1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới với được 2 chữ "bình yên"?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi new_world_for_me, 03/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bao giò mới với đc 2 chữ bình yên đây?dù đã cố gắng rất nhiều rồi...
    cảm giác bây giờ là lạc lõng.mất phương hướng thật sự.lạc lõng giữa mọi chuyện,ko có bất cứ thứ gì bây giờ dù chỉ là 1 ít để làm cái phao bé nhỏ cho mình với tay vào cả.
    giờ muốn ở 1 mình thôi.sẽ đi.sẽ tự tìm nơi bình yên.sau khi hoàn thành công việc ở đây.nơi đã làm cho nước mắt mình rơi nhiều rồi...
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Còn trẻ mà ko có chí thế này thì sao đc chứ. Như bạn nói chỉ là trốn tránh cuộc sống mà thôi.
    Cuộc sống phải có cạnh tranh, bon chen,...thì mới phát triển đc. Con người có trải qua như vậy mới trưởng thành.
    Cố gắng phấn đấu đi, cuộc sống luôn công bằng
  3. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiêu đề Topic cũng giật mình, sống nơi lạnh, đơn côi xa quê nhà sao thấy quá "Bình yên", cảm thấy không gian cô quạnh đến buồn nhiều khi nghĩ tại sao mình lại ở nơi này... Mong về quê hương sớm dẫu biết rằng lúc đó sẽ không còn "Bình yên" như nơi này nhưng đôi khi được sống trong đất nước mình, nói tiếng mẹ Đẻ và tìm người đồng hành "Bình yên".
    Cuộc sống không bao giờ là đủ và cũng biết thế nào là đủ ... Đời là vạn ngày sầu
  4. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng tự hỏi câu đó. Nhưng mãi chưa thấy câu trả lời đâu cả. Hết chuyện này đến chuyện khác làm mình cảm thấy mệt mỏi quá!
  5. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    "Bình yên" ư? Có lúc em cũng giả vờ bình yên nhưng sao khó quá.
    Bao nhiêu nỗi lo trong đầu. Lo cho sức khỏe của bố, lo cho tình hình của bà, lo rằng không biết con thuyền của đại gia đình em có vượt qua sóng gió để đến bến bình an.
    Em lo cho chính mình, lo cho tương lai của em. Không biết tương lai của em có anh không nhỉ. Có lúc yêu anh đến phát điên lên được nhưng lại là lúc cảm thấy mong manh nhất.

Chia sẻ trang này