1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hungho_em, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ.......

    Bao giờ.........
    Câu hỏi miên màn, năm này rồi năm khác, ngày này rồi ngày khác, giờ này rồi giờ khác?
    Bao giờ........
    Em không thể trả lời. Những cái gì hiện tại, em đã nhìn thấy từ ngày hôm qua, hôm kia và đã lâu rồi, em không nhớ nữa. Em vẫn nghĩ về ngày mai với niềm tin của ngày hôm qua và hỏi bao giờ?
    Em vẫn thế, vẫn cũ kỹ như ngày hôm qua.
  2. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, em có thói quen giam mình trong phòng, ngồi và nhìn bất động vào khoảng không hư vô. Em thấy bình yên với nó. Có thể là sự trốn chạy.
    How to overcome obstacles? Bao giờ thì em cũng không biết?
    Mẹ gọi điện và khóc, mẹ bảo sao em lại như thế?
    Không, em không cho là mình mềm yếu, em khá đấy chứ, em đã làm được nhiều cái mà những người xung quanh em cũng đang phải cố gắng.
    Em biết mình là ai, em hiểu em lắm chứ. Nhưng bao giờ, những cái em đã mất nhiều công để cố gắng nó đến với em và những người thân của em một cách nhẹ nhàng.
    Bao giờ................
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa ?!!!
  4. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ???
    ... hình như đã đọc ở đâu đó "nếu biết trước được tương lai thì sẽ không có hiện tại và quá khứ" >> vớ vẩn
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bao h bao h cho em thi xong bao h bao h cho được đi ngủ :(( em buồn ngủ roài mà chưa làm bài xong ,lại bao h mới xong:D xi pam tý...
    Thôi đừng nghĩ ...người ta nói nghĩ cũng phải học đó:HỌC SUY NGHĨ bạn đã nghe chưa:D
  6. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Không ngủ được.
    Nghe mãi một bài hát buồn.
    Em như hạt mưa trên phố xưa,
    Nuôi kỷ niệm băng hoại trí nhớ.
    Tối nay, lại quay lại chủ đề đó, em buồn vì nó. Em mệt mỏi với cãi vã. Em muốn kể với anh về những điều luẩn quẩn trên con đường của em. Nhưng anh cũng luẩn quẩn đâu đó như em.
    Em không muốn quay lại những tháng ngày đau khổ. Em cần bầu không khí để thở.
    Cuộc đời, phần chìm phần nổi. Phần là bông hoa, phần là cỏ dại. Bên này là rừng xanh nhưng bên kia là vực thẳm. Điều đó cũng đơn giản thôi, để trưởng thành mà.
    Em như hạt mưa trên phố xưa,
    Nuôi kỷ niệm băng hoại trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu, em níu vào chợt ngã.
  7. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    "...đến bao giờ thấy được cầu vồng..."
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    bao giờ có thể quên...quên mãi mãi...
  9. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    đau đầu và mệt mỏi quá
  10. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Lại nghĩ đến chiền, chiền quan trọng hơn nhiều thứ. Một tài khoản đầy tiền ý nghĩa hơn một trái tim đầy tình cảm.
    Đừng nghĩ rằng cuộc sống của em chỉ có mộng mơ, em muốn kiếm đc nhiều tiền, tiền của riêng em. heehhehe.

Chia sẻ trang này