1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo HOA !NGÀY ẤY BÂY GIỜ!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi cothaonguyen, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Quan trọng là cái tên, ăn theo cái tên cũng là một kiểu làm ăn đó. Nhớ hồi trước, khi hội bút Hương Đầu Mùa đang nổi đình nổi đám trên các trang báo HHT thì cũng xuất hiện hội quán Hương Đầu Mùa ở ngoài đê Chương Dương, cũng bài trí kiểu sinh viên, cũng bán rượu anh đào, bia Miller và cà phê Buôn Ma Thuột. Các cô các cậu sinh viên kết lắm, hội quán đông chưa từng thấy, thậm chí từng có những đêm Rock tưng bừng tại đây. Nhưng những người vớt vát hy vọng tới đây để mong nhìn thấy thần tượng mình trong đời thường, có thể là bồi bàn hoặc lẻ loi một góc cắn hạt dưa đã hoàn toàn bị thất vọng. Báo Hoa đã từng đăng cảnh báo: Không có sự liên hệ nào giữa hội bút và hội quán ngoài cái tên. Và thế là xong, tồn tại thêm một thời gian, hội quán này đi vào dĩ vãng. Kể cũng tiếc, một không gian nhỏ có vài cây liễu, vạt cây cảnh cạnh con đường trải sỏi, những hình vẽ bậy bạ trên tường,... cũng là một kỷ niệm đẹp, đúng không?
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nhớ số báo đầu tiên của HHT ,giấy mầu vàng ,hơi ố .Đặc biệt là truyện ngắn của báo hồi đấy rất hay và ý nghĩa .Vẫn nhớ câu chuyện về hạt thóc và ô bàn cờ vua,giữa nhà vua và 1 nhà bác học
    Đỉnh cao của báo HHT là khi hội bút H** ra mắt
    Còn bây giờ thì tờ báo đấy quá rẻ tiền ,dù để mua được nó ko rẻ tiền tí nào
  3. cothaonguyen

    cothaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    cong nhan la bao hoa co mat rat manh ve hinh thuc ,toi nghi cai tien "cái mặt tiền" nhu the la rat on .toi cung dong y voi viec bao cho them may muc thoi trang mang phong cach "nhip song tre" vao ,nhung nhu the ko co nghia la vut toan bo cai nen mong cu (la tho va van ) di de xay dung mot ngoi nha moi nhu the .toi tin rang voi kieu noi dung nhu hien nay bao hoa se tro thanh mot loai bao re tien ko ai them doc.
  4. langthang2453

