1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới với được 2 chữ "bình yên"?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi new_world_for_me, 03/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng thể có một cuộc sống bình yên mãi mãi.
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bình yên là khi em tựa vào lưng anh mà nói nhỏ "anh ơi" hay khi em biết rằng đó chỉ là trong giấc mơ.
  3. bigsky87

    bigsky87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bình yên có lẽ là một từ quá ư xa xỉ...
    Tớ cũng mong có được chút bình yên cho mình, nhưng rồi chẳng thể nào với tới đc, khi ngày lại ngày lại nhận thêm những điều không hay,khám phá ra những điều làm mình tổn thương, và thậm chí chẳng khóc được....tự hỏi : sao không ai để cho mình yên nhỉ???nhưng chẳng ai có thể trả lời....
    Bình yên ơi....mi ở đâu.......???????????
  4. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là không có gì để mất chứ
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Danh ngôn : sự bình yên vĩnh viễn chỉ có được khi bạn đã lên thiên đàng.
    Theo kinh nghiệm của tớ, bình yên nhất là khi mọi yếu tố trong cuộc sống đều vừa vặn với bản thân mình.
    Nhiều bạn nói thời đi học là bình yên nhất. Tớ công nhận về mặt tình cảm lúc đấy đối với tớ là bình yên nhất, bạn bè yêu quý nhau, vui vẻ tối ngày. Nhưng về nhiều mặt khác thì không bình yên mấy, ví dụ vì không có nhiều tiền để mua những thứ mình thích chẳng hạn nên trong lòng lúc nào cũng sôi sục muốn đi kiếm tiền.
    Rồi đến khi đi làm, kiếm được tiền để thoả mãn nhu cầu của mình rồi, thì đời sống tình cảm lại đầy sóng gió, bạn bè thì chỉ còn dăm ba đứa, nhưng nào có những phút phiêu bồng như thời sinh viên nữa, suốt ngày lọ mọ với cơm áo gạo tiền.
    Tớ nghĩ rồi đến khi tiền đủ, đời sống tình cảm đầy đủ, thì có khi người ta lại sôi sục nghĩ những việc cho con cho cháu.
    Cứ thế mãi đến lúc lên thiên đàng nhỉ.
  6. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Lúc thanh thanh thản nhất là khi mình về một vùng quê nào đấy.không khí trong lành.yên tĩnh,mọi người ko bon chen,có vừơn vào ao cá .thật là thích. Nhưng cuộc sống thì phải có bon chen và bận rộn thì mới phấn đấu và phát triển đựơc bạn ạ
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    bình yên ơi...đừng rời xa e nhé!!!
    e với tới nơi rồi
  8. steamaway

    steamaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản là một trạng thái cảm xúc, mà cảm xúc thì xuất phát tự trong bản thân mỗi người...nên bạn không phải mong chờ, tìm kiếm đâu xa. Bạn có thể thanh thản bất cứ lúc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu bạn biết làm chủ cảm xúc của mình.
    Không đơn giản, tôi biết, nhưng mờ làm được nếu mình thực sự muốn...
  9. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    uh, mỗi người đều đưa ra được những suy nghĩ về khoảng khắc "bình yên"
    Nhưng
    1 số bạn nói khi lên thiên đàng thì mình mới bình yên, liệu lúc đó có còn nhận thức được bình yên nữa không?
    nhìn thấy cảnh con người quằn quại trong cuộc sống, ghanh tị nhau mà mình thấy sợ quá
    mình muốn nghỉ ngơi quá!!
  10. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    bình yên khi tâm ta tịnh lòng ta vững

Chia sẻ trang này