1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...(tầng 2)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cũng ngần đó thời gian trôi đi rồi, hôm nay sinh nhật chị mathuyen nhi, thôi vào đây chúc chị nhanh nhanh trả lời được cái câu hỏi phía trên trên ý.
    Còn mình thì sao nhỉ, sau hơn nửa năm ko ghé vào đây, cuộc sống thật sự đã có rất rất nhiều thay đổi. Một thời gian dài quá bận rộn để rồi hôm nay, ngồi đây và bỗng muốn viết vài dòng, cho riêng mình, cho anh, cho những cảm xúc mà mình muốn giữ lại.
    Mình đã quay lại B đi công tác, nơi mình học ngày xưa. B vẫn vậy, đẹp lạ kỳ. Gặp lại tất cả những người bạn đó, cảm xúc có thể nào diễn tả bằng lời. Quay lại B nhưng đã ko mang theo cái cảm giác buồn mênh mang ngày xưa cũ nữa, mà thay vào đó là một cảm xúc hân hoan hoàn toàn mới, trái ngược hoàn toàn.
    Thời gian trôi nhanh thật, mới đâu đây cảm giác lạnh buốt của mùa đông vừa qua, vậy mà thu cũng sắp hết và một mùa đông khác sắp đến rồi. Sắp đón thêm một năm mới nữa. Và rồi con tim của mình cũng đã rung động, mình đã yêu. Mình có một công việc tuyệt vời với một môi trường làm việc lý tưởng phù hợp với nguyện vọng của mình. Liệu như thế đã gọi là ổn định chưa nhỉ.
    Bỗng một ngày anh xuất hiện, biết tả như thế nào về cảm xúc của em và anh khi đó nhỉ. Anh vui, em biết, và em cũng đã rất vui và hạnh phúc, anh cảm nhận được điều đó phải không. Anh đã nói sẽ không bao giờ làm em buồn, anh nhớ đấy nhé.
    Nếu như ngày nào em cũng vui như hiện tại, ngày nào em cũng mong chờ ở một điều gì đó, và kết thúc của mỗi ngày lại là những nụ cười như vậy, anh thấy em có phải là một người hạnh phúc hay không?
    Em muốn kéo dài những ngày tháng này. Em muốn tận hưởng nó. Có lẽ từ rất rất lâu rồi em ko vui như vậy. Liệu anh sẽ mãi ở bên cạnh em chứ?
  2. bigboyhnn

    bigboyhnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hơ cô cún này đi lấy chồng rồi mà sao lại còn ở đây tơ tưởng đến anh nào nữa thế?
  3. optikon

    optikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em cung muon lay chong, ko bit den bao gio moi duoc lay day.???
  4. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Năm sau bằng giờ này chủ topic sẽ quay lại đay khóc , ai cá không
  5. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cá đê
    Bạn Cún cố lên nhá, hic hic lâu lắm rùi mới thấy cái topic này
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1

    Một năm sinh nhật không hoành tráng nhưng có lẽ lại vui nhất em ạ. Cứ tận hưởng cảm giác hiện tại đi, quyết nhanh nghĩ nhiều lại thấy có nhiều thứ cần phân vân.
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    ui zời, mình còn chả biết trước ngày mai của mình ra sao nữa, thế nên làm sao mà bạn ở trên nói giúp mình tương lai năm sau thế nào. Cá đê...he he, để topic này để đánh dấu, năm sau vào trả lời nhé. :)
    hihi, chị vui là mừng rồi...
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Vèo một cái mà hơn 2 năm rồi mới vào đây. Cuộc sống có quá nhiều thay đổi, nhưng có mỗi cái mong muốn nhỏ nhoi thì chưa thực hiện được cho đến thời điểm hiện tại. Muốn vào để than thở, để chia sẻ, nhưng gần đây cũng không vào được đến đây nữa. Thấy xa lạ, không còn thân quen như trước.

    Có lẽ rồi cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng, không còn nhỏ nữa để mà nhởn nhơ, khi cuộc sống hôn nhân đang ở phía trước thì mình lại ngập ngừng, lại lo lắng, lại sợ, sợ không có đủ nhiệt huyết như ngày xưa, sợ rất nhiều thứ mặc dù người ấy đã hứa vô vàn điều, điều mà mình muốn nghe.
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Viết xong thì thấy "bài viết này đã bị ẩn bởi ban quản trị". :(, ko hiểu gì nữa, lâu không vào nên không biết box có quy định gì mới hay không nữa. Test thử lại xem sao.
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Oài vào đây thấy có người nhắc tới sinh nhật của mình nhưng cách đây 2 năm, lại qua một cái sinh nhật nữa rồi.
    Năm nay lại đi đón giao thừa đi cunyeuanh, 2 năm chị em mình ko đi giao thừa cùng nhau rồi đấy.

Chia sẻ trang này