1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...(tầng 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 27/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duchanhncn

    duchanhncn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời ấm rồi thi chuẩn bị lấy choòng thôi Hà Nội trời nóng các B lại lượn đầy đường.
  2. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng lấy chồng mệt lắm
  3. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Mệt gì, nóng cởi quần áo ra càng mát, càng thích chứ mệt nỗi giề?
  4. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngượng lắm
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Củ chuổi thật đấy ! Lâu lâu mới được vô lại ttvnol . Thế là mình đã vượt qua giai đoạn căng thẳng rồi ... Vô đây xả stress thôi ! CÚN YÊU đâu rồi nhỉ ? Vĩnh Long buổi tối thật buồn ...
    Chúc cả nhà 01 tối thật vui nhé ! Mới hơn 20h mà đã thấy xỉn rồi , chán đời ghê !!!!
  6. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Anh này hay xỉn thế. Nhậu nhìu hok tốt đâu. Gì thì gì cũng fải mạnh mẽ lên
  7. arsct

    arsct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hí hí ... đọc tên topic định post bài mấy lần rùi nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện lấy chồng là lại thấy .. buồn cười thế nào ấy. dạo này những người thân xung quanh cũng hò nhau đi lập gia đình .. Nhìn cái đám cứơi hoành tráng, nhìn cô dâu lộng lẫy .. nhìn phong bì .. cũng mún được cái cảm giác .. làm cô dâu 1 ngày hờ hờ ...
    Thế rồi thành ra lan man .. nghĩ linh tinh .. về một gia đình và những quan hệ ...
    "Có bao nhiêu mối tình sẽ có kết thúc đẹp như trong cổ tích nhỉ? Tự zưng dạo này hay nghĩ về điều này. Đã có lần nói về những mối tình đẹp như cổ tích, những cũng rất nhiều lần trăn trở tự hỏi .. tại sao không thấy cổ tích nói về hạnh phúc gia đình sau đó? Hay như ai đó vui đùa đã nói rằng ?o Nõu muốn chấm dứt một tình yêu đẹp, hãy cho đôi tình nhân đó ? lấy nhau?? Đùa mà như thật. Thật mà như đùa. Thử ngẫm mà xem .. khi yêu nhau, nàng và chàng dành toàn bộ thời gian nghĩ về nhau, dành tâm sức để chinh phục nhau và dành toàn bộ tình cảm để níu nhau ở bên thật gần. Thử nghĩ mà xem, nàng và chàng còn đang được gia đình bao bọc, còn đang tự do bay bổng, không phải lo nghĩ bất cứ vấn đề gì. Tiền bạc? Có là gì? Chàng sẽ trở lên phóng khoáng và galăng hết sức có thể, còn nàng dù có hơi động lòng ?oxót xa? một chút thì cũng tặc lưỡi cho qua ?o hok phải tiền của mình?. Cái thuở yêu nhau ấy, nàng và chàng với cuộc đời đẹp đẽ, bồng bềnh sắc hồng. Cái thuở ấy mà cả hai bị gia đình phản đối, thì chắc rằng nàng và chàng sẽ sướt mướt giống phim Hàn Quốc, hoặc cùng nhau bỏ trốn, hoặc đau khổ dằn vặt để cầu xin cái sự thông cảm từ ?o thầy, u ?o Than ôi, ca cải lương vọng cổ vốn chẳng được dạy dỗ hay là niềm đam mê của ai đó .. thì cũng được sưu tập và trình diễn hết sức bài bản mà không cần thầy cô giáo. Thế đấy, thêm dăm ba vật cản tường rào trước mặt nàng và chàng đến được hoặc chia tay nhau. Nõu chia tay, chàng hoặc nàng .. có thêm kinh nghiệm cho những tình muộn chứ chẳng đến nỗi ủ ê buồn như cổ tích. Nõu đến được với nhau sau bao phong ba bão táp .. Phải chăng sẽ có cổ tích thời hiện đại? Chắc là khó lắm ? Vì cổ tích sau hôn nhân .. có ai kể đâu? ?oHôn nhân là nấm mồ của tình yêu? Nói cho vui vậy thôi mà lại phải ngẫm tiếp. Tại sao nhỉ? Uh thì sau đám cưới ?ocả đời mới có một lần? cô dâu chú rể trở về với thực tại và đón nhận ? những sự thật. Sự thật là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, là nỗi lo cơm áo gạo tìên, là con cái, là ghen, là không tin tưởng, là chán cơm thèm phở, là kinh tế, là tình cảm và nhiều thứ khác ? khi yêu không thấy. Nàng trở thành ĐÀN BÀ . Đàn bà thì đương nhiên lắm mồm rồi.. Đàn bà thì đương nhiên hay tính toán so đo, đàn bà hay buôn dưa lê <cấp độ cao hơn ?othời con gái?