1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...(tầng 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 27/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beebeebk

    beebeebk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu anh mới sợ nhá !!! Bà con ơi , ai muốn lấy hình CÚN thì PM nhé ! CÚN xinh lém ... He he !!! CÚN ơi , cho anh bản quyền phân phối hình em kiếm lợi nhuận nhé !!! Anh em mình lấy lợi nhuận ròng cưa 3 . Anh 2 , em 1 . Ok ?
    Quên mất , cái Nick này mới xin của KU KIMANC để ... theo chân CÚN và TÁO đi SPAM lúc rảnh rỗi !!!!
    Được beebeebk sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 29/02/2008
  2. bigboyhnn

    bigboyhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu anh mới sợ nhá !!! Bà con ơi , ai muốn lấy hình CÚN thì PM nhé ! CÚN xinh lém ... He he !!! CÚN ơi , cho anh bản quyền phân phối hình em kiếm lợi nhuận nhé !!! Anh em mình lấy lợi nhuận ròng cưa 3 . Anh 2 , em 1 . Ok ?
    Quên mất , cái Nick này mới xin của KU KIMANC để ... theo chân CÚN và TÁO đi SPAM lúc rảnh rỗi !!!!
    Thôi xong rồi, thế này thì mình làm sao mà vào đây kiếm được vợ đây. khi ông bà chủ nhà cứ đong đưa thế kia các em xinh đẹp ngoan hiền chạy hết, còn toàn sót lại hàng tồn kho mất chìa khoá !
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0

    Đừng lo lắng nhé.
    Hãy tin rằng cuối cùng anh ấy cũng sẽ đến
    Cho dù có thể bạn sẽ phải đợi rất lâu, có thể quá lâu khiến bạn nhiều lần mệt mỏi, nhiều rất nhiều lần phải khóc... nhiều lần không còn hi vọng gặp anh ấy
    Nhưng hãy cười lên nào, nhất định, nhất định, tớ thề là như thế đấy, hãy tin tớ, là nhất định rồi một ngày nào đó, có thể là còn rất xa, rất xa... thì cũng hãy gắng đợi thêm chút nhé... anh ấy sẽ xuất hiện, rất nhẹ nhàng, sẽ khiến bạn thấy được cuộc sống vẫn còn nhiều điều để hi vọng, rằng không có gì là muộn cả.
    Có thể bạn chưa bao giờ ngờ đến ngày đó, vậy thì hãy cứ đợi nhé, ngày đó sẽ đến thôi, ngày đó là ngày bạn thấy xung quanh mình thật ấm áp, hạnh phúc sẽ ở lại cùng bạn...
    Có thể anh ấy không phải là một người bạn từng mong đợi ngày xưa, nhưng điều đó là cần thiết và nó phải như thế, xin hãy tin vào số phận
    Đừng vội vàng khi lỡ nhớ ai mà người ta không thể thuộc về mình, biết rằng hạnh phúc có được thì cần phải cố gắng, đôi khi phải giành giật, nhưng đừng bon chen quá, hay qụy lụy quá, hay quên bản thân mình vì một điều không kết quả, như vậy sẽ khiến bạn đau, thay vì đó hãy nên dừng lại ngắm nhìn tòan cảnh để có quyết định đúng đắn nhất có thể, đừng làm gì quá điên rồ, nó sẽ không khiến bạn hạnh phúc đâu, vì hạnh phúc nhẹ nhàng lắm, bạn hãy cứ đi, bình thản, hạnh phúc thuộc về bạn thì nó sẽ không chạy qua bạn đâu, mà khi nhìn thấy bạn nhất định nó sẽ dừng lại.
    Nhớ nhé, hạnh phúc rất nhẹ nhàng, hạnh phúc sẽ không làm bạn mệt mỏi, đừng níu giữ hạnh phúc nếu nó thực sự muốn ra đi vì đó không phải là hạnh phúc thực sự, hãy cứ để nó ra đi, vì hạnh phúc thực sự của bạn còn chưa tới mà
    hãy đợi...
  4. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cún em cuối tuần zui vẻ nhá !
    Nhà xây nhanh thế không biết, liệu xây có cẩu thả không đấy? hihihi
    Dạo này nhiều người mới thế đong vui ghê.
    Chúc mừng cún em nhé !
    Mãi mới thấy một bài viết của @kẻcứngđầusố1còn có tí tâm trạng hihihi.
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chờ hoài mệt lém. Quay đi chỗ khác cho nhanh
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    thật đấy, chờ mãi chờ mãi, mệt quá nhỉ, thế nhưng vẫn phải chờ...
    chậc chậc, anh gì gì ở trên kia là ai ý nhỉ.
    à, hoá ra là anh LK, đang thắc mắc ko hiểu ai. Bủn xỉn nhất là anh đấy, thế mà đi nói em bủn xỉn :Ppppp
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Xây nhanh nhưng đảm bảo chất luợng chứ anh, cẩu thả là cẩu thả thế nào. Nhân sự mới ghé vào đây alo một tiếng nhé, hihi.
    Mà anh chúc mừng em vì chuyện gì thế nhỉ :-?
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay chả hiểu vui hay buồn, tự dưng cứ thích đi lung tung, mà chả đọc gì, toàn spam ngắn gọn. Vào cái nhà 7job đang bảo ko hiểu sao 1002 bài rồi mà chưa lock, thế là viết 1003, rồi viết thêm bài nữa là sao mod chưa lock, trong khi topic cũ của nhà mình thì mod đánh hơi nhanh thế, thì vừa send đã thấy lock rồi. :(
    Vào nhà mình than thở vậy. Đi lượn lờ tí tẹo rồi về, lại ngồi máy tính. Độc thân đúng là chán, chán đủ mọi đường. Nhưng mà bản thân mình cũng khó tính đấy chứ, híc, làm sao bây giờ.
    Tình hình có nhân sự mới nào vào đây thì ới lên nhé. Để mình biết, hi hi, thôi đi rửa mặt đã
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cô Cún kêu hơi nhiều, chị đố em dời xa cái máy tính một ngày đấy. Lúc đấy lại kêu "nhớ gì như nhớ người yêu"
  10. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Còn anh cũng đang muốn lấy vợ đây

Chia sẻ trang này