1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao h mới hết bon chen???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chill8x, 08/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hixx, hnay mệt kinh. Cỗ mới lại chả bàn, ăn thì ít mà dọn thì nhiều
    Mai là ngày đầu tiên của năm học mới, và năm nay tớ quyết định đi xe bus, chờ xăng giàm 14.500 để đi xe máy . Cái vụ bon chen xe bus nó mới khủng khiếp. Hy vọng là ko đi thêm cái đt nữa vì cái vụ chen lên xe bus
  2. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tuần đầu tiên đi học, vui thật. Bon chen xe bus cả tuần, chưa đi cái đt or k nào cả. Lại hình thành cái thói quen hay...soi nhg~ kon lợn và n~ kon gà ở bến xe bus, ko chỉ vậy, đi đến đâu tớ cg~ soi nhiệt tình và buôn cg~ nhiệt tình. H có vẻ như cái bịnh nói nhiều nó lại về vs chủ nhân oy`
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua mình bon chen ở KFC, thật là bực mình vì gặp mấy mụ còn bon chen hơn
  4. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hnay bon chen đi đăng kí làm thẻ thư viện QG, mấy chị ở đó có vẻ rất nhã nhặn, đáng iu ghê cơ.
    Hóng mãi cuối cùng cg~ xong cái vụ ủng hộ quần áo cho đồng bào lũ lụt ở Yên Bái, tiếc là m` chả đi đc, chứ bố mẹ mờ cho đi cg~ chen 1 chân quá. Thui, ở nhà hóng tin rùi đi buôn vậy.
  5. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nháy máy mọi n`, có vài tên cg~ chơi trò nháy lại, hơ hơ, có bít đâu trình độ nháy máy của m` cg~ có còm tẹo nào đâu , lại đc thể buôn vs kon bạn vì có 500/p, tha hồ mà nói. Nói hoài cg~ chả bít là m` nói cái j`, túm lại là ko vui và ...buôn.
    Tự nhiên dạo này lại khoái cái khoản buôn bán quá thể, gặp ai cũng buôn, buôn nhiều quá thành ra ...buồn, thật hết thuốc chữa.
    Lại đc thể chán cái vụ tình iu tình báo quá nữa, thế là càng buôn tợn. Tối nay phải tìm đối tượng để nháy máy mới đc
  6. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hnay đi học chỉ thấy bùn ngủ. Hix, mọi khi có thế đâu cơ chứ, ngồi học là tỉnh như sáo, hnay bùn ngủ, ngồi nghe KT lượng mà ù ù cạc cạc...ko hiểu đc cái j` ngoài vài cái công thức
    Có mấy tên úm m` đi xe bus bị mất đt, hehe, thế cơ mà về đến nhà vẫn thấy kon` nguyên, lạy trời, trời thg con
    Chiến tranh sắp sửa xảy ra, và m` thấy lo cho điều đó. Ko bít lần này cuộc ctranh có dẫn đến những thương vong nặng nề ko. M` chẳng làm j` đc, cg~ ko dám bon chen
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    cố mà kìm hãm bản thân là ok.
    Nói đơn giản thế nhưng đố làm được đấy.he2
  8. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " Ngày xưa" tớ cũng từng bon chen xe bus, cũng thấy mệt mỏi kinh dị luôn, đi mãi cũng thành quen. Đã từng sống mà thấy sự bon chen là điều không thể thiếu nhưng không sao quen nổi. Chưa từng bon chen để mua đồ vì mình chả dám chen, cứ sợ sợ. Lần đầu tiên học xa nhà, lơ ngơ như bò đội nơ có biết cái gì đâu. Vào nhà ăn thấy người ta xếp hàng dài cả 20m để chờ mua cơm ăn. Lúc đấy nghĩ thầm là mình sẽ không bị đói đâu, cứ yên tâm ( thấy văn minh hơn nhà mình một tẹo). Ở nhà mình có bao h thấy xếp hàng bao h chứ. Mua xong cơm thì có mà phun ra ngòai chứ ăn uống gì. H về nhà, lại bon chen, nhưng mãi vẫn không quen được.....
  9. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chen lấn xô đẩy xe bus nhìu, về nhà ngày nào cg~ trg tình trạng mệt mỏi, đau đầu., chả mún hôi họp rùi lượn lờ như trc.
    Cái tính vốn bon chen, hay hóng hớt mà h có n` rủ đi hóng cg~ chả có hứng mà đi. Chít thật.
    Chiều nay lại chiến đấu vs cái xe bus, kon` đi lấy thẻ TV nữa, càng mệt. Huhu, xăng ui giảm nữa đi để tớ đi xe máy
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    zời ạ nhiều khi em thấy wua mệt mỏi vì phải bon chen ...mà ko bon chen ko được a...bon chen để tồn tại...Ai cũng bảo sống là phải bon chen bon chen là để sống luẩn wuan

Chia sẻ trang này