>. Không còn thời gian cho shopping và những lần tụ tập với bạn bè, không còn thời gian cho sửa móng, làm tóc, spa .. không còn những lần thơ thẩn trên phố và nghĩ vu vơ những điều ko tưởng. Nàng bây giờ nỗi lo với những việc nhỏ trong gia đình. Nàng là Đàn bà Trẻ. Đàn bà trẻ và Đà bà Trung Niên trong một gia đình, hay nói chính xác hơn Nàng dâu mới và Mẹ chồng. Nàng trở thành mối đe doạ cho ngôi vị thống xoái của Mẹ. Bỗng dưng có một ĐÀN BÀ lạ trong nhà Mọi nề nếp bị xáo trộn, khó kiểm xoát. Ai cũng muốn dành một cái gì đó gọi là ?oquyền lực?trong một không gian hẹp gọi là ?oNHÀ?. Đàn bà phải gọi một đàn bà khác là Mẹ, là con. Phải giả vờ yêu thương nhau và ? soi nhau từng cm nhà. Chuyện muôn đời trong xã hội mà lại luôn mới trong từng nếp nhà. Còn chàng? Chàng trở thành ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC .. chàng bận bịu với những việc lớn trong gia đình, chàng thì vẫn không thay đổi lắm, vẫn đẹp zai và có kinh nghiệm hơn trong chuyện ?ođong gái?. Chàng thuở ban đầu chăm chỉ đón đưa nàng trước cổng công ty vì sợ zai lạ chăn mất nàng, nhưng giờ thì .. nàng đã là của chàng rồi. Có tờ hôn thú làm bằng chứng đấy, lại còn cái nhẫn mà chàng bắt nàng ko lúc nào được bỏ ra .. và cả cái vòng 2 đang ngày một trở nên ? bất bình thường nữa ? thì việc đưa đón chỉ còn là ?otuỳ hứng? Lúc nào chàng ?ochợt yêu? thì lẽ ngẫu dĩ tất nhiên là nàng có quyền tự hào trước đồng nghiệp ?o Hnay ?oChồng? tớ đón? và được quyền nhận những lời tán thưởng ?oWow, chồng hết ý nhé, nhà bên này chẳng bao giờ thế: Uh, thì cũng sướng tai nhỉ? Sướng tai, rồi lại ? bình bình buồn. Chàng trở về với ngôi nhà , tạm gọi là ?ohạnh phúc giai đoạn đầu? Với những cơn say liên miên, những lần ?ochớ? vô tội vạ .. mà không bị Mẹ ?omắng? có chỉ bị vợ ?o càu nhàu?. Chàng nào vũ phu .. thì được dịp thể hiện sức mạnh tiềm ẩn, và ?oquyền làm chồng?. Chàng hoặc bỏ ngoài tai, hoặc tìm vui nơi khác để ko phải đối mặt với những trận chiến nơi hậu cung của vợ và mẹ. Chàng hèn nhát? Nhưng chẳng trách chàng được. Thật đấy. Mẹ sinh thành ra chàng, đương nhiên mẹ là nhất. Nàng là người chàng yêu, chàng sống cả cuộc đời với nàng, đương nhiên, nàng .. thứ 2 .. TRước ngủ với mẹ, giờ ngủ với vợ. Bênh mẹ thì ngủ gầm giường ? bênh vợ thì ra đường mà ngủ ? Ko xử đẹp trước 2 bà chúa nhà thì .. khổ là chàng rồi. Đấy , hôn nhân và những người thứ 3. Rồi abc xyz vấn đề hậu con cái nữa ? chẳng dám nói ra vì chưa đủ trình độ và kinh nghiệm cảm nhận. Nhưng cũng đủ thấy , đối diện với hôn nhân là cả một tỷ thứ quan hệ lằng nhằng sau đó. Thế nên người ta mới bảo ?o Hôn nhân là chuyện trọng đại? Thế nên phải suy nghĩ kĩ, lời yêu nói dễ, lời chia tay khó khăn nhưng lời cầu hôn và chấp nhận lời câu hôn là cả một sự trăn trở, xứng đáng thức trắng mấy đêm để nghĩ. Có nên đeo gông hay vác nợ vào thân??? Câu hỏi khó mà câu trả lời đơn giản.. ?ocó hoặc không?.
    Đấy ? nghĩ kỹ vào. Giá mà chị ấy cũng nghĩ kĩ, cũng biết trăn trở .. thì mọi chuyện bây giờ chẳng đến nỗi khổ thế. Chị muốn lấy chồng. Đương nhiên, có tuổi rồi cũng phải lấy chồng? Nhưng lấy người thế nào? Chị đâu phải không có vệ tinh xung quanh đâu. Sao chị quyết định vội vàng thế. Ta không ưa chị lắm, có lẽ vì khônghợp tính cách và tuỏi. Nhưng giờ ta thấy .. thương hại cho chị. Lấy chồng như chị .. ta không lấy. Ta lấy chồng, lấy người ta yêu. Ta lấy chồng để được làm vợ, làm mẹ. Ta ? không muốn là osin cao cấp dứơi quyền của mẹ chồng. Ta là vợ, là con dâu. Và vì thế tuỳ vào từng hoàn cảnh, từng gia đình, ta vẫn phải có cái quyền chính đáng của một người được cươớ hỏi đàng hoàng. Ta phải có tự do của riêng ta trong không gian mới. Chị ghê gớm với ta nhưng sao .. chị lại hiền và dại thế. Chị ngốc lắm chị biết không? Chị cũng đi làm kiếm tiền chứ đâu phải ăn bám trong cái gia đình đó. Nhìn chị tiều tuỵ và mệt mỏi. Nhìn chị không còn nở nụ cười tươi rói như trước. Nhìn chị ? ta lo .. cho ta. ?oCàng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều?, ta không khôn ngoan .. nhưng cũng đâu có dại. Ta mơ hồ nghĩ về một gia đình của ta .. và những thứ .. ta vừa chợt nghĩ đến ?"

  9. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ui dui ui
    bé nầy còn nhỏ tủi mà phân tích đâu ra đấy
    thía nên người ta mứi nói níu thực sự iu nhau, níu gặp đc n mừ ta cảm thấy có thể vì n ấy tự nguyện trải qua, làm những việc như bé nói thì mứi nên kết hôn
    hok thì cứ sống mụt mìn cho khoẻ
    pé nghĩ đc chả lẽ chi bé hok nghĩ đc, có mà chắc bít từ lâu rùi ý
  10. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Kích lên phát nữa...He he...
    Iem Bixinh ơi...mình ra ngoài liên hệ công tác tí nhể

Chia sẻ trang này