1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bao giờ ngày xưa quay lại?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maiyeutinhdau_ntvnln, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    bao giờ ngày xưa quay lại?

    một chiều lang thang mình em bước trên con phố đã vắng bóng anh.làm sao em có thể quen được ý nghĩ anh đã có người khác rồi dẫu biết rằng đó là sự thật .em đang sống dối lừa chính bản thân mình sống bằng những cảm giác giả tạo mà em tự tưởng tượng ra.em cũng như mọi người cũng hờn ghen vu vơ và cũng tự thu mình trong cái topic này nơi chẳng ai biết mình và chẳng quan tâm mình là ai nơi mình có thể nói ra tất cả nhứng gì mình muốn nói.
    anh yêu ơi!
    tại sao người ta cứ phải đi tìm cái gọi là tình yêu khi chẳng ai biết thực ra nó là cái gì .đã bao giờ anh yêu em thật lòng chưa dù chỉ là giây lát. bây giờ em mới biết rằng mình còn quá ngây thơ khi luôn tin vào người khác .em vẫn mãi chỉ là cô bé đọc truyện cổ tích và mơ về một chàng hoàng tử của riêng mình thôi . em thật ngốc khi tin vào nhưng lời anh nói tất cả đều là giả dối hết .tại sao người lớn lại hay nói dối như vậy nhỉ? tất cả mọi người đều để sự thật đến phút cuối cùng mới nói . phút cuối cùng chỉ còn vài phút là chiếc máy bay cất cánh mọi người mới nói cho em biết là anh đã có người khác .em đã từ bỏ ước mơ của mình để chờ lời giải thích của anh đó .tại sao anh lại phải alàm thế ,tại sao anh ra đi mà không thèm nói với em một lời nào cơ chứ? liệu anh có nghĩ rằng anh đã làm em bị tổn thương .em yêu anh yêu thật nhiều thương thật nhiều để rồi thất vọng để rồi phải nhận lấy nỗi buồn ngự trị trong tim.
    ngày sưa ơi!
    tại sao mi không quay trở lại để cô lọ lem này không phải vướng vào tình trương trôi nổi với nhưng dối trá luôn có sẵn trong tim của mỗi con người . tại sao chứ, tại sao ta không thể thay đổi quyết định của mình chứ ? ta hối tiếc vì đã nhận lời yêu một người con trai ,một người mà ta nhầm tưởng là thiên thàn trong những giấc mơ.đời đúng là cái bể của dối trá

Chia sẻ trang này