1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo HOA !NGÀY ẤY BÂY GIỜ!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi cothaonguyen, 07/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoadienvy

    hoadienvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Tớ là một cộng tác viên của HHT đây.
    May mà tớ đã thôi không làm nữa rồi. Bởi thế tớ cũng bớt đi một chút (chỉ một chút thôi) xấu hổ đến chết khi đọc topic này. . Híc, cho tớ trăn trối vài nhời nhé!
    Giống như phần lớn mọi người ở đây, tớ đã rất gắn bó với HHT-ngày-xưa, từ hồi học lớp 3 cơ. Vì thế khi lên ĐH có đứa rủ vào làm CTV cho HHT thì tớ không chần chừ gì cả, mặc dù chuyên môn của tớ chả liên quan gì đến báo chí hết.
    Nói về HHT-mới thì, cũng không phải không có cái tốt. Cách đây độ vài năm, khi những chuyên mục kiểu Cà phê chiều thứ 7, KPCĐ... ra đời thì rõ ràng chúng nó rất ổn và làm HHT trẻ trung hợp thời hẳn lên. Nhưng tiếc thay là sau vài năm thì tờ báo lại "quá độ" lên thể loại thị trường, lá cải và rẻ tiền!
    Để tớ kể nhé. Đầu tiên là đội ngũ "báo viên" (gọi thế cho đỡ tủi hổ các nhà báo chân chính). Xin thưa là đội ngũ rất trẻ , và không phải ai cũng có chuyên môn báo chí. Đấy là chưa kể các CTV thì lại càng amateur, viết bài quy ra chữ để ăn tiền!
    Tất nhiên những người trẻ này không phải ai cũng con nhà giàu và thiếu iốt và chỉ biết hùng hục nhặt chữ đổi tiền. Họ cũng có ý tưởng, có ước mơ làm cho tờ báo chất lượng hơn... Thề với các bạn là như vậy. Ngoài ra họ còn là những người trẻ năng động và rất đáng khâm phục nữa (theo thiển ý của tớ đấy).
    Nhưng mà mọi người ơi, từ dự định đến hiện thực khác hẳn nhau, và chuyện lên được trên báo lại là cả một vấn đề nữa! Lý do đầu tiên là sự thiếu chuyên nghiệp. (đã có lúc thư kí toà soạn là một sinh viên trường Mỹ thuật Công Nghiệp đấy!). Có những bài báo hay bị cắt đi chỉ vì nó.. dài quá số trang dự tính mà không biết e*** thế nào. Đại loại thế.
    Dù nói thế nào đi nữa thì HHT cũng đang phát triển theo hướng thương mại hoá, thật đáng buồn. Tớ công nhận với mọi người rằng nó đang hướng đến một lớp trẻ lấy đồng tiền và cái mẽ ngoài làm thước đo giá trị, và bài vở của nó cũng dần dần đi theo xu hướng ấy!
    Tớ xin lỗi vì có lẽ tớ cũng đã có một số "đóng góp" ẩu tả và vô trách nhiệm, nhưng sau đó tớ thấy phải dừng lại ngay.
    Tớ cũng đã từng cố gắng làm gì đó cho HHT bớt tồi tệ hơn, nhưng tớ không phải thành phần cốt cán và tớ cũng không đủ gắn bó, tớ bỏ cuộc rồi.
    Híc, viết xong bài này thì trời vừa sáng. Mệt quá...



  2. cothaonguyen

    cothaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    chang hieu bao hoa sao ko co muc "gop y "nhi de cho bao tien bo hon trong moi mat .dieu wan trong toi thay bay gio la ,noi thi noi the thoi ,noi cho do buc xuc ,noi de thay cung nhieu nguoi dong tinh voi minh va ngoi gat gu voi nhau chu cung chua thay doi 1 dieu gi .chi mong ong e***or cua bao hoa doc duoc chu de nay ,de thay minh can thay doi nhe the nao .
    ko con cach nao nua ah ???????????
    that ra noi ra toi rat nguong ,nhung mo uoc cua toi la gay dung 1 to bao moi hoi tu nhung yeu to can thiet cua 1 to bao danh cho tuoi tre .ko wa kho cung va te nhat ve mat hinh thuc lan noi dung .nhung van de la thuong hieu nen toi chi dam dung o buoc "lam the nao de thay doi bao hoa va thay doi theo huong nao"vi bao hoa da co 1 thuong hieu on dinh san .
  3. vuong_ot7647

