1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo HOA !NGÀY ẤY BÂY GIỜ!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi cothaonguyen, 07/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lại nói báo Hoa , nhớ năm 90 hay 91 gì đó mình đọc những số báo Hoa hồi đó thấy hay biết bao , mình còn nhớ những Trang Hạ , Hoàng Anh Tú , Châu Giang , v.v.............đọc các bài của họ thấy thú vị , còn bây giờ mỗi khi ra hàng báo cầm tờ báo Hoa lên mà thấy ngán ngẩm chẳng muốn mua chứ đừng nói là muốn đọc , chán lắm , còn đâu những giọng văn , những giọng thơ như trước nữa , báo Hoa giờ rẻ tiền và lá cải quá ...............
  2. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hehe, rặt những kẻ hoài cổ. Tôi đang thử tưởng tượng, thế kỷ 21 rồi mà vẫn có những kẻ ngồi nhai một tờ báo tuyền thơ và văn. Có lẽ nên mua báo văn nghệ về xem thì hợp hơn. Tuổi Hoa khi xưa, lúc nền công nghệ giải trí nước nhà còn chưa phát triển, thì chỉ bó hẹp trong thơ và văn và truyện ngắn và.... thế thôi. Ngày nay khi đời sống tinh thần của thanh niên cao hơn với âm nhạc, với phim ảnh, với thể thao, với cả thơ và truyện ngắn, với công tác xã hội, với......thì cần một tờ báo đáp ứng được nhu cầu đó. Có thế mà cũng thắc mắc được.
  3. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là cái tên Hoa học trò ấy. Ban đầu bán chạy nhờ cái tên cũ rồi, còn bây giờ thì nên đổi tên thôi. Học trò sành điệu hay Học trò mua bán gì ấy
    Chứ Hoa học trò, gớm, chúng nó thành quả, thành hạt, thành cây lâu lắm rồi
  4. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi co?n nhớ số báo Hoa học tro? đâ?u tiên, a?nh bi?a la? một bạn gái ngươ?i dân tộc rất dêf thương va? duyên dáng. Ơ? nha? tôi vâfn co?n giưf số báo na?y, nó chu du theo tôi tư? Bắc va?o Nam, giơ? đaf hơn 10 năm. Đúng la? Báo Hoa giơ? thật tệ, giọng văn thi? cụt lu?n, không co?n nhưfng truyện cu?a bạn đọc viết thật đáng đọc như Bức Tranh không bán. Tôi co?n nhớ tôi co?n tham gia va?i lâ?n thi "Thư? ta?i cu?a bạn", va? lâ?n na?o tôi cufng rinh gia?i đặc biệt như tháp Effel, Kim tự tháp ai cập, Bức tranh Mona Lisa. Giơ? tôi không co?n ơ? độ tuô?i đọc báo Hoa nưfa nhưng va?i năm trước đây tôi có coi ké nhưng nội dung chă?ng có gi? đáng đọc ca? 1 Thật đáng tiếc các bạn nhi????
  5. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cây bút của HHT ngày xưa bây giờ cũng trở thành những nhà văn có nhiều triển vọng !
    Lứa 75,76,77 ...
  6. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tuổi học trò cần phải hoàn thiện 2 thứ: vẻ đẹp tâm hồn ( bên trong) và vẻ đẹp thể xác ( bên ngoài)
    - Báo Hoa ngày xưa chú trọng đến vẻ đẹp bên trong thông qua những truyện ngắn, câu thơ, tản văn chất lượng để làm giàu, đẹp thêm tâm hồn cho những học sinh 17,18t. Tuổi học trò ngày xưa lãng mạn hơn bây giờ nhiều.
    - Báo Hoa ngày nay chú trọng đến vẻ đẹp bên ngoài thông qua những thông tin ngắn một mẩu: ngôi sao nào yêu ngôi sao nào, họ cãi nhau ra sao, dùng điện thoại như thế nào mới là sành điệu, cái đèn dầu như thế nào mới là đúng tiêu chuẩn. Nói chung là họ trang bị cho tụi nhóc ngày nay một cái vỏ thật hoàn chỉnh, loá mắt để các em tiện việc cưa cẩm nhau. Tuổi học trò ngày nay thực dụng lắm các bác ạ.
    Em bây giờ đọc HHT chỉ ở mấy mục vườn cười thôi. Nhớ nhất ngày xưa mấy bài viết của Thảo Miên, Khánh Hạ, Lưu Quang Định, nhớ mấy dòng tự sự về một nước Nga xa xôi mà mình chưa bao giờ đến, nhất là mấy truyện ngắn của Lưu Quang Định về tình yêu của một chàng sinh viên VN với một cô gái Nga, về tụi sv thiếu ăn phải bắt bồ câu trên quảng trường về kho ăn dần. Những bài viết ấy cùng với những câu trả lới tuyệt đỉnh của Anh Chánh làm em tủm tỉm hàng ngày trời.
    Báo Hoa ngày nay đọng lại cho em mỗi một điều: họ chỉ lao theo một thị hiếu tầm thường thôi, cốt làm sao bán được nhiều báo, giá cao.
    Mà Anh Chánh ngày nay cũng khác xa ngày xưa quá. Có lẽ anh già đi mất rồi.
    Cũng phải thôi. So với những độc giả trung thành của Báo Hoa ngày nay thì em cũng già đi mất rồi.
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Hè hè các bác tiếc làm gì. Em cũng tiếc lắm nhưng thây kệ nó thui. Mấy đứa em em chúng nó cũng toàn HHT thế hệ mới thôi. Mẹc, tiền mua báo cả tháng của em chỉ bằng 1 số gì gì đó của HHT thôi.
    Các bác chuyển sang đọc Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản xem sao=> vưỡn như xưa thôi!
  8. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vậy là sai rồi , trong cái cổ phải có cái kim , trong cái kim thì phải có cái cổ,cái chính là phải biết chọn lọc , để người đọc ngày xưa và người đọc ngày nay đều chấp nhận được đó.
  9. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    suy cho cùng báo Hoa làm kinh tế, moi tiền của bọn nhóc cũng zỏi fết.
  10. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế tớ tưởng anh Chánh ngày xưa là anh Đoàn Công Lê Huy, còn anh Chánh bây giờ là Hoàng Anh Tú
    Đọc mấy cái bài thơ trả lời của Chánh Văn bây giờ đúng là không ngừi được

Chia sẻ trang này