    langthang2453 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng ủng hộ gì kiểu cách của báo Hoa bây giờ (thực ra đã dừng mua báo này các đây chắc khoảng 3 năm), nhưng đã bàn luận đến hàng mấy trang mà cothaonguyen vẫn nói rằng "Báo Hoa sẽ trở thành một loại báo rẻ tiền không ai thèm đọc" thì hơi ngây thơ đấy. Nên coi báo Hoa là một bằng chứng sinh động về cuộc sống bị thị trường hóa và tình trạng đi xuống về thị hiếu của giới trẻ ngày nay. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Thế nào là thị hiếu đi xuống? Cái thị hiếu ở trên cao kia mặt mũi nó ra làm sao? Hay chúng ta đang cố tình ủng hộ cái thị hiếu trên cao ấy để chứng tỏ rằng ta đang đứng cao hơn nhiều người khác trên một phương diện nào đấy -- một nhu cầu dễ hiểu? Phải nhìn nhận rằng chúng ta, cụ thể là những người có điều kiện để tham gia vào diễn đàn này, và cụ thể hơn nữa là những người đang bức xúc về chất lượng đi xuống của báo Hoa (trong đó có cả tôi) là những cá nhân có nguồn gốc tầng lớp và văn hóa nhất định và chúng ta không có quyền áp đặt lối sống và cách nghĩ của mình lên những người khác--sự áp đặt này cũng chẳng khác gì bọn thực dân xâm lược ngày xưa đàn áp nhân dân các nước thuộc địa dưới khẩu hiệu "khai sáng văn minh" là mấy. Nếu có khác thì chỉ là sự khác biệt về quy mô và cách nói mà thôi.
    Tóm lại nếu mục đích của báo Hoa là để tăng lợi nhuận thì họ đã đi đúng con đường phải đi. Số lượng xuất bản và giá thành là minh chứng cho sự nhạy bén thị trường của họ. Theo tôi chúng ta cũng không nên than vãn cho sự xuống cấp của giới trẻ ngày nay vì họ đâu chỉ đọc có báo Hoa? Như một số bạn khác đã nói, bạn có thể đi tìm báo Văn Nghệ, Tạp chí Cộng sản hay Nhân dân mà đọc để làm phong phú thêm đời sống văn hóa và "bản lĩnh chính trị'' của mình . Hay nếu bức xúc qúa và muốn "biến căm thù thành hành động" thì có thể vận động cho ra đời một tờ báo với tiêu chí "quảng bá cho một thị hiếu văn hóa lành mạnh cho thế hệ học trò". Có điều báo Hoa trở thành cái rẻ rách như ngày nay như nhiều người nhận xét chắc cũng vì không muốn ăn no mặc ấm mà muốn ăn ngon, mặc đẹp cơ. Liệu những người dũng cảm trong chúng ta có thể làm cái mà họ, cho dù có một khởi đầu rất đẹp, đã không làm được (giả dụ là họ đã muốn làm) hay không? Chúng ta đã đổ hết tội lỗi lên báo Hoa nhưng còn thiếu tính phê bình đối với tác động của bối cảnh xã hội nói chung (mở của kinh tế, hội nhập...) lên các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội trong nước. Chính vì chúng ta đã từng yêu quý báo Hoa hết mực mà giờ đây dường như ta đang đổ hết những ấm ức, bực tức trước những thay đổi của xã hội lên tờ báo này.
    Nói đi, nói lại rồi cũng vẫn phải nói lại nữa: tiếc lắm vì đã xa rồi cái thời háo hức chờ đến ngày báo ra để được đọc những Phan Hồn Nhiên, những Hoàng Anh Tú. Những truyện ngắn hồi ấy không chỉ đánh lên một nốt nhạc đồng cảm với những người trẻ tuổi như mình mà chắc chắn còn làm rung động cả nhiều bậc lão nhiên nữa. Gần đây thấy mấy chuyện ngắn của Châu Giang ở trên mạng (chả biết có phải cùng một Châu Giang không nữa) thì xin lỗi, không thể ngửi được.
    Tóm lại là (lần này thì sắp kết thúc rồi đấy, không nói đi nói lại nữa đâu), sau khi viết post này mình thấy việc viết lách là một việc rất nặng nhọc. Chỉ viết cho rành mạch, có đầu có đũa thôi cũng đủ chết rồi. Đáng kính phục thay là những nhà văn thực sự.
  5. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    báo Hoa đã thay đổi.
    Đó là điều mà không ai có thể phủ nhận. Cũng giống như những bạn đọc teenager của mình, báo phải thay đổi. Và quả thực, với tư cách là bạn đọc từ những số đầu tiên, những tờ báo khổ to vàng ố đến giờ thì tôi xin phép được nhận xét, HHT đã phần nào thành công trong cuộc hành trình làm mới mình.
    Trò chuyện trong tuần: phần này độc quyền của anh Chánh, càng đọc càng thấy hay, có lý, bõ công ngẫm hơn. Nhiều vẫn đề học đường, ngoài học đường được đưa ra thấm thía. Tôi khỏ phủ nhận tình cảm đặc biệt dành cho chuyên mục này.
    Chuyển động khám phá: Phần này chủ yếu là văn học dịch. Các mẩu chuyện ngắn ngắn, bài học nhỏ đến ngẩn ngơ. Đặc biệt, tôi tìm thấy ở đây cả một Thế giới học trò đang chuyển động, đang đổi mới đến chóng mặt. Chuyên mục như hồi chuông giục giã những nhân nào kêm năng động phải chuyện mình sống tích cực hơn.
    Siêu thị HIFI (Hay cái tên mới là Hot 100) thì tôi có lời chê. Thông tin âm nhạc thú thật có phần hơi tạp và thị trường. Các ngôi sao V-pop được lăngxê hơi quá. Đời sồng đời tư các ca sĩ được khai thác quá kỹ. Chuyên mục này như một phần thu hút các bạn đọc có trình độ và yêu cầu thông tin thấp. Chưa kế, độ chính xác của thông tin còn hạn chế.
    Công viên kỷ Ura: chuyện dịch tốt, còn chất lượng chuyện viết hơi nhạt
    Cinema: thông tin có năng động và phong phú, mới nữa.

