1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    học ĐH Công nghệ (tiền thân là Trung học Công nghệ 4, sau đó là Cao đẳng Công nghệ 4) mà mơ cao nhỉ? hi hi, lấy chồng cho chồng nuôi em ạ!!
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    nhỡ chồng ko nuôi được thì làm thế nào
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    ĐH Công nghệ thì sao ? Đồng chí phân biệt quá, tớ học BK mà cũng chẳng bao giờ lăn tăn, Công Nghệ, Bách Khoa hay Aptech. Mấy giờ rồi mà còn tính chuyện đó, học dốt thì lên giời cũng chỉ có thế, còn chịu khó thì đóng cửa ở nhà cũng học ra tiền được.
  4. nhim201283

    nhim201283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đang nói chuyện chồng các bác lại bắn sang chuyện học với chả hành. Em cũng đang tự hỏi là " bao jờ có ng lấy" đây. Ca mãi bài này. Bố chán. Mẹ chán. Bà chán. Họ hàng chán.
  5. 3dmanvn

    3dmanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đọc cái topic này dật gân quá nhưng thấy cũng hay hay, cho phép mình đăng kí nộp hồ sơ.
    lý lịch trích ngang
    tên : :nói sau"
    ngề nghiệp: kiến trúc sư ( trẻ măng )
    tuổi :con heo
    tính tính rất tốt, nhưng chưa có ai yêu, nhà súyt nữa nội thành .
    lý do đăng kí dự tuyển . vừa bị 1 cô gái từ chối, chán chả buồn chết, buòn quá vào phòng tâm sự này thì ko ngờ có 1 người muốn lấy chồng, nên nộp hồ sơ luôn,
    nguyện vọng: nhận hộ sơ ko trả lại vùi được tuyển dụng ngay.

    tái bút: thêm lý do nữa khi đăng tuyển hồ sơ là các cụ cũng dục ghê lắm rồi( cháu đít tôn mà)
    liên lạc thêm qua cái ních : YM: kien_truc_su_tre_alone
  6. nhim201283

    nhim201283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cơ số ng cơ Chú Heo KTS ợ.
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua lại đi uống, giờ thấy thời gian tiêu khiển vô nghĩa thế ko biết. Trong khi mọi người thì ở nhà ấm áp, mình thì cứ rong ruổi chơi bời, híc híc...giống như bạn nhim201283, cái điệp khúc đó còn làm ngay đến bản thân mình chán cơ, chứ người thân chán thì chán từ lâu rồi. híc híc
    hihi, rất hân hạnh như YM trên máy tớ đang ko vào được cả tuần rồi, mà đến cty thì phải vào nick cty. Có nhiều bạn lắm, bạn cứ "phát sinh" tự nhiên. :)
  8. strongman0806

    strongman0806 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    64
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường.
    ..................................
    Em thuộc trường hợp nào để anh còn tư vấn "chống lầy gấp"?
    Ký tên
    Giám đốc cty Chi Chô Hô Nha
    Cty chuyên về dịch vụ môi giới hôn nhân
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chèn đéc ơi! anh KTS này mới năm 83 thôi mà, tức là mới 25,26. Thế này thì nên tìm người yêu thôi, chứ tìm vợ thì e là hơi sớm quá. Đích tôn thì đích tôn chứ
    Vào đây thấy mọi người tâm sự vui ghê nên em hóng hớt chút. Em thích được làm vợ và làm mẹ từ khi em còn đi mẫu giáo cơ! Nghe thì buồn cười nhưng đúng là như thế . Bé thích được chăm sóc dạy dỗ mấy em bé hơn mình, thậm chí cả bạn bằng tuổi mình , lớn thì thích học cách chăm và chiều bạn trai
    Nhưng đi xem tử vi 10 ông cả 10 đều nói số em lận đận tình duyên và lấy chồng muộn. Tức thế cơ chứ! Nhưng nói vậy thôi, muốn là 1 chuyện còn thời điểm nào thích hợp để biến ước muốn ấy thành hiện thực thì bản thân mình phải hiểu rõ nhất chứ. Nên căn cứ theo tình trạng hiện tại học hành, công danh sự nghiệp chắc sớm nhất năm 28 tuổi em mới học xong và có thể được làm cô dâu (sớm nhất ấy ạ, chứ ko thì 29, 30 hoặc hơn )Haizaa thế nghĩa là ít nhất 5 năm nữa cơ đấy .
    Cũng may cái là môi trường xung quanh em lại rất thuận lợi cho cái việc lấy chồng muộn của em. Bạn thân có vài đứa mà đứa nào tình hình là đường học cũng còn dài tít tắp như mình, hehe thế là ko lo tủi thân . Bạn xã giao lại toàn các em cuối 8x, đầu 9x trẻ trung nhí nhảnh, xác suất phải đi đám cưới các em ấy là rất thấp nên cũng chẳng có gì để so sánh mà nghĩ ngợi . Gia đình em lại rất ủng hộ việc em hi sinh đường tình duyên để theo nghiệp học hành (huhu papa với mama ác dã man )
    Cái buồn cười nhất bây giờ là em không được sống với đúng lứa tuổi của mình . Vì học thêm cái trường thứ 2 nên hầu như tất cả mọi thứ của cuộc sống đều bị cuốn theo cùng với các em xì tin trẻ trung, nhí nhảnh và đáng yêu. Quay lại nhìn mấy nhỏ bạn thân thì chúng nó cách mình cả nửa vòng trái đất, đã thế đứa thân nhất hay gặp lại bị nhiễm nặng phong cách rất xì tai của các em teen nước ngoài . Òy giời ơi! đôi lúc phải nhìn vào gương và tát vào mặt mấy cái để tự nhắc mình nhớ lại tuổi thật mà cư xử cho đúng . Nhưng cái hay ho nhất của việc này là em luôn được khen là người lạc quan, yêu đời và trẻ hơn tuổi về tâm hồn Tự động viên: 1 trong những bí quyết để sống lâu, sống khoẻ là quên đi tuổi tác! Oh zeee tặng các chị em 1 bài hát vui tươi để bớt chán cho việc chưa tìm được chồng ha . Bài "mắt cười" ạ! Vừa nghe vừa lắc lư cho yêu đời các chị em nha
    http://mp3.zing.vn/mp3/search/do.html?t=0&q=mat+cuoi&Input=++++Zing
    Đôi chân đi tìm
    Một lời yêu thương khi trái tim thổn thức
    Dáng em hôm nào
    Chợt đi ngang qua mắt tươi xinh cười!
    Ta tìm em trên con phố ấy
    Ta đợi em góc ngã tư đường qua
    Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ
    Xin em,.....
    Hãy quay về đây!
    Hỡi đôi mắt cười
    Chỉ một lần thôi đã cho anh nhung nhớ
    Nắng không chan hoà
    Vì thiếu dáng em nên nắng vội đi qua
    Hỡi em đâu rồi
    Sẽ quay về đây gặp anh một lần nhé
    Tiếng yêu ban đầu
    Sẽ nói mãi mãi có em trong đời.!!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 20/01/2008
  10. nhim201283

    nhim201283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic nên sét cái title chính xác hơn theo tình hình thực tế hiện nay là "bao jờ mới LẤY ĐƯỢC CHỒNG.." chứ.

Chia sẻ trang này