1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Thẩm định và fê duyệt roài .Kí giấy fép cho ấy đc át nick tớ đấy . .
  2. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ tưởng anh Sư Tử là thần tượng của chị em fụ nữ chúng mình .
    Anh Sư Tử thì đang có ít nhất 3 cô tấn công naỳ, còn anh Dental , anh aibolit, manwar thì là cô nào đây .Cẩn thận không lại oánh nhau sứt đầu mẻ chán như chơi .he he .
  3. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đàn ông Việt có cái suy nghĩ lấy vợ để làm Osin thì chắc cả đời này Ớt sống độc thân .
    Thời nay đã khác xưa nhiều rồi .Đàn ông cũng fải biết đi chợ , làm việc nhà , chăm sóc vợ lúc ốm đau .Có nhiều male bảo không biết nấu cơm .Tôi chả tin , làm được hết chỉ có điều muốn làm hay không thôi.
    Nếu về tiêu chuẩn chọn chồng thì nghe hơi kinh, nhưng mình cũng có mẫu người đàn ông mà mình có thể yêu được .Trước hết anh đó fải biết tôn trọng chị em fụ nữ .Tức là biết đối xử công bằng , bình đẳng và nhẹ nhàng với fụ nữ .Mà mình cũng thích đàn ông hiểu biết , có tài nữa , fải giỏi hơn mình.Mấy đứa bạn bảo điều đó chả quan trọng , nhưng quả thực ko thể rung động trước 1 người ko có tài được , hic hic .
    Sao hum nay mình hâm thế không bít được .Cứ vào to bíc của Cún là lại luyên thuyên .Thôi Ớt chạy đây .
  4. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Các anh dày dặn kinh nghiệm tự hẹn nhau ngồi xem xét lại đê
  5. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ớt ơi,tớ có nhiều kinh nghiệm như các bác ấy đâu nên vào đây chỉ bồ hóng tí thôi,gọi là thu thập thêm ít tư liệu quý giá biến thành của bản thân phòng khi sau này hữu sự thì dùng đến
    Cho nên là trong này có dám tấn công ai đâu,phòng thủ còn đang vất vả đây này
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    3 chị em nào đang tấn công anh LK đấy ỚT, ko có mình đâu nhé, hihi. Mình được cái biết thân biết phận, mình biết mình đang đứng ở đâu, he he...ko ho he ti toe đâu.
    Sinh tố bơ nhiều sữa chứ ko phải là sữa chua hoa quả nhé, anh Dental đọc sở thích của người khác cũng đọc nhầm nữa. Em thích uống nước cam và sinh tố mãng cầu, hihi. Hôm nào đi cafe sinh tố nhỉ, em cũng làm sinh tố ngon lắm đấy. Mùa hè hay làm phết. Sinh tố bơ em hồi hè vừa rồi cũng làm suốt, hơi bị ngon đấy. Tự dưng kể lại muốn ăn thế.
    Hôm nay HN nắng đẹp rồi. Trời đã ấm hơn rồi...
    http://www.hoathachthao.info/tacpham.php?htt=nghe&baiso=10522
    Nghe bài này hay thế, hihi.
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Lắm tài mà nhiều tật thì thôi cũng vái và thêm cả thành phần đã không có tài mà cũng lắm tật thì lại càng chịu luôn.
    Thôi cứ thích người bình thường như mình là được rồi, mấy hôm nay mình toàn được nghe và ôn lại thời childhood chả còn nghĩ đến chuyện muốn lấy chồng nữa rồi. Topic của em Cún sắp ế rồi, bao giờ đổi cái title " hình như là đang yêu " đi em ơi. Gửi em bài thơ nhé
    TỰ HÁT
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    ..........................................................
    ........................................................
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh có khi chết đi rồi
    Xuân Quỳnh
    Hãy cứ sống, biết rung động, khát khao và tin yêu
  8. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà này lấy ai thì lấy đi, cơ mà xa xa cái tháng này ra, tháng này nhìu đám cưới quá em hết xiền rồi
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hi hi thks chị nhé, thơ Xuân Quỳnh em rất thích, thêm thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính, kể cả thơ Hồ Xuân Huơng v.v.. mà các bài thơ về tình yêu do các bạn trẻ sáng tác, em đều thích.
    À phải nói thêm là, vì Cún rất lãng mạn, nên yêu văn thích thơ, hihi. Hôm nay thấy trời nắng đẹp, trong lòng yêu đời lạ thường. Mình đang yêu? Cuối cùng thì trái tim đóng băng của mình cũng đã biết rung động trước một người? Ko biết nữa, nói chung thấy vui, thấy yêu đời, thấy cuộc sống này có ý nghĩa, mình biết mình đang học tập và làm việc vì cái gì, và mình biết mình đang mong chờ, chờ đợi điều gì...
    Nghe bài "hãy yêu nhau đi" năm dòng kẻ hát cũng hay.
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    ...
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

    Gạch đá cũng phải vui cơ mà, nên "hãy yêu nhau đi" nhé.
    Mùa xuân em hân hoan
    Vì cùng anh dạo phố
    Ngắm ngàn hoa thi thố
    Ngân nga khúc yêu đời .
    Mùa hạ em rạng ngời
    Vì cùng anh lướt sóng
    Hai đứa chung hình bóng
    Tay trong tay rộn ràng .
    Mùa thu em dịu dàng
    Vì cùng anh dệt mộng
    Dưới bầu trời cao rộng
    Hôn nhau quên tháng ngày .
    Mùa đông em vui say
    Vì cùng anh sưởi ấm
    Vò rượu tình tươi thắm
    Chúc đôi mình trăm năm .

    Have a nice day to all
  10. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Em hóng thấy hình như sắp có vụ ăn ra mắt người yêu chị cún nhể
    Chị chờ em đi, em đi kiếm xem có anh nào yêu rùi làm quả ra mắt lun cho sợ

Chia sẻ trang này