post thì...ko chống lầy nữa
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    ơ, sao anh nói chị mathuyen thế chứ. Mà hóa ra anh khuyên chị ý đi lừa đảo à. Chị em mình việc gì phải thế, chị nhờ, lúc nào chả dịu dàng đoan trang, hehe.
    Bố mẹ em thì em ko cần phải nịnh, đằng nào cũng phải thương em thôi mà. Nhưng mà nịnh mẹ chồng thì chắc chắn rùi, hihi. , nịnh mẹ chồng, thương mẹ chồng thì được chồng yêu hơn mà, tụi gì...có thiệt đâu mà sợ, he he
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Gớm gớm chết chết , cứ làm như sắp lấy được chồng hết với nhau không bằng đấy ! Cứ cái đà này có mà ... Ế CẢ LŨ ! He he ...
    Đùa vậy thôi , chúc mọi người sớm được toại nguyện nhé !
    To TÁO XANH : Đánh tá lả cố thắng nhé ! Để dành tiền vài bữa nữa kiếm anh nào đốt giùm cho ! He he ...
    Phải thừa nhận dân HN Offline , nhậu nhẹt khiếp thật ! Giá mình có thêm tí thời gian thì vui quá ! Tiếc rằng đời quá nghèo nên phải cày thôi ... Hy vọng cày để có tiền , có ai yêu chứ !!!
  8. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Không phải là việc tiểu lượng rượu, hihi mà là việc có tinh thần rượu chè, hihi Bác mà là con trai thì tốt hihi
    Muốn lấy chồng , thì lẳng lặng mà tiến hành, hii còn đã lập topic muốn lấy chồng, thì nên thể hiện sở thích ỏ những lĩnh vực nhè nhàng, tao nhã một chút, một chút âm nhac, café, ....ăn uống, hát hò cũng không sao hihi Nhưng Bác cứ lôi rượu rượ thịt thịt vào hehhe Các bác con giai thì vỗ tay, vỗ chân ầm ầm, rồi thì tấn tán tỉnh tỉnh, buông lời ong bươm hihihi Nhưng mà để yêu và lấy làm vợ á, Chả có mùa xuân đó đâu bác !!!
    Có lẽ Bác cũng đi Tây đi tàu, nên các suy nghĩ nó mở, phong khoáng, như thế là rất tốt cho Mở rộng và tăng htêm mối quan hệ bạn bè, Nhưng để kiếm một ông chồng hihi em cá vơi bác là các bác giai cung tham gia nhậu nhẹt với bác o trên đây, không ai sẽ với bác đâu! hihi
    Chúc bác năm sau sẽ có ảnh cưới pót lên đây cho bà con chung vui hihihi
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    ơ, lạ nhỉ, em có thấy vấn đề j đâu, bác gái nhà em uống rượu ầm ầm, toàn cùng chồng đi ngoại giao, uống đỡ cho chồng, có j mà phải lăn tăn
    Mẹ em hôm nay đạp em ra để ngồi chiếu, thế là em ngồi ngoài làm chân điếu đóm, bồ hóng
    Mà không hiểu sao, ăn uống với cả nhà uống rượu thấy chán thế, đi với hội này thì uống ầm ầm
    Em thì nghĩ mình thế nào cứ sống như thế, anh nào đủ level thì cưới, ko thì thôi, lo quái j, ko đủ thì out, chuyện đơn giản í mà
    @LK: chúng em ko hề ế anh nhé, mà anh diễn bài cô độc nghe thương lắm í, hay để em yêu anh nhé
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Anh dentalcare đâu rùi, có người đả kick em đầu năm kìa,
    bạn cực kỳ ghê gớm ơi, thực ra thì mỗi người một suy nghĩ, mình ko tranh luận với bạn đâu. Mình là mình, bạn là bạn. Mình cũng lớn rồi và biết điều gì nên làm, điều gì ko nên. Bạn nghĩ là mọi người uống rượu, rồi các bác giai buông những lời ong ****, à ơi tán tỉnh ý hả , bạn nhầm rùi, hoặc là bạn suy nghĩ tiêu cực quá.
    Chả hiểu bác nói đến chuyện mình đi tây đi tàu rồi suy nghĩ của mình phóng thoáng thì bác đang nói đến vấn đề gì, nhưng mà sự thật là đi tây đi tàu làm mình biết uống rượu, he he, đơn giản thế thôi.
    Mình lên topic này cũng ko phải để kiếm chồng, mình cũng ko thuộc diện Ế như bạn nghĩ, và mình nghĩ mình cũng ko phải giải thích với ai về bất cứ điều gì. :)
    Thân chúc bạn năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này