1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...(tầng 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 27/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hm, sao thế nhỉ, mình vào box làm quen rút ngắn khoảng cách, post một bài với nội dung y nguyên như sau "Cho mình tham gia với...con đường đi tìm hạnh phúc mà có bạn bè đi cùng thì còn gì bằng. Chúc mọi người chóng chóng hết lonely", thế mà vừa post xong thì thấy hiện lên ngay Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc bạn là thành viên mới trong box. Bài viết này sẽ bị ẩn và bạn sẽ không thể gửi bài trong box cho tới khi bài viết được kiểm duyệt xong. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline!
    Ban Quản trị TTVNOnline.

    Chán, chả hiểu cái gì.
    Có cái gì hay hay ko mọi người ơi...
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Dự định đợi anh Lion ra là 15/3 (thu 7) or tối 14/3 đi ăn uống (tối thứ 6). Chưa thấy ai phản đối. Nhưng gần đến ngày đó sẽ chốt giờ. Ko hiểu có ai bận gì ko, mọi người ơi!!!!!!!!
  3. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình cũng đang ế vợ, cũng đang đi tìm mẹ cho thằng cu mít và con bé na ở nhà, các chú các cô, các anh các chị, các em zai em gái cho mình xin đăng kí một suất đất ở đây nha.
  4. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    @ Cún, mathuyen, dentalcare: aibolit bây giờ lại rỗi rồi. Định hẹn lại mọi người nhưng thôi để thứ 4 vậy Dù sao hôm qua cũng vừa trực, chưa hồi phục sức khoẻ
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Chào các em bé, các em lớn, các bạn,các cô, các mợ,các bà...!!!
    Mấy hôm trước có đọc được tập1 topic này, định vác đơn vô nộp đơn nhưng còn nhiều e ngại ( thấy mình vẫn còn trẻ chán )
    Nhưng quả thật hôm nay thấy ức chế quá lên đây tâm sự chút cho zui.
    Chả là như thế này hôm qua là một ngày cực kỳ đen tối trong cuộc đời tôi.
    Chuyện là như thế này:
    Lúc chiều bà cô hàng xóm nhìn thấy ngoài cổng .
    Bà cô: À thằng cháu lâu lắm mới gặp?
    Thằng cháu: Dạ ! Cô vào nhà cháu chơi
    Bà cô: Thế định bao giờ lấy vợ đấy?
    Thằng cháu: Dạ! May quá không có Cô nhắc cháu lại quên mất đấy.
    Bà cô + Thằng cháu
    Thằng cháu: Cô uống nước ạ
    Bà cô: Tao có mấy đứa cháu mày xem có duyệt được đứa nào ko. " Vào đề rất nhanh , lần nào gặp cũng vậy"
    Thằng cháu: Hi, Cô cứ duyệt cho cháu là được rùi
    Bà cô: Đứa A con bà B ngoan lắm nhưng nó mới học năm thứ 2 ko cưới ngay được, đứa C con ông D trắng trẻo, công ăn việc làm ổn định nhưng mà nó hơi lùn, cái E con bà F cũng được, nó đi làm rồi, cũng muốn lấy chồng lắm ...
    Thằng cháu: hi hi
    Bà cô: Nhưng tao thấy tốt nhất là cái Z nó làm ở chỗ Y, nó ngoan, hiền, dáng người thon thả " thắt đáy lưng ong vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con "...
    Thằng cháu: Dạ vâng, cháu thắy cũng được đó nhưng cháu sợ nó có người yêu rùi.
    Bà cô: uh ! Để hôm nào tao gặp nó hỏi xem
    Thằng cháu: Dạ
    Bà cô: Hồi tháng năm năm ngoái tao gặp nó vẫn chưa thấy có gì đâu.
    Thằng cháu: He he! Vậy bây giờ cô gặp cháu sợ cháu cô đang mang " bầu " rùi
    Bà cô + Thằng cháu :
    Thằng cháu: Năm nay 8-3 xóm mình có tổ chức ăn uống ko ?
    Bà cô: Có chứ. Không là không thế nào cả năm có một ngày liên hoan xóm mà
    Thằng cháu: Vâng, tổ chức cũng vui nhưng các cô vất vả quá , tổ chức đơn giản thui cô ạ.
    Bà cô: Đơn giản là thế nào, phải hoành tráng nó mới vui, mà này hôm đó nhớ mang bạn gái về nhé ... không có là bị phạt đó
    Thằng cháu: hôm đó cháu đi công tác chưa về.