  6. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn: nếu chúng ta so sánh truyện ngắn của nhóm Hướng đầu mùa trước đây với các tác phẩm bây giờ thì quá rõ sự đi xuống. Truyện gần đây chủ yêu là chuyện thị trường với cái tên quá quen thuộc đến mức tầm thường: Minh Nhật. Truyện cười, đây là thứ truyện cười chưa đến độ hài hước, truyện ngắn, thứ truyện quá nông. Vài cái tên đáng chú ý những ít thôi.
  7. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhận xét kiểu gì ấy chứ. Tờ đấy công nhận mình đọc thì thấy chán thật, nhưng bọn cấp 2, 3 lại thích. Làm sao lấy thước của mình đo tiêu chí của tuổi trẻ hiện nay được.
    Mới cả Đừng lấy văn thơ ra để so sánh báo. NGày trước thiếu thông tin thì mới đưa văn thơ, giờ thông tin đầy rẫy ra thì thơ với truyện thế nào được. Báo nước ngoài chẳng có tờ nào có truyện ngắn với văn thơ đâu.
    Còn chuyện lá cải thì: báo chí nước ngoài cũng đầy tờ lá cải, lượng phát hành của nó lớn gấp nhiều lần so với báo chí chính thống. Nguyên nhân là vì trí tò mò của mọi người rất lớn và thích chuyện giật gân. He he... làm gì được. Ai lại lấy các ông bà già ra so báo, báo đấy có phải cho mình đọc đâu.
    Buồn cười nhất là thế này: những câu chữ siêu nhảm nhí ấy lại được các bác già lụ khụ, tóc bạc phơ kính lão dày cộp ngồi sửa lỗi morat. Các bác đấy giỏi thật.
  8. K_mir

    K_mir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ối dzời hôm trước con em gái gửi cho tớ một quả HHT 2 !, tớ lườm qua mấy trang mà xong quẳng ngay vào gầm giường. Chả hiểu cái bọn đấy nó nghĩ gì mà viết toàn những thứ linh tinh, yêu đương ba lăng nhăng vớ vẩn. Rồi quà cáp, quảng cáo, poster .. nhiều như quân Nguyên. Tớ có cô bạn lúc trước khi còn ở nhà cũng viết bài cho báo Hoa. Cô ấy nói viết chả phải nghĩ ngợi gì, bịa ra mấy chiêu thức làm quen hay ứng xử là được đăng rồi ( tất nhiên cũng phải năng khiếu một tí thì mới viết trơn tru được ). Bạn tớ toàn viết kiếm tiền thôi chứ nó cũng chả thèm đọc HHT. Hình như kiếm khá phết .. toàn 3-500K thôi. Nó bảo nó không phải " văn sĩ Hoàng " nên cứ viết, chả tội gì.
  9. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Có 3 thứ cốt yếu không thể thiếu của một tờ Báo Hoa ở thời điểm này: Cái giếng V-Pop, Poster câu khách, và Các loại băng vệ sinh.
  10. love2dance

    love2dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ủng hộ Mực Tím thôi. HHT đúng là chỉ làm cho bọn con nhà giàu chúng nó tớn cả lên thôi! Còn con nhà không giàu mà thích đọc HHT nếu không chán đời tự ti (tâm lí thua thiệt mà) thì cũng có thái độ hư hỏng đua đòi cho theo chúng bạn, nói chung kiểu gì cũng bất ổn hết!
    Nhắc lại, mình thì ủng hộ Mực Tím thôi. Mực tím cũng bán chạy đó thôi, nhưng có bị chửi như HHT đâu nào?

Chia sẻ trang này