1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ ta lại gặp mình?! Trang 6: ảnh các thành viên chuẩn bị sang TĐ tại Pink Cafe - Láng Hạ hôm 2

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi robosaurus, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    SS vui tính nhỉ? Dưng mừ bao tải mua ở đâu vậy? Mí lại gạch nặng quá SS ơi. Những 2,5 kg 1 viên, cộng lại hơn 2 yến thì vất vả quá, chả bõ công lên dây cót dây két thế này ...
    Thôi bỏ của, đi lấy người không qua bến tính sau đi nhở? À, mà cái giường của SS là giường đơn phải không? Thế thì đủ chỗ cho Sapa quá giang cái lưng được đới, lưng Sapa không to lắm đâu ...
  2. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đồng ý cho Sapa gửi nhờ cái lưng. Nhưng chỉ cái lưng thôi nhé. Còn lại chân tay Sapa mang sang nhà khác gửi nhờ, nhể????
  3. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Thế là ổn được tấm phản roài, giờ chỉ còn mấy cái kia ... không biết có bác gái nào cho nhà tớ quá giang nữa không nhẩy? hờ hờ hờ ...
    Ôi, háo hức quá cơ ...???
  4. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ban tổ chức cho danh sách những người dưới Lund đồng ý chung túi ngủ để khách chúng tôi còn dàn xếp với nhau trước.
  5. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Từ tối đến giờ em cứ lẩn thẩn nghĩ có khi tội bác Sapa chết mất thôi. Cứ thử tưởng tượng một người ngủ cả đêm mà hai chân phải giơ lên, 2 tay cũng phải giơ lên nhỉ, công nhận khoai, công nhận khoai...
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ơ Ơ Ơ... quả mơ có hột... Cái này phải làm ngược lại mới đúng chứ nhỉ . Đề nghị các bạn sắp đến cho biết ai có nhu cầu ngủ chung túi ngủ thì để các bạn ở Lund còn sắp xếp chứ!!!!!!! Hội Lund hiếu khách lắm mà, sẽ lo dàn xếp hết mấy vụ hậu cần này. Ai lại để cho khách phải tự dàn xếp thế, mang tiếng Hội Lund không chu đáo thì chít
  7. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cũng có vẻ khoai cho Sapa nhể? Nhưng mừ bít làm thế nào. Tự Sapa đề nghị cho gửi nhờ tấm phản thôi mà. Còn lại tay chân Sapa đồng ý mang sang nhà khác gửi nhờ rùi mừ, chắc là ổn thui. Zal chẳng phải lẩn thẩn mãi thế
  8. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    @ Zal: Nhà tớ cũng thấy khoai thật đấy, cơ mà tại chủ nhà SS lại chuối quá cơ ... biết sao giờ ? Đơì thuở nhà ai lại khoai thế không biết ...
    @SS: Từ Stockholm đi LUND có xa không vậy? Nhân tiện tớ lượn lờ ở Stockholm vài tiếng rồi đón xe đi LUND sau ...
  9. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Từ Stockholm bắt tàu đi Lund thì mất khoảng 4h10'' SP à.
  10. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Xa thế ngại quá nhỉ ?

Chia sẻ trang này