5-12-2006 Cơn Bão khủng khiếp (tất nhiên đây không phải chỉ mấy chú rững mỡ đi đua xe mà là bão thật sự) đổ bộ vào Vũng tàu .Cơn bão Durian ( đáng lẽ tên là Durac- sự ngu ngốc ..thì đúng hơn ) vào lúc 3h 30 phút giờ Việt nam mang theo sự tàn khốc của nó , tiếng gió rít lên từ hồi , ngoài trời nghe thấy rõ tiếng gãy , vỡ , đổ của các cơ sở hạ tầng . 4 Giờ , mưa bắt đầu nặng hạt , cả ngôi nhà rung lên oằn xuống trước sức tàn phá của thiên nhiên , ngồi trên giuờng mà cả thấy bất lực thật sự . 5 h mái tôn bắt đầu tản mát , chia tay ngôi nhà trong sự luyến tiếc ... ướt ... mọi thứ đều ướt , đầu tiên là bàn thời , sau đến giuờng ngủ ....nước được dịp len lỏi đến tận mọi ngỏ ngách ... ban đầu thì chậu xô , ca cốc được mang ra để hứng nước sau đó thì thây kê. gần 6 giờ đỉnh điểm của bão , mấy cây trong vườn dù cố níu kéo sự sống nhưng vẫn bị bật gốc một cách tàn nhẫn , vài tiếng la ý ới của mấy nhà bên cạnh , không ai giúp được ai trong thời điểm này ... thiên nhiên thât khó lường 7 giờ hơn bão tan , mở cửa ra ngoài đập vào mắt là sự tan hoang của nhà cửa cây cối công trình .... cả nhà thi nhau lau dọn , ánh mặt trời xuyên qua các lỗ thủng chiếu vào nhà báo hiệu một này mới ... sau cơn mưa bão trời lại sáng 10 giờ xách xe chạy ra đường , cảnh tượng tan hoang gấp chục lần ở nhà , dây điện thi nhau sa xuống đường , cây cối nắm la liệt , nhiều cây cả 8 9 chục tuổi vẫn bị lôi bật cả gốc , đường xa tắc nghẽn , nhiều quán xá không còn nhận ra hình dáng...... một số người dùng điện thoại máy quay phim quay lại cảnh kinh hoàng , nghe đâu toàn tỉnh có 28 người chết ... thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể Hơn 2 chục năm lần đâu tiên mới chứng kiến cảnh tượng bão , mới thấy con người quá nhỏ bé trước thiên tai ... thôi thì đành tự an ủi với nhau của đi thay người và phí trước là bầu trời... Không hình ảnh , nhưng qua bài viết của mình hy vọng có thể chia sẽ với các bạn đồng cảnh ngộ những lời chia buồn sâu sắc nhất