1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ Quạ biến thành Thiên nga

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ Quạ biến thành Thiên nga

    Ngày xửa ngày xưa, có một con Quạ sinh năm 82. Vì còn nhỏ nên Quạ vẫn cứ là quạ, mặc dù vậy, Quạ đã sớm có trí khôn của Cáo, có tính hiếu thắng của Gà chọi, có tính tham tiền của ...... Người.
    Quạ tuy nhỏ nhưng đã có bóng dáng xinh đẹp của Công, vì vậy có rất nhiều chàng nào Tí, nào Ngọ, nào Dần ... vây quanh. Nàng cũng có cảm tình, với chàng Tí thì là vẻ người lớn, với chàng Ngọ thì như người chị đối với người em, còn chàng Dần thì vì chất đầy kiêu căng..., nàng có cảm tình, nhưng nàng biết, sẽ chỉ có một người với tấm lòng chân tình, sẽ đến đươc với nàng.
    Ngày xưa, khi còn bé, nàng được nghe chuyện công chúa ngủ trong rừng, hết câu chuyện, người kể nói với nàng rằng ai rồi cũng sẽ có hoàng tử của đời mình, sẽ có chàng hoàng tử đánh thức được vẻ đẹp bên trong của nàng, biến nàng thành Thiên Nga.

    Các chàng ai cũng đang nghĩ mình là hoàng tử, nhưng Quạ vẫn cứ là Quạ.
    Quạ có nhiều option, đến nỗi Quạ không nhận ra đâu là tình cảm đích thực, Quạ không biết nên làm gì bây giờ.

    Quạ ơi, tình cảm không chỉ là Tí không hợp với Ngọ, Thân phải đi với Thìn, tình cảm là sự cảm thông và chia sẻ, độ lượng và bao dung. ?olovers đãi nhau như khách?, hãy đặt mình vào tình cảm và suy nghĩ của người kia, Quạ sẽ biết làm thế nào để biến thành Thiên nga.

    Có một người, sẵn sàng chờ Quạ, chờ đến khi Quạ duyệt hết các option của Quạ, rồi sẽ show cho Quạ biết đâu là tình cảm đích thực.

    Giờ thì Quạ biết người đó là ai, phải không ?


    Wait and see
  2. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ, anh thấy có bé nào đọc bài chú đâu, nhớ hồi trước anh cũng như chú, thế là bị em ý tát nướcvào mặt. Anh forward cho chú bài này để chú đọc.
    " Gửi...
    Hỡi chàng dũng sĩ của ai ơi
    Sầu chi 5 canh mà bạc tóc
    Uất chi buổi hẹn mới sớm hôm
    Vội chi để đường đi sai bước
    Lạc lối liệu có về chốn xưa.
    Hỡi chàng lãng tử một chiều hôm
    Hai năm không gặp tưởng đã quên
    Giờ đây vườn xưa không còn lối
    Cỏ mọc um tùm ngạn bước chân.."
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Quạ ơi,đừng buồn nhé, không phải ai cũng hiểu điều anh nói với Quạ đâu.
    Hãy sống như mình đang sống, nhưng nên lắng nghe lời người lớn nói.
    Wait and see
  4. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ha ha, quạ biến thành thiên nga thì hơi bị khó đấy. Nhất à khi các đồng chí cứ ngồi đó chờ sung rụng.
    Tôi, thay mặt Đảng và Nhà nước, cấp cho đồng chí 1kg gạo, 2 lạng muốn và 1lạng thịt để đồng chí chờ tới mùa vụ sau mà thu hoạch...ha ha.
    tư tưỏng của đồng chí quá củ chuối: "em cứ phấn đấu đi, cứ tốt đẹp hơn đi, cứ hoàn thiện đi..anh đợi tới ngày đó" đúng là nằm chờ ăn sẵn, tơi skhi người ta tốt đẹp và hoàn mỹ rồi, thì đồng chí lại về quê cày tiếp thôi. Quan trọng là " Dạy em từ thủa mới quen".
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  5. Lecce

    Lecce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tẩn cho nó quen mùi .
  6. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chú con bố nào mà nói được 1, 2 câu thế? thuộc hội BK hử? anh BK nè, giao lưu kết bạn cái nhểy? rồi anh gả em gái cho
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"

Chia sẻ trang này