1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BAO GIỜ SÔNG HƯƠNG MỚI TRỞ LẠI NHƯ TRƯỚC!!!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi ansoxvn, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    BAO GIỜ SÔNG HƯƠNG MỚI TRỞ LẠI NHƯ TRƯỚC!!!!!

    Sông Hương là con sông duy nhất chảy qua trung tâm của một thành phố. Có thể nói Sông Hương là linh hồn và tượng trưng cho đặc trưng riêng của thành phố Huế. Sông Hương là con sông đại diện cho sự lãng mạn, thơ mộng, nhẹ nhàng, kín đáo và có một chút gì đó bí ẩn. Dòng sông trong xanh, nước chảy nhẹ nhàng, không mãnh liệt và hùng dũng. Nó là một phần tạo cho khung cảnh ở Huế thơ mộng và lãng mạn vào các buổi chiều cảnh hoàng hôn buông xuống. Thế mà giờ đây Sông Hương như thế nào, chỉ toàn là một màu bạc màu của đất sét, sự trong sạch của Sông Hương bây giờ không còn nữa, các du khác khắp nơi đổ về nhìn Sông Hương của chúng ta thì họ sẽ nghĩ như thế nào về nó??????????? Mặc dù chúng ta ở Huế chúng ta biết ở Huế đang làm con đường Hồ Chí Minh nên Sông Hương bị ảnh hưởng như vậy, nhưng du khách ở nơi khác đến họ không biết nhu vậy ho chỉ nghĩ Sông Hương ở Huế chỉ là lời đồng đại. Thế giờ chúng ta phải nghĩ sao, phải làm như thế nào đây???????? Bây giờ những buổi chiều ngồi ngắm cảnh ở hai bờ Sông Hương sẽ như thế nào đây, đã mất đi tính thơ mộng và pha chút lãng mạn của khung cảnh ở xứ Huế. Trong thời gian này nóng nắng nữa, nhưng cơn mưa phùn bất chất đã khô hiếm và chưa biết khi nào trở lại. Bây giờ chúng ta mất hoàn toàn khung cảnh khí hậu đặc trưng nhất của xứ Huế bây giờ chúng ta phải làm sao đây, phải làm như thế nào đây!!! Các bạn, các thành viên hãy vào đây phát biểu cảm nghĩ và cho ý kiến về vấn đề này đi!!!!!!

    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của con người!!!!!!

    ANSOXVN

Chia sẻ trang này