1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ tôi mới yêu đây nhỉ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi caysi_it_noi, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haphicong1

    haphicong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Bác caysi hót như khướu thế mà chưa có người iu à. Chẹp. Thấy bác khá là lãng mạn đấy, thôi chịu khó sang box 83 hoặc 84 như e nè. Linh lắm.
    Chúc bác vui vẻ.
  2. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trời hà nội vẫn rét rất rét, và anh nhớ em giá lạnh con tim như giá rét trời hà nội
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Xin mời bác sang đây
    http://www.ttvnol.com/tamsu/580283.ttvn
  4. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    [red]Hết ngu rồi, gà bây giờ chúng nó khôn lắm không lừa được đâu mà tưởng bở![r23)]
  5. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ''Tổ quốc đau lòng cắt cơm đồng chí'' nghĩa là gì thế?
  6. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chậm hiểu quá đấy, có cần hỏi nhưng câu trí tuệ thế không?
  7. miomaximo

    miomaximo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến cái đoạn " hun nhau " , hai má em nó cứ ửng hồng... thế mới chết chứ.
    Không biết các bác thế nào chứ em là em khoái nhất cái kiểu
    Hôn điên cuồng: Một trong những nụ hôn cuồng nhiệt nhất là khi chàng nhìn say đắm vào mắt nàng, 2 tay ôm lấy mặt nàng, rồi bắn một nụ hôn cuồng nhiệt khiến dòng điện lao thẳng xuống ngón chân
    phê quá. Mỗi cái điện giật ngất rồi .. tiếp theo hổng nhớ...ặc ặc
  8. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em phương xa, bây giờ anh rất muốn gặp em, dù thời gian có thay đổi dù không gian có thay đổi nhưng anh vẫn yêu em. Anh mãi tìm em dù anh không biết tới ngày nào đó anh mới tìm thấy.

Chia sẻ trang này