1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Chị đang thất nghiệp, em thì chán bán hoa quả rùi, giờ phải tính cách kiếm nghề thôi chứ còn j nữa, các anh zai là ko thích lấy ng thất nghiệp đâu, kiểu jcũng phải cố kiếm lấy 1 cái chị ạ
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    he he. Thế chị em mình đi buôn lậu đi. Chị đi một mình cũng hơi run. Có em đi cùng chắc ok hơn đấy. :D he he
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng rơi tõm xuống khoảng không....
    Uh, đôi khi cũng chán thế này, cũng nghĩ rằng biết đâu, lấy chồng sẽ vui vẻ hơn...
    Nhưng mà... chẳng có ai lấy đứa bất trị như mình, lấy xong về bỏ nhà bỏ cửa đi chơi...
    Chẳng có ai nuôi được 1 đứa suốt ngày chăm chỉ shopping...
    Đôi khi, cứ đi mãi như một chú ngựa hoang chờ người thuần hóa...
    Đêm mất ngủ, tự dưng lại nghĩ, ờ, nếu có chồng, nửa đêm sẽ lôi dậy oánh cá ngựa, đi nấu mì tôm, xì xụp ăn, coi ti vi...
    Nghĩ xong lại thấy buồn cười, mình là lôi nó dậy giữa đêm nó chẳng oánh cho bỏ xừ, nửa đêm phải ngủ để ngày mai đi làm chứ
    Rồi lấy chồng, chồng bảo ko đc shopping, để xiền mua ô tô (biết thừa mua ô tô cho nó đi, chứ mình say xe có leo lên ô tô đc quái đâu)
    Lấy chồng, tất bật hết h làm là chợ búa, cơm nước, ko được đi chơi, tụ tập, tối ở nhà xem phim Hàn Guốc cùng mẹ chồng như bà chị ở cơ quan...
    Ẹ ẹ
    Thôi, mình ở bố mẹ nuôi vẫn sướng hơn
  4. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    mọi người sau 1 tuần đi làm ko biết đã chạy rốt-đa xong chưa nhỉ hix,riêng em thì mới ngày đầu đến cty đã bị sếp ép làm đến phòi cả bánh trưng ra,thứ 3 tuần sau fải nộp bài òi,ngày mai còn bị bắt đi làm nữa chứ
    Hôm trước em có mời mọi người CN này đi cafe,hôm nay em lên topic chính thức mời cả nhà cuối tuần này đi cafe (lý do thì em đã nói rồi,nẫng tay trên được con gà to ngay trước mặt sếp)...hehe em thì bận j` thì bận cứ fải có tí cafein vào cái đã
    Mọi ng xem đi được vào lúc nào thì quyết định jùm em với.thứ 7 hay CN,buổi chiều,chiều tối hay tối hẳn
    Mờ cái Da Hu nhà mình sao thế nhỉ,login mãi ko được
  5. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Úi, bác này hào phóng quá ta!
  6. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ! 01 ngày thứ 7 thật vui nhé bà con , ăn nhậu thoải mái ( Thằng nào chết ráng chịu ... He he ) !
    To CÚN : Nè CÚN , anh không có làm gì tổn hại đến CÚN YÊU đâu nhé , Anh thương CÚN nhất nhất mà ! Ngày Valentin CÚN làm thịt của anh có ít tiền thôi , mà hình như ngày nào cũng bị trái tim nó thôi thúc bắt cái não phải điểu khiển cái tay bấm danh bạ để call cho em ! Hôm qua anh mới lập kỷ lục với CÚN là 27''36" gọi ĐT , Ù hết cả tai còn gì ! Mà anh thì rất ghét nói ĐT lâu , tốn tiền mà lại mỏi cả TAY lẫn TAI ! He he ... Ngày trước anh có học 1 khóa bán hàng qua ĐT , chỉ có 03'' để bán hàng thôi mà ! Vấn đề nữa là anh môi giới cho em nghề đó tốt vậy mà cứ chê hoài , không làm thì thôi nhé ! He he !!!
    To TÁO XANH : Số máy của TÁO thay đổi tùm lum , đến bố anh cũng thua mất thui ! Chúc em TÁO cuối tuần này có giai nào phản hồi ngày Valentin nhé ! He he ...
    To ỚT CAY : Em ỚT ơi , anh đang cố nhẫn nại để chờ em đây ! Sao mà lâu thế , sốt hết cả ruột !
    To All : Chúc mọi người 01 ngày thứ 7 thật vui nhé ! Chốt nốt tuần này , tuần sau bắt đầu cày cuốc đàng hoàng thôi nhé ! Ăn chơi nhiều quá là ... hư đấy ( Nghe các cụ nói vậy ) !
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Số máy của em vẫn thế, chưa hề thay đổi, chỉ là hết tiền, phải lấy máy khác cố nhắn, để bày tỏ tình cảm của em dành cho anh Nhưng mà anh lại nói là dành cho chị Cún rất nhìu tình cảm rùi, làm j còn phần em....
    À mà chưa cần cuối tuần đâu, hôm qua em đã được thông báo 1 vụ rất hay ho
    @all: tình hình là tối nay nhỉ, 8h ở Thảo trà liệu có ổn ko anh War
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chà chà, vậy mà kêu dốt văn, văn thơ cũng lai láng chảy tồ tồ ra phết. :)). Ơ mà sao anh buôn với Táo gần 1 tiếng anh ko kể lể ra đây, thế mà khi anh ốm, em cũng ốm, anh call hỏi thăm tí mà anh cũng đo đếm thời gian thế nhờ, phũ phàng quá, tủi thân ghê gớm. :)), hihi
    Chúc anh thứ 7 vui vẻ nhé. Khi nào trái tim nó thôi thúc nữa, anh cứ để não điều khiển đến danh bạ và call em tiếp nhé, hihi.
    To all: Chúc ngày cuối tuần vui vẻ nhé.
    Anh dental dạo này ko thấy anh lạc vào đây nữa nhỉ. Anh bận lắm hả. Chúc anh cuối tuần vui vẻ.
  9. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Vậy mời mọi ng tối nay ai rảnh thì cafe nhé,địa điểm như em táo đề xuất luôn (nhưng mà địa chỉ cụ thể quán đó ở đâu ý táo nhỉ,anh ko biết)
    em ko có số đt của mọi ng,hix hix chả biết liên lạc ra sao
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Thảo trà là ở đâu thế. Mà hình như mấy quán trà nghe tên kiểu này đều phải bỏ dép ra thì phải đúng ko.

Chia sẻ trang này