1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới với được 2 chữ "bình yên"?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi new_world_for_me, 03/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sống đơn giản rồi nhưng mà vẫn chưa thanh thản
    Thèm Bình Yên quá đi
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Muốn có "Bình yên" bên ngoài thì phải có "Bình yên từ trong tâm hồn".
    Nghe thử xem bạn có thấy bình yên được tẹo nào không?
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4U9Pnxpptz
    BÌNH YÊN
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Trình bày: Trần Thu Hà, Trần Hiếu
    (Trần Thu Hà:) Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    (Trần Hiếu:)Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    (Trần Hiếu:) Bình yên một thoáng cho tim mềm
    (Trần Thu Hà:) Bình yên ta vào đêm
    (Trần Hiếu:) Bình yên để đóa hoa ra chào
    (Trần Thu Hà:) Bình yên để trăng cao
    (Trần Hiếu:) Bình yên để sóng nâng niu bờ
    (Trần Thu Hà:) Bình yên không ngờ
    (Trần Hiếu:)Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    (Trần Thu Hà:) Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    (Both:) Mừng em ta hát đầy hơn xưa
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Khi đi học, chẳng fải lo nghĩ j đến CS, ko tranh đấu, ko kèn cựa nhau... giờ đi làm rùi thấy mệt thật, chẳng như những j mình tưởng
  4. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Bình yên.... Bình yên là gì ạ
    Bình yên có phải là thức dậy sau 1 giấc ngủ sâu chừng nhiều hơn 8 tiếng, tự với chân kéo cái rèm cửa ra và tự mỉm cười với ý nghĩ 1 ngày không phải làm gì cả, không công việc, không sách vở, không cười vô cảm, không dối trá có đạo đức, không nịnh bợ, không bon chen và toan tính độc ác,...
    Hay bình yên là tắt đèn tắt cả máy tính chầm chậm chìm vào cái gì đó rất mông lung với những bản guitar nghe đến trào nước mắt, những bài hát sâu lắng và da diết, rồi tự bật cười super cũng có lúc cô độc đến đáng thương như con mèo hen ốm nằm nhà sau những ngày dội mưa,
    ... Hay bình yên chỉ là có ai đó mỉm cười và nói lời cảm ơn khi được ta giúp làm 1 việc gì đó, hay khi giúp người ta tìm được 1 cái áo ưng ý, hay chỉ vì đã hỏi... "hôm nay của mày bình yên chứ", thay cho câu hỏi "mày hôm nay thế nào" tẻ nhạt và chẳng có cảm xúc... mình trở nên nổi tiếng với những câu hỏi như thế...
    ... Hay bình yên chỉ là những phút tưởng tượng về kì nghỉ hè siêu dài đang tới gần, về những hứa hẹn đi xa, về những thứ mới mẻ định học ở nhà, hay bình yên chỉ là phút ngồi ngơ ngẩn ở hiên nhà ai đó, mặc xe bus đi qua, không vội vã cà cũng chẳng cảm thấy nóng ruột muốn về nhà,...
    .... Thế bình yên rốt cuộc là gì??
    Thế rốt cuộc bình yên của em chẳng có chỗ cho anh nhỉ? Hay anh ko phải là nơi chốn bình yên của em??...
    Một ngày không bình yên, và một người chưa bao giờ cảm thấy thanh thản....
    Được demon13 sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 07/04/2009
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bình yên... Một cảm giác xa xỉ với mình lúc này. Có lẽ, lúc bình yên nhất là lúc ngủ. Nhưng đôi khi, cả trong giấc ngủ cũng không hề bình yên...
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    mải mê đi tìm bình yên mà chẳng thấy lúc nào được bình yên
    Cs fức tạp quá
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Thứ nhất, đàn ông con zai mà yếu đuối là ko đc
    Thứ hai, có trải qua gian nan, thử thách mới trưởng thành đc, sống quá bình yên, ko va vấp cũng ko hay lắm đâu.
    Thứ ba, làm người nên biết ước mơ.
    Thứ tư, thanh thản hay ko ko phải do hoàn cảnh mà là do bản thân, tâm tĩnh tất sẽ thanh thản, còn cái bằng ĐH ko làm bạn thanh thản hơn đc đâu, nó chỉ là tấm vé để bạn có thể bước vào đời dễ dàng hơn các bạn ở quê thôi.
    Thứ năm, mình ko để tâm động thì tất sẽ cảm thấy bình yên và thanh thản thôi.
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ôi thèm, "bình yên", mình thèm quá. Nhiều lúc ngồi nghĩ ngợi, muốn quá mà cứ được một lúc lại lung tung phèo lên. Đúng là mỗi người 1 cách nghĩ, người ta nghĩ đơn giản thì thấy bình yên, mình phức tạp vấn đề thành ra "rối bời".
    Thèm.....
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Đừng quá tham lam, có 1 muốn 100000000.
    Sự tham lam làm cho con người khổ sở.
    Hết.
  10. sunwindy

    sunwindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khi nào mà bạn nhìn mọi cái: những no toan hay xô bồ của cuộc sống là quá "bình" thường như mọi người cũng vậy bạn sẽ thấy "yên" ổn trong lòng. Khi đó khắc bạn sẽ thấy "bình yên". Vì rất nhiều người còn không bằng bạn sao họ vẫn thấy vui với những cái mình đang có. Mong bạn sớm bình yên với chính mình luôn cười nhé bạn

Chia sẻ trang này