    vuong_ot7647 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạh...!
    Cuộc sống các bạn vẫn đổi thay hàng ngày đúng không?
    Giới trẻ cũng đang dần chuyển hoá sang sự hiện đại hoàn hảo hơn...
    Tôi cũng đã là một CTV của báo Hoa Học Trò
    Đó là thời kỳ mà tôi vui sướng nhất được tham gia một tờ báo lớn của tuổi học sinh hồn nhiên vô tư tuyệt vời...Và giờ đây tôi cũng đang chán dần như các bạn...
    Tôi cũng đã làm Mod cho Forum báo Hoa,nhưng bây giờ tôi chỉ làm Thành Viên Danh Dự...
    Tôi cũng đã dần chán với sự biến chuyển hơi quá của Báo,tuy rằng đó là một sự chuyển biến cho giới trẻ... nhiều giải thưởng cơ hội hơn, biết cách bắt nhịp với cuộc sống hiện đại hơn.
    Nhưng báo lại biến chuyển theo kiểu cái hay mà cũ thì cứ cho đi.
    Tôi có lần cầm tờ nguyệt san to về nhà vui sướng,nhưng mở ra không còn một bài truyện ngắn nào, bài viết nào thật sự cảm đọng cả mà lại còn có những bài viết xen vào đó là quảng cáo...
    Nhưng tôi vẫn sẽ yêu hoa học trò,nó đang và sẽ biến chuyển nhiều hơn so với bạn đọc để có thể mang lại niềm vui thực sự cho mọi nguời.
    CÁc bạn hãy đợi nhé,Chắc chắn các bạn sẽ thấy hài lòng hơn với báo Hoa trong một ngày gần đây!
  4. hoahoctro_day

    hoahoctro_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    không biết tác giả bài viét này có phải là tờ báo,,,... để làm giảm giá trị của tờ hoa học trò không nhỉ? hoa học trò vẫn hay nó phat; triển dựa trên xu hướng toàn cầu hoá mà.
  5. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    1. Báo Hoa - một tờ báo thực sự lá cải
    Em thề không nói điêu, hồi em còn học ĐH, một lần, có một bà PV trẻ của HTT đến khoa em rủ rê bạn em viết bài, bà ấy bảo nguyên xi thế này: "nếu có độ 20 đứa thì em cứ viết lên thành 40 hoặc 50 đứa cho chị, thế nó mới to chuyện". Em thấy đau khổ và tuyệt vọng (dù báo khác cũng có tờ điêu chả kém)
    2. Hoa Học Trò, tờ báo phản giáo dục nhất của thời đại
    Mời cả nhà đọc báo, sẽ thấy những bài kiểu như là "bạn có thích người đàn ông cởi trần không" (học sinh đến lớp lấy đâu ra đàn ông cởi trần để nhìn, hay là ở nhà nhìn trộm hàng xóm cởi trần...thật ngu ngốc...nói mà cú).
    Một bài khác nhá, "trò chơi với những viên kẹo", hai người cùng ăn chung một viên kẹo, người này sẽ lấy viên kẹo từ miệng người kia, rồi người kia lại tìm cách lấy viên kẹo đó lại từ miệng người này. Dở hơi! Chắc ở báo mọi người hay chơi trò này nên muốn phổ biến cho học sinh THCS và THPT cùng biết để thực hành
    3. Từ một ấn phẩm lành mạnh đến một tờ báo chạy theo thị hiếu tầm thường
    Ngày xưa HHT giản dị và trong sáng bao nhiêu thì ngày nay HHT màu mè và thiếu lành mạnh bấy nhiêu.
    Em cấm con em em học lớp 9 đọc tờ này. Vì em không muốn nó sớm trở nên hư hỏng
    Ai chả biết thời thế đã thay đổi
    Nhưng thay đổi không có nghĩa là đánh mất chính mình
    Em không đanh đá nhưng em bức xúc không chịu được. Bác nào làm ở tờ này chắc thể nào cũng chửi em nhưng em quyết chí phải nói.
    À tiện thể em cũng xin nói thêm, hai anh ở HHT không biết có PĐ như kankuli nói không nhưng em rất khó chịu với cái kiểu vênh váo của cái chị đi thi TTAN. Chị ấy làm như mình là ca sĩ và ở dưới sân khấu đang có 1 tỷ fan cuồng nhiệt sẵn sàng tử vì chị ấy.
    Em sợ.
    Kinh hoàng.
  6. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Báo Hoa rõ ràng đã làm tan nát trái tim của một thế hệ bạn đọc. Tôi tưởng tượng chúng ta như những ông già bà cả đang nuối tiếc những gì thuộc về một thời vang bóng. Nhưng làm sao không nuối tiếc được chứ. Đôi khi tôi thèm đến thắt lòng được đọc một truyện ngắn của HHT ngày xưa.
    Nhưng về một khía cạnh nào đó báo Hoa đã phản ánh đúng được nhịp sống của giới trẻ bây giờ. Họ ham hiểu biết, thích tìm tòi và không chấp nhận thụ động làm một đứa trẻ để người lớn đút bột cho mình hay nói cách khác là tin tất cả những gì báo chí tuyên truyền.
    Nhưng cái mới không phải lúc nào cũng hay. Tình trạng của báo Hoa hiện nay có thể nói là "tẩu hoả nhập ma" rồi. Có lẽ tôi không cần phải chê thêm vì các bác đã bôi tro trát trấu lên nó kha khá rồi.
    Ke ke. Tôi bức xúc không thể chịu được nên đã mổ xẻ tan nát trang âm nhạc của báo Hoa trong luận văn của tôi. Tôi đã tích cóp được vô vàn các bài báo của HHT khiến các bác có thể cười giẫy đành đạch rồi lăn ra ngất xỉu vì uất. Thật kinh không để đâu cho hết!
  7. cothaonguyen

    cothaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    dieu quan trong toi thay can phai nhac den la ,chung ta ko the phu nhan vi tri cua bao hoa trong long gioi tre .du sao bao hoa cung dong gop mot phan lam cho chung ta co suy nghi nới rộng va thoang hon ve cuoc song .bao hoa co mot muc rat manh la giao duc gioi tinh (toi ko co y gi dau nhe).va phan ca phe chieu thu bay mac du no dang dan nhat nheo hon voi nhung cau chuyen lay tu internet va noi la cua minh sang tac.
    diem manh nhat co le la phan hinh thuc trinh bay va phan thoi trang gioi tre ,diem do ko co gi xau vi no chi lam ban dep hon neu ban co dieu kien thoi .tu lau roi toi ko doc bao hoa nen toi cung ko biet bao hoa thay doi nhu the nao .
    nhung diem lam toi thay buc xuc va hau het moi nguoi dieu buc xuc la ngoai am nhac thoi trang thi bao hoa chang muon dua den nhung ban doc nho tuoi cai gi khac.ma ko biet rang lua tuoi nay can nhat la nhung cam nhan thuc te ve cuoc song .phai biet cam nhan mot cach hon nhien trong sang dung voi lua tuoi bang nhung cau chuyen (y toi la truyen ngan) co tinh giao duc cao ,va cam nhan mot cach thuc te bang nhung bai phong su thiet thuc.de cho tat ca nhan thuc duoc rang ko phai song la de huong thu ma song de cam nhan sau sac , cam thongva chia se .thu nghi ma xem ,chung ta cu nghi den viec di dong ,xe dep khi ma dat nuoc dang con vao dang ngheo nhat nhi the gioi di dau noi toi la nguoi viet nam ai cung tro mat ra nhin ko biet viet nam la nuoc nao.
    tai sao bao hoa ko quan tam den van de day ,neu doc bao hoa thi co le gioi tre se co cach nhin lech lac va moi truong va xa hoi tu do se co nhung ao tuong =dua doi xa roi thuc te ,dung ko ?
  8. vanlh2017

    vanlh2017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này