    Bà cô: vớ vẩn, định chốn à. Thôi tao về nấu cơm đây, nhớ muồng 8-3 về đấy
    Thằng cháu: Dạ vâng bibi cô
    .....
    Teng teng teng 5h rùi , đi đá bóng vậy...
    - A T ơi khu mình còn mỗi anh chưa lấy vợ
    + Bộ mày tưởng tao không biết hay sao mà mày cứ phải gào tướng lên vậy
    - Ế rùi
    + Mẹ kiếp, kệ tao liên quan đếch gì đến mày, ông đốn cho gãy chân bây giờ
    ....
    Buổi tối sau khi ăn cơm xong:
    +Bá uống nưóc ạ " Bá ở quê mới lên chơi "
    - uh! Đợt nay bá lên khám bệnh cũng lâu lâu. Cháu xem thế nào cho Bá ăn cỗ chứ
    + Hi! " Cháu chưa có người yêu ạ.
    - Nam tử hán mà không có vợ khác nào nhà không có nóc
    + Dạ vâng, cháu biết câu đó khi đọc " Tam Quốc " từ năm 16 tuổi cơ ạ.
    - ******! Bá nói vậy thôi, tuỳ mà lo liệu
    Bà già chêm cho câu " Đấy liệu mà lo, khoán cho trong năm nay đấy "
    - Trời đất cứ bộ như khoán mười ngày xưa đâu, có ruộng là sẽ có lúa đâu cơ chứ.
    ...Abc... Chuồn
    Buổi tối:
    Cáo: Anh ơi đặt hoa cho em đi
    Tớ : Why?
    Cáo: Bó tay
    Cáo: Mùng 8-3 rùi kiếm cô nào tặng hoa đi chứ, Em Free cho
    Tớ: uh! Đấy em không nhắc là anh lại quên đấy. Để anh tìm người để tặng đã nhé...
    ....
    - Hi Anh
    + hi em
    - Bao giờ cho em ăn cỗ đấy
    + "Chết tiệt vẵn là câu hỏi đấy" Yên tâm đi, đâu khắc có đó, thịt chó khắc có mắm tôm
    + Thui anh bận rùi .
    sing out ngay lập tức
    Tình hình là ban căng như vậy đó. Xin phép được nộp đơn để xét tuyển nguyện vọng ba vậy
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đọc hết tâm sự của anh bmv1, thấy anh thật thà quá, hihi. U anh khoán cho anh trong năm nay à, trùng với mong muốn của em rùi đó. hihi. Anh vào đây xưng danh tẹo nhỉ.
    Anh nhận đặt hoa của chỗ bạn gì gì đó đi, tặng em đây này, hihi, 8/3 alone toàn tập :((((
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ai làm gì anh mà chưa phục hồi sức khỏe. Trực mà hôm nào cũng thấy anh onl khuya, mà nghe anh nói ở phòng trực ko có máy tính cơ mà.
  8. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Ờ thì không có nhưng buồn thì phải đi tìm chỗ có chứ. Em lúc nào cũng khắt khe với anh thế. Dịu dàng chút đi nào, không mọi người nhìn vào vừa thương anh, vừa ghét em. Thế thì bao giờ mới lấy được chồng cơ chứ
  9. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    @AILOBIT: Bố trí xong thì đồng trí lại bận thôi để hôm khác vậy, hôm nay họp nhức đầu quá, nên ko hứng nhậu lắm.
    @Cún: Mấy ông người Nga phải nói là mặc cả hơn cả VN em Cún nhờ, hôm nay anh bị chúng nó quay anh chóng cả mặt.
    Đọc topic chóng cả mặt. Chắc lại chuẩn bị xây nhà mới roài. Nhưng thấy có vẻ ko ổn về mặt chất lượng lắm.
    Được dentalcare sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 03/03/2008
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    đọc cái abc của anh mà cười quá trời
    Nộp đơn thì phải trình profile cho các em bé, các em lớn, các bạn, các cô, các mợ, các bà ...!!! duyệt chứ nhỉ
    Tên: Tê
    Tuổi: Dê
    Nhà: khí gần bờ đê
    P/S: 8/3 xóm anh rất đông vui
    Ít ra phải có chút thông tin thì mới hoàn thành nhiệm vụ xóm làng giao phó chứ

Chia sẻ trang này