1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới với được 2 chữ "bình yên"?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi new_world_for_me, 03/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới với được 2 chữ "bình yên"?

    Nói đên đây mình cũng đã mệt mỏi và bắt đầu sợ cái cuộc sống này rồi. Là đàn ông nhưng sao mình yếu đuối thế?

    Hồi học cấp 3 mình tự nhủ" thôi cứ cố thi cử cho được rồi tính sau", nhưng sao đến khi đạt được cái mình tâm huyết bao năm trời nó chỉ vui vui được 1 chút nhưng những thử thách nó mang lại cũng thật nhiều. Đến bây giờ mình không dám mơ ước sau này sẽ có 1 thời gian thanh thản được nữa.

    Chỉ sợ sau này đi làm mình cũng lại xô bồ. Và nếu mình có tấm bằng ĐH trong tay, mặc dù có cơ hội hơn tụi bạn đi cày ở quê nhưng chắc jì đã thanh thản??

    Mọi người thử ói cho mình? Các bạn thấy thanh thản nhất, thấy cuộc sống nhẹ nhàng nhất khi nào?
  2. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    khi không suy ngĩ về cái j cả,tốt nhất là chơi với trẻ con
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không ói được cho bạn, nhưng tôi vừa hỏi thăm người khác, họ trả lời thế này: Lúc không còn gì để mất.
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi nào sống đơn giản thì con người mới thanh thản được.Thế mà!
  5. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn luôn vận động chạy theo thời gian.Và con người cũng luôn vận động chạy theo thời gian và hoàn cảnh xã hội.Sẽ chẳng bao giờ nhàn hạ cả bởi mọi thứ luôn luôn thay đổi.Chỉ có thể nói sướng nhất là khi còn bé đi học và được bố mẹ nuôi.
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Lúc chưa biết gì - Không còn gì để mất.
  7. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Lúc này là túng quẫn làm liều thôi .Sau giai đoạn đó thì lại ngồi ôm hận cả đời.
  8. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống thanh thản nhất là khi nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ.đó là lúc chẳng còn biết mình là ai thì sao ko thanh thản chứ?
    cuộc sống thanh thản khi ta có thể làm mọi việc ta cho là đúng và sống 1 cuộc sống của chính mình chẳng chạy theo cái xu thế làm gì.tiền nhiều,nhà đẹp mà phải vứt bỏ đi cái cá tính của mình thì cũng có là gì đâu
    tóm lại là khi mình ko bị loãng........
    Được bluetear89 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 03/04/2009
  9. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------
    Cuộc sống thanh thản là khi đạp xe chầm chậm về nhà, sau một ngày làm việc. Thanh thản là khi gọi điện về nhà, biết người thân của mình vẫn khoẻ mạnh. Thanh thản là khi đạt được một kết quả tốt trong công việc. Hay đơn giản, cuối tuần ở nhà, vừa làm việc, vừa nghe một bài hát mà mình yêu thích. Nếu bạn đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, thì báne sẽ cảm nhận được, đôi khi một ngày bình thường trôi qua, đã là bình yên & thanh thản rồi.
  10. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bình yên nhất là sau mỗi giờ đi làm về, bên mâm cơm với bố mẹ...

Chia sẻ trang này