1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao h em quên đc anh???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi puka85, 27/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Và ngày tháng....... xoá hết .......những gì vấn vương.....
    Ko cần fải quên người ta làm gì, chỉ cần đừng NHỚ thôi
  2. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    <em tập ném đá!>
    quên?
    dễ thôi!
    cứ chết là quên hết.
    Nhưng tên người chết sẽ được nhớ đến. ( vì chết ngu, vì thương cảm, vì....)
    Lưu í nên vẽ vài cái tranh trừu tượng trước khi chết vì theo nghiên cứu cho thấy họa sĩ nào chết xong giá tranh cũng tăng. Coi như là chút quà cho người khác!
    Đã ném xong.
    Em chuồn!
  3. thuhuong2009

    thuhuong2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vừa chia tay người yêu. 3 năm. 2 đứa chia tay vào ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Đau đơn lắm, tiếc nuối lắm. Những gì hai đứa đã cố gắng, đã vun đắp, hi vọng một ngày đc là của nhau.... bố mẹ, họ hàng hi vọng....k biết sẽ nói với bố mẹ như thế nào. Cảm giác của tớ là trống rỗng, khóc chán rồi lại quay ra an ủi mình là chia tay là giải thoát cho nhau, là một uyết định đúng đắn... nhưng mình biết, sẽ còn rất lâu, nỗi đau này mới dịu đi....
    Dù gì cũng có một khoảng thời gian khá dài bên nhau....
    ấy ơi,bọn mình cùng cố gắng nhé...
  4. pinkgirl114

    pinkgirl114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    @doitra: sống và làm những gì mình thích...cuộc sống sẽ làm mình wuen đi những nỗi đau ... hãy tìm những niềm vui mới đừng wua bo bo với nỗi đau thời gian xoá nhoà hết thôi.
    Câu này của bạn rất hay! đang gặm nhấm nỗi đau vì mỗi lần nghĩ tới là thấy bị tổn thương và mất lòng tin, nhưng cũng tự nhận thấy là không thể như thế này được, uh sẽ cố gắng tìm những niềm vui mới để quên đi một số thứ đã tồn tại mà mình không bao giờ tưởng tượng nổi.
  5. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi.Khi yêu người ta cần có gì đó và khi mà con gái không đủ nghệ thuật để kéo người con trai ở lại thì ra dđ là lẽ đương nhiên.Vậy thì không thể nói là tệ bạc mà phải nhìn lại vì sao người ta chia tay mình đến với người khác.Thế mà!
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    sao anh lại như thế với em chứ. em sao chịu nổi . anh quá đáng quá. trước lúc chia tay. anh vẫn còn ôm e thắm thiết mà. sao lại thế.
  8. Better_Man

    Better_Man Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    *** biết là yêu 5 năm rồi bỏ với 5 năm rồi *** có người yêu thì cái nào nhục hơn.
  9. Jennie_88

    Jennie_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    khóc mãi rồi cũng phải thôi
    khóc có làm người ta quay lại với mình đâu cơ chứ
    mình cũng đã từng khóc, từng đau khổ rất nhiều, thấy chênh vênh vô cùng.....nhưng rồi cũng quen dần với mọi thứ thôi....
    nhìn vào sự thật, đừng trốn tránh nó
  10. dothanghou

    dothanghou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khóc đi cho thoải mái, rồi dần cất nó vào góc khuất E ạ. Rồi thỉnh thoảng giở ra xem rồi lại cất.
    Cuộc sống còn có quá nhiều thứ để ta quan tâm, nhiều thứ cần đến ta. Chia tay đã là cách qiải thoát cho nhau thì hãy vui vẻ lên nhé!

Chia sẻ trang này