1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao h em quên đc anh???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi puka85, 27/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    rồi thời gian sẽ lấp đầy mọi khoảng trống
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    cái này khó lắm bạn ạh, người ấy làm như thế có lẽ là muốn tốt cho cả 2 thôi. Nhất là khi bạn còn yêu người ấy như thế. Đau 1 lần, 1 thời gian ...nó sẽ từ từ qua thôi.
  3. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    có quên được kô nhỉ?nếu giờ kết thúc thì có quên kô nhi?muốn thử một lần nhưng rồi lại sợ,sợ vô cùng,sợ sẽ phải hối tiếc
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Khổ thân em gái quá ! Khóc nữa đi em cho đỡ buồn !
    PS : Ko loại trừ khả năng em là nạn nhân của trò này http://www10.ttvnol.com/f_153/1081336.ttvn . Đọc kỹ vào em nhé
  5. banmamtom

    banmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em mượn nick chị puka85 để post bài.
    Đến hôm nay, em đã nhận ra mình thật dại dột và mù quáng.
    Tuổi 18, chưa va vấp với xh, yêu rồi cho đi tất cả....tự nguyện....3 năm....h chợt nhận ra mình bị lừa, k đáng 1 xu với ngta
    Tuổi 18....đã dám cãi lời mẹ để đi theo cái gọi là ty....h thì bị chính cái ty mà mình chấp nhận tất cả để có nó phản bội....1 vết thương trong tim...đau....
    Tuổi 18...yêu bằng con tim...k hề suy xét....h chợt nhận ra mình quá ngây thơ và dại dột...
    Tuổi 18...chợt nhận ra gđ là nơi thương yêu mình...bao bọc mình sau lần vấp ngã...
    Tuổi 18...sao va vấp đầu đời lại đau đớn như thế....
    Tuổi 18...nhận ra mình DẠI...
  6. lovelyspring

    lovelyspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đúng là chẳng đáng đâu, wen đi
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đấy gọi là AQ .
    Khi chia tay, hầu hết người trong cuộc đều buồn. Họ - người đề nghị chấm dứt- lảng tránh sự tiếp xúc cũng như cái gì khác không phải họ bạc bẽo. Mà đơn giản thôi, không ai muốn nhắc đến những gì đã qua.
  8. 18674

    18674 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm niềm vui trong công việc và học tập se quên dc ngay ấy mà. Em con quá trẻ mọi chuyện đều có thể vượt qua dược, còn rất nhiều việc đang ở phía trước chờ em. Biết đâu lần vấp ngã này lại l;àm em tập trung vào việc gì đó và nó sẽ mang lại thành công cho em thì sao.
    Kinh nghiệm bản thân: Lấy công việc làm niềm vui, cứ tập trung vào công việc sẽ quên được mọi thứ linh tinh xung quanh.
    Sau cơn mưa trời lại sáng.Chúc vui vẻ!

Chia sẻ trang này